Phim coi cũng tạm. Góc quay tốt. Nhạc hay. Tuy vậy gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ thì việc miêu tả tâm lí nhân vật cũng như cách giải thích về Ajin rất mơ hồ.
Như việc hắc hồn (IBM) của thằng Naga Kei trong truyện miêu tả là có thể nhìn thấy rất rõ và đậm (qua con mắt của tụi Ajin), có khả năng suy nghĩ và làm việc độc lập chứ ko giống như các hắc hồn của Ajin khác (cần sự điều khiển, ra lệnh của chủ nhân mới hoạt động được). Vì thằng ku Naga Kei ko phải chết lần đầu tiên lúc trưởng thành, mà từ nhỏ nó đã chết một lần rồi, từ đó giải phóng hắc hồn một cách vô thức, thằng ku tưởng gặp ảo giác nên cũng ko quan tâm, hắc hồn tự do buông lỏng ko có sự điều khiển của chủ nhân nên về sau hoạt động như một cá thể riêng lẻ (tự học nói được, có lúc còn cãi lại chủ nhân), chưa kể việc biến thành Ajin lúc nhỏ khiến cho hắc hồn của Kei đậm đặc IBM (mấy cái hạt đen đen CGI trong phim á).
Còn về nhân vật Satou làm mình khá ngạc nhiên, từ đầu thấy cast vai là 1 thằng diễn viên trẻ là thấy ko ưng rồi, ai ngờ vào phim cũng ra gì phết (tất nhiên vẫn chưa ngầu và ác như Satou trong manga).
Tiếc nhất là nhân vật chính Naga Kei, thằng ku này bản chất là kẻ giả tạo, ích kỉ, đầy lí trí và tính toán. Lí do nó học làm bác sĩ vì bản thân nó muốn và thích như vậy, chứ chẳng phải lí do cao thượng giúp em gái gì cả

ai dè vào phim tạo drama thì lại tăng thời lượng xuất hiện cho đứa em gái (con bé may là cũng xinh...) rồi thay đổi tính cách của thằng ku luôn

btw, CGI hắc hồn nhìn đụt đụt, chỗ tóp teo chỗ bự nhìn xấu vãi

Vụ mấy Ajin phản đối ko theo Satou bị chặt đầu rồi để trong thùng xăng là sạn nhé, có bị cắt đầu vẫn tái sinh được.