An Đông - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
lol, thôi được , thấy bọn cướp tổ chức cẩn mật như vậy , HTL bèn sai sứ giả tới chiêu hàng bọn cướp
ta thấy các ngươi cũng là quân nhân , sao lại cam tâm đi làm cướp , sống chui lủi , nay Hạng Thứ sử nhân từ ( nghĩ thầm : bạc nhược =)) )thôi thì hãy theo Hạng Thứ sử ,ko phải lo gì , mỗi tháng có 1 food mà ăn =)) , còn nếu ko thì 3000 quân An Đông sẽ tắm máu trại này , ý ngươi thế nào
HTL mặt khác sai người về kêu thêm 500 quân tới ( cho chắc ) =))
 
Bọn Hung Nô tuy đầu óc kém phát triển nhưng đc cái võ công cao cường , dũng mãnh hơn người và tinh thần bất khuất nổi tiếng xưa nay ... Thấy sứ giả của HTL đến chiêu hàng liền cắt đầu gửi về cho HTL và thách HTL lên núi cùng thủ lãnh đọ sức ...
 
HTL lại sai sứ giả đến :
suy nghĩ lại cho kĩ , nếu như ngươi ko đàu hàng lúc đó sẽ có bao anh em chết ,chỉ vì quyết định của mi , Hạng Thứ sử cho mi thêm 1 cơ hội
chờ quân tiếp viện đã ;))
 
Oài , HTL ăn chắc mặc bền thât . mà chiêu hàng mà nói giọng lưỡi thế thì 1 cái đầu nữa đc chuyển phát nhanh về cho HTL ngay lập tức =)) .Đây là hắn thách duel chứ đâu phải thách battle đâu ;)) .HTL ko biết tận dụng cơ hội gì cả ;)) .
 
chẹp , thấy 1 cái đầu nữa được gửi về ,HTL suy nghĩ , "chà xưa nay số 2 ít ai dùng , thắp hương cũng 3 que chứ đâu phải 2 " =)) , nghĩ thế liền sai thêm 1 sứ giả nữa ( tội =)) )
Hạng thứ sử nói ngươi là tên hèn nhát ( sứ giả nghĩ : " chính HTL mới là tên hèn nhát " =)) ) , Hạng Thứ sử thách ngươi xuống núi duel với thứ sử =)) , nếu ngươi là nam tử hán thì đừng trốn tránh ( lại nghĩ : " vậy ra HTL ko phải là nam =)) )
trong khi đó ko biết quân tiếp viện đã tới hay chưa ;))
 
Đôi co với HTL mãi , tên tứơng lấy làm tức lắm liền thân chinh dẫn 400 quân xuống núi để tặng cho HTL cái đầu thứ 3 =)) .Ấy là trúng kế khích tướng của HTL , tên này ko đc thông minh cho lắm nên đành chịu thôi :)) .Còn về viện quân thì đi giữa đừơng bị tiêu chảy nên chắc đợi HTL thứ sử đánh xong mới tới góp mặt đc =)) .
 
Nó đã dẫn quân xuống đánh mà còn duel nỗi gì nữa =)) , mau dàn quân ra phục kích đi chứ , đến cái này còn phải đợi TT nhắc thì chẹp chẹp ... Battle thì cứ post ra luôn đi , nó ko nhìn thấy đâu mà sợ ;)) .
 
mệt ông quá , chả biết đường nào mà lần tưởng là nó dẫn quân xuống là bảo vệ trong lúc duel chứ , có điên mới 1 mình xuống :| , thôi được
trước đó ,HTL đã ra lệnh cho quân chia làm 4 đội , đội thứ nhất 60 người do HTl chỉ huy chờ giặc xuống , 240 quân còn lại chia làm 3 đội do các phó tướng chỉ huy tản ra xung quanh , hễ thấy quân địch xuống tận chân núi là xông vào vây đánh :|
 
