Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Tái bản cũng dịch bố láo như trước thì tái bản làm gì ?
 
bộ này từ bé đã mê rồi :)),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
à mà trong truyện này có thần linh , tiên , angel ko ;)) hồi bé đọc thấy quân Ma tấn công loài người mà ko thấy Thiên đình cử quân xuống đánh =)) có mỗi Dai là con lai với kị sĩ rồng , 1 đám cựu binh Ma vương như Hunken , ông Cá sấu , còn lại toàn người trần cả :))
 
Có con gome nước mắt của thần linh đó thôi
 
lão god và bọn spirit trên thiên giới có can thiệp vào cốt truyện đó chứ=)):
-lần đầu khi baran đánh nhau với verther thì bọn này móc lốp và bắt giữ verther:))
-sau đó lão god biết là khó lòng lặp lại kịch bản trên vơi vearn nên lão này thay đổi kế hoạch, hack hệ thống để tạo ra cái dragon crest thứ hai;))
-ngoài ra 1 sản phẩm nữa của lão god là item "tear of god" (tức Gome) lại "tình cờ" ở bên Đai:-o
 
vậy hả thank bác :D cộng rep bác đây ;)) thế chi tiết này bản dịch có ko hay bị cắt mất :P
4 bộ Dragon quest nữa là cùng tác giả hay do người khác vẽ nhỉ
 
Vearn thì biết rồi, còn Verther là ai ?
 
Verther là 1 con rồng lớn bị Baran luộc:D
 
Vearn thì biết rồi, còn Verther là ai ?

Verther là thằng Vua Rồng đất bị Baran chém, sau đấy thì Baran gặp Sorah đấy:| ( hồi ức do Lazhart- Sisên kể lại =)) ).
Lúc đó trong makai chắc có Baran, Velther và Vearn là siêu nhân :|
Sau này tam giới( người, rồng, ma) phân tranh rồi bầu ra vị judgement trị cả 3 giới( ma nhân rồng), người mà Baran nói đến là chính ông ta hay là Dai nhỉ :-/
 
Giờ mới biết Baran khủng bố đến thế, đọc truyện của Kim Tiền thấy bèo bọt vờ cờ lờ ra :|
 
truyện kim tiền thì bị đì nhất là verther cơ, trong bản gốc thì anh là chúa tể của 1 nửa makai, là người đi đầu trong nghiên cứu black core và hơn hết cả là linh hồn và thân xác bất tử :-o thế mà trong bản của KT nó chỉ nói về anh có 1 dòng:-w
 
còn chúa tể của nữa Makai còn lại là Vearn hả bác, mà sao Baran lại oánh nhau với Verther vậy :D
 
mấy bác cho em hỏi truyện phần 2 tên tiếng Anh là gì vậy, mấy trang trước có nói Enblem of Roto gì đấy mà sao ko thấy trên 1manga.
truyện phần 2 đọc cũng được chỉ có mỗi khúc diệt trùm cuối đuối quá, giống như làm lèo tèo cho có lệ vậy thôi
 
Tái bản cũng dịch bố láo như trước thì tái bản làm gì ?

truyện bây h` toàn 13K + 1 quyển thì nó cũng chất lượng rồi.
Mới cả ko muốn tìm lại kỉ niệm xưa à
 
Cái này lâu rồi quên gần hết tình tiết, chỉ nhớ có tụi cờ vua gì đó tạo hình khá đẹp :-?

Mấy anh ngày xưa dịch bựa không tả nổi /:)
 
Verther là thằng Vua Rồng đất bị Baran chém, sau đấy thì Baran gặp Sorah đấy:| ( hồi ức do Lazhart- Sisên kể lại =)) ).
Lúc đó trong makai chắc có Baran, Velther và Vearn là siêu nhân :|
Sau này tam giới( người, rồng, ma) phân tranh rồi bầu ra vị judgement trị cả 3 giới( ma nhân rồng), người mà Baran nói đến là chính ông ta hay là Dai nhỉ :-/

God của 3 giới hợp sức tạo ra 1 Dragon Knight (thực ra là do Dragon Mother sinh ra) để duy trì cân bằng, ng` Baran nói là Dk nói chung
Ryumajin = Ma Nhân Long, Kim Tiền dịch Ma Cà Rồng thì đc 2 ý rồi, Ma với Rồng, còn thiếu ng` thôi =))
Mà nói mới nhớ, người yếu đuối, đến đấu với đội quân của Vearn còn ko lại thì sao lăm le chiếm vị trí của God với Quỷ đc nhỉ :-?
 
trời hỡi link post ngay trên mà còn hỏi =))=)) vô đó đi 4 bộ Dragon quest nữa đó . trang đó có nhiều bộ độc ko có trên onemanga như Berserk ( manga number one đó , ko đọc là phí nửa cuộc đời ;)) ) hellsing ...
à tên Ma vương tiếng anh là gì nhỉ :D VN dịch thành Dracubin là sai đúng ko ;;)
 
truyện này thích nhất nhân vật số 2 của quân đoàn Dracubin: Mitsuto ,lúc đeo mặt nạ áo choàng bị tốt đen đánh tơi bời nhưng khi tháo áo choàng ra thì gần như Vô Đối lại thêm nét lạnh lùng đẹp trai nữa.
 
God của 3 giới hợp sức tạo ra 1 Dragon Knight (thực ra là do Dragon Mother sinh ra) để duy trì cân bằng, ng` Baran nói là Dk nói chung
Ryumajin = Ma Nhân Long, Kim Tiền dịch Ma Cà Rồng thì đc 2 ý rồi, Ma với Rồng, còn thiếu ng` thôi =))
Mà nói mới nhớ, người yếu đuối, đến đấu với đội quân của Vearn còn ko lại thì sao lăm le chiếm vị trí của God với Quỷ đc nhỉ :-?

Đám phù thủy bên human hơi bị imba đấy ;;), ko đùa được đâu :)).
 
Back
Top