Ai là người mạnh nhất trong truyện KIM DUNG(+bí kíp võ công)

Status
Không mở trả lời sau này.
^Truyện tranh chế láo toét ý mà :1cool_look_down:. Mà chính xác ra thì thằng Chó nó tên là Thạch Phá Thiên nhá, Thạch Trung Ngọc là thằng điếm thúi chuyên đi chăn rau.

Bản mới HKH thì con ghệ của thằng Chó cũng không bị bóc tem :1cool_byebye:

Có 1 bộ ít nổi tiếng của Kim Dung nhưng rất hay và có vẻ như đi theo dạng truyện là chính phái hay tà phái cũng đều là loại chó má cả của Cổ Long đó là bộ Liên Thành Quyết mình rất thích đọc. Trong bộ này có 1 bộ võ công cũng rất bá đạo là Thần Chiếu Kinh. Thằng anh em kết nghĩa của Địch Vân (mainchar) luyện được bộ võ công này, ở trong tù, xương đòn ở vai bị xỏ xích (theo Kim Dung thì đã trở thành phế nhân) nhưng tay không vẫn đánh chết rất nhiều cao thủ (trong đó có 5 thằng thuộc dạng đứng đầu giang hồ). Về sau mainchar luyện đc môn này, cứ ngồi vận công đưa khí trong người đi 1 vòng qua các mạch là bằng người ta tu luyện nội công cả 10 năm 8-}. Bộ Thần Chiếu Kinh này bá đạo ở chỗ nó giúp cho 2 thằng phế nhân luyện xong trở thành đệ nhất cao thủ, lol
 
Chỉnh sửa cuối:
thạch phá thiên mới là cẩu tạp chủng chứ:-?
 
Đâu, thằng Thạch Trung Ngọc là được chú cẩu mời lão Tạ Yên Khách về làm gia sư cho nó ấy chứ.

Còn chú cẩu thì cuối cùng lên cùng với đám tạp chủng các thể loại lên đảo tìm con của Đinh Bất Tứ, tức là bà mẹ hờ của chú ấy. Xong rồi bà ấy tuyên bố là còn tem làm cho chú ấy thành vô chủ.

Bộ Thần Chiếu Công thì anh main phải đi nuôi con cho kẻ khác, may mà cũng được một em khác để ý không thì tự kỷ trong hang cả đời. Anh ấy sau khi học nghệ đã thành thì xem ai đánh võ cũng toàn thấy động tác thừa, về cơ bản là vô đối rồi. Có điều nhân vật thì đến 99% là hạng chó má.

Kim Dung còn một bộ gì có em gái người dân tộc được một anh ở trung nguyên vốn là vô địch thiên hạ rồi chán đời ra vùng đại mạc ở ẩn nhận làm để tử, có ai nhớ tên là gì không.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thạch Phá Thiên là tên hiệu của bang chủ bang mái ngói gì đó ta không nhớ, mà trước thằng cầm đầu là Thạch Trung Ngọc, thằng anh của Chó, về sau anh Chó đi lạc, đệ phải đi lùng bắt Chó về thay và tôn làm Thạch Phá Thiên, chú Chó này đích thị là thằng ku Thạch Trung Kiên chứ đứa nào nữa mà vô chủ

Bản gốc trong truyện thì anh Ngọc được cái tán gái phá nghiệp là giỏi, cũng có tư chất nhưng về sau thì Chó cho 1 đạp cũng đủ về trời chứ cân cái gì
 
chả hiểu sao ma giáo trong ỷ thiên đồ long tên thực lại là Minh giáo, các chức vụ nghe cũng chính nghĩa vlều như kiểu dương tả sứ rồi trụ trở thì ở đỉnh quang minh, nghe chơi bời hơn võ đang, nga mi, côn lôn nhiều.

nhưng theo mình dương quá là đỉnh nhất vì cô gái áo vàng truyền nhân của dương quá về sau còn khủng hơn cả vô kỵ =,=
 
Thạch Phá Thiên là tên hiệu của bang chủ bang mái ngói gì đó ta không nhớ, mà trước thằng cầm đầu là Thạch Trung Ngọc, thằng anh của Chó, về sau anh Chó đi lạc, đệ phải đi lùng bắt Chó về thay và tôn làm Thạch Phá Thiên, chú Chó này đích thị là thằng ku Thạch Trung Kiên chứ đứa nào nữa mà vô chủ

Bản gốc trong truyện thì anh Ngọc được cái tán gái phá nghiệp là giỏi, cũng có tư chất nhưng về sau thì Chó cho 1 đạp cũng đủ về trời chứ cân cái gì

Vấn đề là lão họ Kim không nói rõ nó có phải là thằng ku họ Thạch hay không, mà vợ chồng nhà kia cũng không lên tiếng nhận, hoặc là không đủ thông minh để liên hệ.