Ông này ngây thơ thật , cứ cho là duel đi thì nếu nó duel thua thì nó ko kêu quân nó đánh quân ông à , lúc đó 400 đánh 300 phe ông chắc gì thắng nổi .Chẳng thà mình đánh trước , vừa khỏi sợ thua duel vừa đc lợi thế bất ngờ /:) .
Tiếp event : Vừa kéo quân đến chân núi , thấy HTL cùng 60 quân đang đứng khiêu khích thì tức giận lắm lắm , liền xông lên mà ko thèm tổ chức lại hàng ngũ . Thế là toán quân sau vừa lật đật chạy xuống chưa kịp làm gì đã bị quân của HTL từ 2 bên rừng phục kích , đánh cho tơi tả phải bỏ chạy lên núi .Nói về HTL , 1 mình chọi 4 ,5 tên mà vẫn chiếm thế thượng phong , tả xung hữu đột đánh bọn giặc cướp tơi bời .Đến khi quân của HTL quay lại cứu viện thì phe CNT sợ hãi chạy loạn xạ , cuối cùng bị giết ko còn 1 mống ... Còn tên CNT bị bắt sống ... HTL liền ....
 
thấy 1 tên lính dẫn CNT đang bị trói tới , HTL bèn sai người cởi trói cho CNT và nói :
nếu ngươi nghe theo lời sứ giả của ta thì sự việc đã ko đến nỗi thế này rồi , ngươi liên tiếp chém 3 sứ giả của ta ,bây giờ ngươi có mấy cái đầu để đền lại đây , nhưng ta vốn là người nhân từ , đánh người chạy đi chứ ko đánh người chạy lại , nếu ngươi chấp nhận quy thuận làm NPC dưới trướng ta thì ta sẽ tha tội cho và sẽ ko truy cứu việc hôm nay , ý ngươi thế nào ;))
 
Hơ , Sao HTL thông manh đột xuất thế nhỉ ;)) .Nghe vậy CNT liền dập đầu lạy tạ và xin đc làm tướng dưới trướng HTL .Trận này HTL đc thêm 1 npc và 5 point + tùy ý .À trừ 10 fame vì bạc nhược và gởi sứ giả đi mà ko thèm quan tâm đến số phận của họ .
 
sau khi đánh thắng lũ cướp và thu phục được tướng cướp , rồi ra lệnh lấy 100G khao quân , ( hy vọng sẽ tăng charm ;)) ) , đang ăn uống vui vẻ thì ...
PS: cho stat của NPC đi , được có 3 chỉ số à , mấy cái còn lại thì sao :|
 
trời , cho toàn chỉ số xịn để đánh trận mà còn đòi gì nữa , đừng có dc voi đòi tiên à nha coi chừng trừ thêm 5 fame vì tội tham lam đó ;))
 
Ông rãnh vì ông quản lý 1 thành thoai còn tui quản lý cả 8 thành kìa /:) .Đây là event chung của cả game ông xét làm đc thì làm ... Hiện nay nghe nói ở Text GVN xuất hiện 1 vị thần tiên vừa xuất động , vốn là 1 người yêu dân như con và căm ghét bọn tham quan chỉ biết bóc lột của dân , nay xuống núi để tìm đệ tử đặng truyền ít võ công và báu vật để giúp dân giúp nước .... Tất nhiên là phải vượt qua thử thách của lão ta .... ko dễ đâu .. War của lão là 120 ,lead 80 , intel 160 , Pol 180 , charm 200 , Fame 500 ( thần tiên này ko thu phục đc đâu mấy bác đừng mơ mộng hão ;)) ).Nghe nói hiện nay vị thần tiên này đang du ngoạn ở Ngô Quận , vài ngày tới chắc sẽ đến đây ( đi = cân đẩu vân đừng thắc mắc ) .
 
nghe tin này HTL bèn sai người đi chuẩne bị mọi thứ như quét dọn , tăng cường an ninh trong thành chuẩn bị đón thần tiên :|
lol, event chung thì khi nào xảy ra hẵng hay , bây giờ lão còn chưa tới ,chẳng lẽ bảo ta ngồi chơi à :|
 
Thì làm task đi , ko thì đem quân đi đánh Lạc Dương cho vui cửa vui nhà ;)) .Event tùy theo thời mà ra chứ đâu ra mà lắm để ông làm thế .
 
legendary_dragon nói:
Hiện nay tình hình cũng đẫ ổn định hơn , có thể nói mối lo Hung Nô giờ ko còn nữa , nhưng ko thể ko đề phòng ,ta thấy Thien Tu ngươi cũng khