Alien : Covenant (2017)

vừa xem xong, phải nói thật là ko đươc hay như kỳ vọng :3cool_nosebleed: Chắc cho 6/10 thôi.

+: Ngoài đoạn đấu Xenomorph ở cuối có cái shot quay ngoài không gian rất đẹp thì với mình phim éo có điểm nhấn nào. Phi hành đoàn lên hành tinh lạ nghịch ngu rồi chết cả bầy. Giữa phim có 1,2 cái plot twist cho sống động nhưng với ai xem phần trước và quen xem phim kinh dị thì chắc cũng chả đáng được gọi là twist nữa.
1. vụ David phản thùng, thí mạng nhóm thám hiểm cho alien: hồi Prometheus đã biết thằng này là chuyên gia phá game rồi, rồi nghe nguyên cái đoạn độc thoại với Walter thì thấy nó ko phản mới là lạ.
2. vụ David tráo với Walter ở cuối: phim có 2 thằng android giống nhau, 1 thằng tốt 1 thằng xấu, thằng xấu tự nhiên chết mất tích còn mỗi thằng tốt trong lúc phim vẫn còn gần nửa tiếng .... các bác tự hiểu :3cool_nosebleed:
Cái khá nhất của phim này chắc là xây dựng villain cũng tạm được. Với cả có 1 số cảnh call back lại bản Alien 1 nên có tí hoài niệm.

-:
- Vừa xem phim vừa nghĩ nếu là mình mình éo có bao giờ muốn bay trong cái tàu có đám này điều khiển luôn. Đùa chứ cái đội bay gì mà quá nửa là vợ với chồng, công với thụ của nhau, không thì cũng là bạn chịch xã giao. Một người chết là người còn lại suy sụp luôn thì làm ăn gì nữa. Có cảm giác là vì kịch bản ko có đất diễn cho tất cả cá nhân vật nên phải để người nọ là người thân của người kia, để khi chết nó còn có tí drama với nước mắt ấy.
- So với nhóm thám hiểm trong này phải gọi đám trong Life, Prometheus và mấy bản Alien cũ là thiên tài nhé. Ít ra team Prometheus xuống đất lạ còn chịu mặc suit, đoàn này thì để đầu trần đi phây phây luôn. Cơ trưởng lãnh đạo đoàn thì bóp khoái lạc song châu team max nhanh max mạnh. Đúng là không sợ kẻ địch nguy hiểm chỉ sợ đồng đội ngu. Chết cũng max nhảm.
Chết ngu nhất chắc phải kể đến cơ trưởng và em phi công kiêm y tá. Còn Walter thì quá tội, thậm chí còn ko được cho cảnh cuối để tiễn đưa nữa.
- David phần trước hot quá nên phần này thành tâm điểm phim luôn. Tuy Fassbender diễn vẫn ok nhưng anh này có nhiều phân cảnh và độc thoại hơi bị WTF. Nhất là đoạn selfcest giữa phim, đến cảnh đó cánh chị em trong rạp hôm nay cứ phải xì xào, xuýt xoa :4cool_confuse::2cool_misdoubt:
- Phim này xây villain và động cơ đắc đíp quá. Lại còn nói nhiều, chiếm đất diễn của alien. Anh em nào muốn đi xem alien tắm máu để giải trí cuối tuần thì nên suy nghĩ lại nhé :6cool_surrender:
- Team TPMT win đậm quả này... chả cắt mấy thời lượng phim nhưng vẫn có trò tua lại để censor gần hết những cảnh máu me đáng xem. Làm cái hay của phim vốn đã ko nhiều lại còn giảm đi quá nửa.

P.S: Hóng thánh soi vào chỉ ra những điểm liên kết với Aliens trong phim này để thấy phim đỡ dở :2cool_go:
 
Thật ra thì chỗ hành tinh mà phi thuyền prometheus hạ cánh bầu khí quyển ko tốt cho con người nên bọn nó phải mang suit chứ ko phải đề phòng hay cẩn thận gì đâu :)) ! Còn bọn trong covernant thì hành tinh này khí quyển phù hợp với con người nên quất đầu trần luôn !! Trong alien cũng vậy lv 426 khí hậu cũng ko phù hợp hít thở !! Túm lại là do ngu mà chết chứ bệnh tật gì :))
 
walter chết off screen có khi mấy phàn sau vẫn cho đội mồ dậy k chừng, kiểu như bản cải tiến nên david tưởng giết được mà k giết được, ngồi đó phát tín hiệu chờ cứu hộ
 
Chắc đợi bản BD xem cho thích vậy, nghe kiểu cắt trắng trợn là tụt hứng rồi.
 
vừa xem xong, phải nói thật là ko đươc hay như kỳ vọng :3cool_nosebleed: Chắc cho 6/10 thôi.

