thật là bực mình quá, mấy cái ông này.
lần trước anh Tùng đã nghỉ hẳn 1 tháng rưỡi không chơi, đã bảo làm scammer một lần. sau đó ổng dzìa đưa hết đồ cho phwong làm bọn tôi mất chơi, lại thấy chả ai nói gì. sau đó lại thấy phwong trả lại, bọn tui mới chơi,
cũng mới có hơn một tháng ổng hông dzìa, dzậy mà anh em làm loạn hết cả lên.
sao cứ nói gì lung tung thế?
chắc là cuối tháng này ổng dzìa, chỉ sợ lúc đó có người lại không dám nói gì.
đừng có lợi dụng bọn tui hông biết gì nói lung tung nha.
mà chắc chắn là không thể nào có chuyện lấy tiền hay db hay bất cứ cái gì được, vì danh sách ID và pass của ông tùng không hề có tên hurah.
ổng gọi điện về đây, nói chuyện này, ổng bảo hông có chi đâu, khi nào về lại đâu vào đó thôi, với lại, trước khi đi công tác, ổng có nói với hai anh rồi còn gì.