Còn anh Ngọc thì không bị về trời nhưng mà cả đời phải ở chung nhà nằm chung giường với lão họ Tạ thì coi như cái nghiệp tán gái trước kia là vứt đi.

Còn cái bang kia không phải là bán ngói mà là bán lạc.


chả hiểu sao ma giáo trong ỷ thiên đồ long tên thực lại là Minh giáo, các chức vụ nghe cũng chính nghĩa vlều như kiểu dương tả sứ rồi trụ trở thì ở đỉnh quang minh, nghe chơi bời hơn võ đang, nga mi, côn lôn nhiều.

nhưng theo mình dương quá là đỉnh nhất vì cô gái áo vàng truyền nhân của dương quá về sau còn khủng hơn cả vô kỵ =,=

Đương nhiên một tôn giáo có tổ chức thì nó phải hơn một cái lò võ, chỉ vì cái tục lệ cổ quái nên mới bị gọi là ma giáo, chứ đám đó có tự coi mình là ma giáo đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Con bé áo vàng hậu duệ của Quá cụt chưa đánh với Kỵ đụt thì chưa biết được. Ẻm tuy chiêu số khá bá do luyện từ Cửu âm, nhưng Kỵ cả nội công lẫn ngoại công đều cực khủng. Nói Kỵ đụt thua sút con bé áo vàng thì hơi có phần vội vàng.
 
thế thằng Chó trong nguyên tác HKH là end kiểu gì, hồi đọc manhua nhìn thiên ma cư sĩ oai liệt, bá đạo vậy mà bị thằng kia đập trong vài hit :1cool_look_down:
 
Happy ending giường ai nấy nằm gấu ai nấy ôm con ai nấy nhận...
 
Có 1 bộ ít nổi tiếng của Kim Dung nhưng rất hay và có vẻ như đi theo dạng truyện là chính phái hay tà phái cũng đều là loại chó má cả của Cổ Long đó là bộ Liên Thành Quyết mình rất thích đọc. Trong bộ này có 1 bộ võ công cũng rất bá đạo là Thần Chiếu Kinh. Thằng anh em kết nghĩa của Địch Vân (mainchar) luyện được bộ võ công này, ở trong tù, xương đòn ở vai bị xỏ xích (theo Kim Dung thì đã trở thành phế nhân) nhưng tay không vẫn đánh chết rất nhiều cao thủ (trong đó có 5 thằng thuộc dạng đứng đầu giang hồ). Về sau mainchar luyện đc môn này, cứ ngồi vận công đưa khí trong người đi 1 vòng qua các mạch là bằng người ta tu luyện nội công cả 10 năm . Bộ Thần Chiếu Kinh này bá đạo ở chỗ nó giúp cho 2 thằng phế nhân luyện xong trở thành đệ nhất cao thủ, lol

Anh này là one punch man của KD rồi, chạm cái chết luôn. Cơ mà đời anh cũng lận đận :(.
 
thế thằng Chó trong nguyên tác HKH là end kiểu gì, hồi đọc manhua nhìn thiên ma cư sĩ oai liệt, bá đạo vậy mà bị thằng kia đập trong vài hit :1cool_look_down:

Mai Phương Cô lớn tiếng hỏi:
- Vậy thì sao hễ ngươi thấy mặt ta là thuỷ chung vẫn lạnh như băng, chẳng vui vẻ chút nào cả? là nghĩa làm sao?...
Mụ nói đến đây giọng nói run lên, ra chiều khích động vô cùng.
Thạch Thanh thủng thẳ ng đáp:
- Mai cô nương! Ta cũng khô ng biết nữa. Bất luận về môn gì, cô nương cũng hay hơn Mẫn Nhu. Chẳng những cô nương hơn Mẫn Nhu mà thôi. Ta ở chung với cô nương cũng tự thẹn mình kém cỏi, không xứng đáng chút nào.
Mai Phương cô ngơ ngẩn xuất thần một lúc, bỗng mụ la lên một tiếng rồi chạy vào trong phòng căn nhà tranh.
Mai Văn Hinh cùng Ðinh Bất Tứ cũng chạy vào theo.
Mẫn Nhu tựa đầu vào ngực Thạch Thanh. Bà cất giọng ôn hoà nói:
- Ðại ca! Mai cô nương là người số mạng cực kỳ đau khổ. Tuy y đã giết con tiểu muội, nhưng tiểu muội so với y còn sung sướng hơn nhiều. Tiểu muội biết rõ trong lòng đại ca lúc nào cũng chỉ có một mình tiểu muội. Chúng ta đi thôi! Mối thù này không cần trả nữa. Truyện "Hiệp Khách Hành " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thạch Thanh hỏi lại:
- Không báo thù nữa ư ?
Mẫn Nhu đáp:
- Dù có giết Mai cô nương thì Kiên nhi của chúng ta cũng không thể sống lại được.
Bỗng nghe tiếng Ðinh Bất Tứ la hoảng:
- Phương nhi! Sao ngươi lại liều mình như vậy? Ta quyết cùng gã họ Thạch liều mạng!
Bọn Thạch Thanh đều giật mình kinh hãi. Bỗng thấy Mai Văn Hinh ôm người Phương Cô ở trong phòng chạy ra. Tay do bên trái Phương Cô trễ xuống để lộ làn da trắng ngọc. Trên cánh tay mụ vẫn còn chấm hồng. Ðó là dấu vết Thủ Cung Sa của người xử nữ.
Mai Văn Hinh thét lên:
- Phương Cô giữ mình băng thanh ngọc khiết, Ðến nay y vẫn còn là người xử nữ. Vậy thì Cẩu Tạp Chủng kia không phải do y sinh ra.
Mọi người hưởng mắt nhìn Thạch Phá Thiên. Trong lòng ai nấy đều nghi hoặc, tự hỏi:
- Mai Phương Cô còn là xử nữ thì dĩ nhiên y khô ng phải là mẫu thân Thạch Phá Thiên. Vậy mẫu thân chàng là ai? Phụ thân chàng là ai? Tại sao Mai Phương Cô lại tự nhận là mẫu thân chàng?
Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu bụng bảo dạ:
- Chẳng lẽ ngày đó Phương Cô cướp Kiên nhi đem đi mà không sát hại? Sau y có đưa đến xác chết một đứa nhỏ, nhưng mặt mũi máu thịt bầy nhầy, không còn nhận diện được nữa. Tại sao y lại kêu chú nhỏ kia là Cẩu Tạp Chủng? Tại sao gã giống Ngọc nhi như đúc.
Thạch Phá- Thiên rất đỗi hoang mang. Chàng hỏi luôn mấy câu:
- Gia gia hài nhi là ai? Má má hài nhi là ai? Hài nhi là ai?
Mai Phương Cô đã tự vẫn chết rồi. Bao nhiêu nghĩ vấn chẳng còn ai tìm được đáp án.

HẾT

3 chấm, éo hiểu 2 vợ chồng kia bị làm sao nữa =.="
 
Anh này là one punch man của KD rồi, chạm cái chết luôn. Cơ mà đời anh cũng lận đận :(.

One Punch Man thì phải là Hồ Nhất Đao, còn anh này thì tuy bá đạo nhưng hầu như không giết người, toàn đám kia tự chết, người yêu thì lấy thằng khác, lại phải nuôi con thằng khác nhưng cuối cùng vẫn có em khác theo.
 
Thế tất cả quyết định là cháu Chó cùng với Hiệp Khách Hành thần công là bá đạo nhất truyện kim dung rồi chứ gì =)). Mod ơi Close topic thôi
yao-ming-wearing-yao-ming-meme-shirt.jpg
 
Vấn đề là lão họ Kim không nói rõ nó có phải là thằng ku họ Thạch hay không, mà vợ chồng nhà kia cũng không lên tiếng nhận, hoặc là không đủ thông minh để liên hệ.

Còn anh Ngọc thì không bị về trời nhưng mà cả đời phải ở chung nhà nằm chung giường với lão họ Tạ thì coi như cái nghiệp tán gái trước kia là vứt đi.

Còn cái bang kia không phải là bán ngói mà là bán lạc.

Đương nhiên một tôn giáo có tổ chức thì nó phải hơn một cái lò võ, chỉ vì cái tục lệ cổ quái nên mới bị gọi là ma giáo, chứ đám đó có tự coi mình là ma giáo đâu.