+: Ngoài đoạn đấu Xenomorph ở cuối có cái shot quay ngoài không gian rất đẹp thì với mình phim éo có điểm nhấn nào. Phi hành đoàn lên hành tinh lạ nghịch ngu rồi chết cả bầy. Giữa phim có 1,2 cái plot twist cho sống động nhưng với ai xem phần trước và quen xem phim kinh dị thì chắc cũng chả đáng được gọi là twist nữa.
1. vụ David phản thùng, thí mạng nhóm thám hiểm cho alien: hồi Prometheus đã biết thằng này là chuyên gia phá game rồi, rồi nghe nguyên cái đoạn độc thoại với Walter thì thấy nó ko phản mới là lạ.
2. vụ David tráo với Walter ở cuối: phim có 2 thằng android giống nhau, 1 thằng tốt 1 thằng xấu, thằng xấu tự nhiên chết mất tích còn mỗi thằng tốt trong lúc phim vẫn còn gần nửa tiếng .... các bác tự hiểu :3cool_nosebleed:
Cái khá nhất của phim này chắc là xây dựng villain cũng tạm được. Với cả có 1 số cảnh call back lại bản Alien 1 nên có tí hoài niệm.

-:
- Vừa xem phim vừa nghĩ nếu là mình mình éo có bao giờ muốn bay trong cái tàu có đám này điều khiển luôn. Đùa chứ cái đội bay gì mà quá nửa là vợ với chồng, công với thụ của nhau, không thì cũng là bạn chịch xã giao. Một người chết là người còn lại suy sụp luôn thì làm ăn gì nữa. Có cảm giác là vì kịch bản ko có đất diễn cho tất cả cá nhân vật nên phải để người nọ là người thân của người kia, để khi chết nó còn có tí drama với nước mắt ấy.
- So với nhóm thám hiểm trong này phải gọi đám trong Life, Prometheus và mấy bản Alien cũ là thiên tài nhé. Ít ra team Prometheus xuống đất lạ còn chịu mặc suit, đoàn này thì để đầu trần đi phây phây luôn. Cơ trưởng lãnh đạo đoàn thì bóp khoái lạc song châu team max nhanh max mạnh. Đúng là không sợ kẻ địch nguy hiểm chỉ sợ đồng đội ngu. Chết cũng max nhảm.
Chết ngu nhất chắc phải kể đến cơ trưởng và em phi công kiêm y tá. Còn Walter thì quá tội, thậm chí còn ko được cho cảnh cuối để tiễn đưa nữa.
- David phần trước hot quá nên phần này thành tâm điểm phim luôn. Tuy Fassbender diễn vẫn ok nhưng anh này có nhiều phân cảnh và độc thoại hơi bị WTF. Nhất là đoạn selfcest giữa phim, đến cảnh đó cánh chị em trong rạp hôm nay cứ phải xì xào, xuýt xoa :4cool_confuse::2cool_misdoubt:
- Phim này xây villain và động cơ đắc đíp quá. Lại còn nói nhiều, chiếm đất diễn của alien. Anh em nào muốn đi xem alien tắm máu để giải trí cuối tuần thì nên suy nghĩ lại nhé :6cool_surrender:
- Team TPMT win đậm quả này... chả cắt mấy thời lượng phim nhưng vẫn có trò tua lại để censor gần hết những cảnh máu me đáng xem. Làm cái hay của phim vốn đã ko nhiều lại còn giảm đi quá nửa.

