• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

An Định Thành

Status
Không mở trả lời sau này.
mới từ qué dương sang nghiệp thành mua ngựa đây!
NP đi 1 vong quanh thành vôn nghe thanh an đinh j là nơi tập trung rất nhiều nguặ tốt

Trại ngựa lớn tại An Định . Mấy tay buôn ngựa tay nào cũng mặt giang hồ #>:) . Ghê gớm . NP lân la tới hỏi mua ngựa . Tay kia quát : " Cần gì ? "
NP : " Mua ngựa , tôi cần giống ngựa tốt ."
Tay kia : " Bao nhiu con , có tiền ko , mua làm gì ? Mi từ đâu đến ? "
 
NP thấy bọn này ghê ghớm quá,lại bán giá đắt cắt cổ nên nghĩ ra 1 kế
liền đáp lại:ko ko tôi nhầm tôi đi mua bò
nói rồi về dỉ tai tên thuộc hạ đi cùng
hôm sau tên thuộc hạ cua NP đến chô bán ngựa
tên thuọc hạ: cá ngươi có ngựa tốt ko??
bán ngựa :có nhưng ko nhiều chỉ có đúng 4 con thôi còn lại 2 con nũa nhưng còn non
thuộc hạ :non ta cung mua ,giá bao nhiêu ta cũng mua ta cần mua thêm nhiều nữa ngươi có bán ko?
tên bán ngựa thấy vậy thì mừng lắm liền giao ngựa ngay lại hẹn 2 hôm nữa đến lấy hàng

tên thuộc hạ của nhac phi vừa dân ngưa về vừa gây sự chú ý cho mọi người qua đường nhơ đó mà có 1 hôm ai ai cũng biêt chuyện

3 hôm sấuc thương nhân quay vùng ùn ùn dân ngựa tới bán nhưng tên thuộc hạ của NP đã biêt đâu mất .Các thương nhân thất vọng chán nản vì phải vượt 1 đoạn đường xa mà ko dc gì cả
Thì đột nhiên Np xuât hiện tuyên bố cần mua ngựa ,bọn thương nhân tranh nhau xếp hàng chờ bán ngựa cho NP
Np tha hồ lựa chọn hàng tốt với giá bèo

nhơ thưởng điểm cho cả vụ thuyêt phục lần trước nhé
 
Nghe đồn NP mua ngựa nhìu nên mấy tay cướp núi mai phục chờ NP quay về Kiến Nghiệp mà cướp . Ổ cướp có 10 tên , cư ngụ tại vách núi . Dao , kiếm , mã tấu có đủ . NP sao quay về đây ?
@ Cộng rùi mà ;))
 
NP nghe dc tin có bọn cứop chặn đừong qua núi thì lo lắm
lièn thuê 1 đán ngựa káhc để trong chuông rồi nhân lúc đêm tối
ngừoi ngậm tăm ,ngựa buộc nhạc lén đi ra bến cảng nên thuyền đi uyển thành

@ :điểm công cập nhập trong cái topic cộng điểm của SD à?
 
Cái topic đó của con giun . Kiu hắn cập nhật cho . Thêm 1 int ;))
Ra bến cảng NP nào có chuồn được với bầy ngựa đông thế . Mấy con ngựa nghe tiếng sói tru , nhảy xổm liên tục . Làm náo loạn bến cảng . NP ko bít làm sao thì có bóng người xuất hiện . Một tay râu xồm xoàm , tay cầm thanh đao bén ngót , huýt sáo nhìn NP . " Huynh đài ! Đi đâu đêm hôm thế . Chia vài con ngựa cho đệ đây giữ bớt được ko ? "
 
NP đáp:
huynh đài hiểu cho ngựa này ta mua vì việc nghĩa,vì cứu muôn dân bá tánh
ko thể tùy tiện đem cho được
tay râu xồm xoàm :chưa kịp nói gì thì NP đã tiếp lời
ta thấy huynh đài cũng là một tráng sĩ võ nghệ trác tuyệt cớ sao ko mang tài ra cứu dân mà lại làm nghề buôn ko vốn này


@ súp giun lười lắm ,chắc neko quản lí cái topic cộng điêm luôn đi (lập cái mới nhé)
 
Lắm lời . Đánh . Hắn vung đao nhảy bổ vào NP . Cẩn thận trên núi gần bến cảng có tiếng vó ngựa .
@ Con giun đó quá lười =))
 
NP nghe tiếng vó ngựa thì biết ngay là quân quân triều đình đến bắt cướp
NP tấn công kẻ lạ mặt tới tấp ko cho hắn hcyaj thoát
 
NP nghe tiếng vó ngựa thì biết ngay là quân quân triều đình đến bắt cướp
NP tấn công kẻ lạ mặt tới tấp ko cho hắn hcyaj thoát

Ấy dza ! Chém chém , NP sai lầm , tiếng vó ngựa là của đồng bọn cướp . Nhảy vội lên tàu chạy trốn cùng bầy ngựa . NP trôi dạt đến đâu ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top