Gớm, chả nó thì ai, đâu ra lắm sự tấu xảo quá vậy, chẳng qua ngơ quá mới thế, mà không thì cũng nhận đại Thạch đại gia làm bố mẹ cũng có sao đâu, nói chung là lão lại lười viết, nghĩ ra cái end lấp lửng cho cool, dù sao nhân vật max lv là lão thỏa mãn rồi, cóc cần quan tâm cái khác. Mà bầu ai mạnh nhất chưa rõ chứ đúng cháu Chó này đủ trình hất cả Tĩnh khỏi ngôi thiên hạ đệ nhất ngu.

Tạ Yên Khách thì coi chữ tín hàng đầu, nhưng chẳng coi nhân nghĩa đạo đức ra gì hết, ta e ở với lão dăm bữa anh Ngọc không tìm kế trốn đi thì lão cũng tìm kế cho anh đi bán muối, nói chung Kim Dung mà viết cái side story cho 2 tay này chơi nhau thì vui phải biết

Bị coi là Ma giáo không phải do luật lệ cổ quái, mà chủ yếu do tranh giành địa bàn, thị trường với mấy cái sới kia, nên nhiều thằng ghét, Võ Đang thì cũng sợ bị hiệp hội võ lâm tẩy chay nên cũng đành hô ủng hộ ấy mà
 
Anh Ngọc có nhiều kế đi nữa thì cũng khó qua được lão họ Tạ, cháu Chó vốn là thuộc loại ngu ngoài sức tưởng tượng của lão Tạ nên lão ấy không đoán được thôi chứ riêng anh Ngọc gặp lão thì lành ít dữ nhiều rồi, e rằng nếu lão tìm kế cho anh đi bán muối vẫn là kết cục tốt cho anh ấy.

Còn anh Tĩnh thì nên đem so sánh với anh Kỵ thôi chứ anh Chó thuộc đẳng cấp khác rồi.
 
wtf ?? nghe anh em trên này chém trình chú thạch....dành cả buổi tối ngồi coi cái hiệp khách hành ( truyện tranh)
bá đạo giang hồ mà cuối cùng bị mẹ đánh chết à ???????????
 
wtf ?? nghe anh em trên này chém trình chú thạch....dành cả buổi tối ngồi coi cái hiệp khách hành ( truyện tranh)
bá đạo giang hồ mà cuối cùng bị mẹ đánh chết à ???????????

Truyện tranh chém đấy, trong truyện thì bà mẹ chết mà không nói bố chú ấy là ai, đúng lúc đó thì lão họ Kim hết mực.
 
truyện tranh thì có chế cái happy end này :1cool_look_down:

http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Hiep-Khach-Hanh/Hoi-Ket---Ket-Cuc-Khac?id=19629

phim thì cũng tới khúc cẩu kêu trời kêu đất rồi hết :3cool_nosebleed:
mịa chắc cái end kia thích chơi sock hàng bị ném đá dữ tợn quá nên mới sửa lại cho giống nguyên tác:6cool_beat_brick: làm hồi xưa mình đọc xong đêch đệch wtf:3cool_adore: lại còn nói rất phũ "đó rõ ràng là bịa đặt" =))
dân tình cứ bảo chú thạch ngu, người ta gọi là chất phác chưa vào đời:1cool_look_down:(thì cũng do không ở với mụ khùng thì cũng ở với già điên) chứ thiên phú cũng đc phết đấy chứ:3cool_nosebleed:
 
Chỉnh sửa cuối:
chả hiểu sao ma giáo trong ỷ thiên đồ long tên thực lại là Minh giáo, các chức vụ nghe cũng chính nghĩa vlều như kiểu dương tả sứ rồi trụ trở thì ở đỉnh quang minh, nghe chơi bời hơn võ đang, nga mi, côn lôn nhiều.

nhưng theo mình dương quá là đỉnh nhất vì cô gái áo vàng truyền nhân của dương quá về sau còn khủng hơn cả vô kỵ =,=
đạo phật hồi ấy coi là chính thống thì dĩ nhiên minh giáo là ma giáo rồi
còn bảo e áo vàng khủng hơn vô kị thì nhầm to, riêng 2 cái bí kíp lận lưng là 9+ với càn khôn đại na di thì e áo vàng tuổi gì mà đòi đú :1cool_look_down:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top