P.S: Hóng thánh soi vào chỉ ra những điểm liên kết với Aliens trong phim này để thấy phim đỡ dở :2cool_go:

Đoàn trong này là đi để định cư rồi chứ không phải để thám hiểm nên thế
1) Vụ David không gọi là twist được vì biết thể nào nó cũng làm thế.
2) Walter cũng thế, đạo diễn làm quá lộ :-(||>

Còn liên kết với alien thì có vẻ đúng là David tạo ra con Xeno hoàn hảo, chờ phần sau mới biết thêm được.



chả còn mấy cả , chỉ còn vũng máu bầy nhầy với cái body và cái đầu trôi lềnh bềnh ...

thấy đa số mọi người nói con alien trong corvenant do David tạo ra nhưng nếu do David tạo thì hình con alien trên tàu ở hành tinh Prometheus hạ cánh xuống là con gì !?!? Do ai tạo

Con alien mà thằng thằng David lai ra được mới có Facehugger, và là hoàn hảo nhất. "A perfect Orgarnism"
 
ĐM là một người từng làm nghiên cứu trong phòng lab thì mình éo thể nào chấp nhận một bầy tự nhận là nhà du hành vũ trụ các kiểu đi vào một hành tinh lạ, chưa biết có mầm bệnh gì, kí sinh trùng ra sao mà không thèm mang lấy một bộ đồ bảo hộ. Coi khúc đáp xuống muốn ức chế không chịu nổi các bác à :4onion56:
Ko phải đâu. Có cái clip giải thích là đám Convenant này đáp xuống hành tinh này do dr.Shaw với David thông báo về toạ độ và thông số hỗ trợ sự sống rồi. Nên đám ng này đi như tiền trạm để khảo sát địa hình xây căn cứ thôi.
 
Má, đi coi bhd 3/2 suất 21h10. Đến khúc con main cảm ơn thằng david cứu nó ở gần cuối phim thì cả rạp cúp điện. Không coi được. Bác nào tốt bụng spoil giùm em khúc cuối xem có khúc gì quan trọng không ạ T_T
 
Thấy trên reddit kêu con alien bản này là Protomorph chứ chưa phải là Xenomorph bản Alien
Chắc thế thật vì Alien 1 phát hiện quả trứng ở tàu của Space Jockey. Chắc phần sau phải có sự can thiệp của hội này vào kế hoạch của David.

Các con con alien khác trông khác biệt hẳn còn con của thằng David này giống từ quả trứng đến ngoại hình. Bối rối quá :7cool_waaaht:
 
thằng david đúng là quá bệnh , đến lúc chết mà dr Shaw còn bị nó phanh thây làm tiêu bản để nghiên cứu chứ éo được chôn cất cho đàng hoàng nữa . Thường thì có trứng phải có con queen , trong film cũng ko thấy đề cập tới con queen !! Chắc để dành cho hai phần sau !
 
cho hỏi trailer có cảnh anh David dc con shaw sữa chữa mà sao trong phim lại ko có nhỉ
 
Ko phải đâu. Có cái clip giải thích là đám Convenant này đáp xuống hành tinh này do dr.Shaw với David thông báo về toạ độ và thông số hỗ trợ sự sống rồi. Nên đám ng này đi như tiền trạm để khảo sát địa hình xây căn cứ thôi.
coi film thì thấy ông thuyền phó thấy mọi người ngán chui vào kén ngủ đông nên quyết định lên hành tinh này khảo sát mà thím ! Chỉ nhận được tín hiệu bài hát chứ ko có nói rõ gì cả

cho hỏi trailer có cảnh anh David dc con shaw sữa chữa mà sao trong phim lại ko có nhỉ
clip đó làm ra chỉ để giải thích kết nối giữa prometheus và convenant thôi bác
 
cắt mấy cảnh máu me nhưng quay lại đoạn trước đó nên thời lượng ko đổi, skill mới =))

mà đm càng nghĩ càng tức, làm cái phân loại độ tuổi nghiêm vô đi để người ta còn enjoy phim thoải mái :6cool_ah: hết cái logan đến cái này khó chịu éo tả đc :6cool_ah:
 
xem phần này thấy mấy con alien không đáng sợ bằng thằng david... đúng chất bệnh hoạn
 
Vừa xem xong, phim cũng tạm, ko dc như kỳ vọng. Phim vừa giống Alien, vừa giống Aliens nhưng cả kinh dị và hành động đều thua 2 phim kia.

Đoạn cuối con tàu hiện đại quá, xác định dc vị trí em Alien liên tục nên mất đi cảm giác căng thẳng, hồi hộp.
 
cho hỏi trailer có cảnh anh David dc con shaw sữa chữa mà sao trong phim lại ko có nhỉ

cái này, và rất nhiều phần khác chỉ có trên Youtube, sẽ dc nhét vào Blue-ray để kiếm thêm
 
Back
Top