Ai là người Việt Nam chơi bên sever Lion thi vô đây

hic hic, Tung ác thật, nghỉ hẳn không thèm nói rõ rồi đi luôn.

Trả lại cho tôi các đồ ở trên (soc ring & soc boot) và các đồ của Lord lúc trước khi bị mất. Nếu cần thì hỏi Tùng xem có đúng không :(
 
Oài!Anh Tùng nghỉ hẳn rùi!Bùn wá! :( :( :(( !
 
Conquer 3.0, sao không thấy trả lời vậy? Tôi nói chuyện với Nam dùng Billy nhưng Nam bảo không biết gì về vụ trả lại đồ!!!
Tôi có pm cho conquer 3.0, không biết có đọc không?
 
weeeeeeeeeeeeeeeeee sao mãi mà kô đòi được đồ vậy anh LINH ?
 
ủa ai đòi đồ gì vậy?
- - - -- --
 
anh Nam beo, ko dc ban do em di dau nha, may hom nua em se bat dau choi lai.
 
Ok


______________________________________________________
 
Ặc ặc, toàn là anh em bạn bè chiến hữu đều ở đây ha. Hôm nọ gặp hurah trong game, nghe nói trong gamevn có nhiều chuyện nên tui hôm nay vô đây xem thế nào. Có vẻ mọi người đang rất quan tâm đến boot sock, ring sock của một nhóm gamer chơi trước đây. Tiện thể tui xin thông báo đến cho anh hurah và mọi người cùng bit: tui đã đàm phán và mua được từ sirplitz những món đồ sau bằng VND : necky sock, coronet sock, và boot sock. Tui đang chuẩn bị tiền để mua nốt ringsock.
Gửi Hurah master: mny tks for ur kindness to lvl 4 me ago. I still remember the day handsome hurah took me at TC gate then bring me to DC for lvl. At that time, I was supprised to c ur super clubs and imagined one day I would look like u. Alot of time went by and now I also have super clubs now.I can say that u and all members from Nobody guild don't have to feel ashame about me Best wish for u and hope to c u on the way of conquering asap. I will return to meet all friend as I am strong enough.
 
oá oá vậy là xong anh LINH gòi :(( :((
 
Linh hỏi mọi người một lần nua nha, có chuyện gì sảy ra ở đây thế , nghe mọi người nói chuyện mừ em chẳng hiểu có chuyện gi` là sao
 
wa! chuyện quái quỷ gì vậy ta?
 
hơ hơ !!! chịu rồi, lấy đồ của người khác bán :(( PÓ TAY
 
kha`kha`, dc do anh billy, du` sao cung chi la game thui ma`, hê hê, anh hurah chiu thiet thoi mot chut vay thoi, nhưng khi em choi lai phai mua cho em cai bow khac day, de tien do cho em. #>:) :devil:
 
Roro ơi mua tặng Cá Rô cái Bow uni 4 socks nè :)). Vô chơi lẹ lẹ đi. Thi trượt năm sau thi lại mà :P . Còn năm nay Reb năm sau mới lên 130 là toi rùi đó.( sever down thì seo :))
 
anh thiệt thòi nhiều quá bây giờ vẫn tức đây. tất cả các đồ + đều anh làm cả, +2 ring, +1 boot, + necky... thêm nữa là cái boot của phwong bỏ tiền thật ra mua. Ông anh của em chơi ác thật, phwong nó giận lắm. Trước khi đi, Tùng còn lấy hết sạch đồ, tiền, DB trong các con bán hàng của anh... bây giờ anh trắng tay :((

Chơi vui thật nhưng bị vụ này rồi buồn quá
 
Trong này có ai mở tiệm cầm đồ ko :p Cần cầm cái robe elite+3 lv 115 để lấy cái lv 100 vì lỡ tay up lên 115 giờ mặc đếk được :((
pm vietboy trong server Lion
 
oi, chính tôi là người lấy tất cả đồ đạc theo danh sách username và pass của anh tùng để lại nè. đâu có lấy đồ của anh hurah đâu? chỉ có lấy của phwong thôi, vì lúc đó tôi nghĩ là của anh tùng mà đánh pháp sư làm gì nên tôi chuyển hết vào con bán hàng. :(
 
Anh hurah ah, em ko có bit những chuyện anh nói đâu nha. Sirp đã bảo với em là những đồ này ko phải của hurah, do vậy e mới dám mua chứ. Em ko hiẻu sao anh hurah lại bảo những đồ đó là của anh.
Đồ của Lord(gồm áo +3 và elite ring) do em noob nên làm mất, em sẽ đền anh sau.
 
mà vô lý quá, không ai biết password của anh làm sao lấy đồ và tiền được. :(
 
Vậy là rõ rùi, Chán nhỉ , thui dù sao em cũng phải chia tay với Co một thời gian rùi chuyện còn lài nhờ các anh các chị nha, co thể là sẽ lâu đó dù rất buồn nhưng phải cố găng thui, em không thể lựa chọn được em phải quay lai thế giới thưc của em thui dù sao những ngày qua cũng là nhũng ngày vui vẻ nhât của em , em cảm ởn tất cả mọi người.Hen gặp lại vào một ngày gần nhất.

Chẳng thể nào giữ mãi được đâu em
Con thuyền tuổi thơ cập bến bờ kỉ niệm
Mái trường xưa phủ nhuộm hoàng hôn tím
Lá vàng rơi tiễn bước em về
Khi ve ngân phượng cháy mùa thi
Khi trăn trở những dòng lưu bút
Khi màu mực xoá nhoà cùng nước mắt
Là sao xa hoài mãi mãi tuổi thơ ơi!
Nhớ ngày xưa tất cả đơn giản thôi
Nhớ ánh mắt bạn trai phút giận hờn bạn gái
Những quan điểm thấy buồn nhưng không nói
Để sau này day dứt mãi không thôi.
Những kỉ niệm không thể gọi thành tên
Sao vẫn cháy âm thầm trong ký ức
Lúc ra trường đừng ai cười ai khóc
Để sau này thao thức nhớ về nhau...........
 
Back
Top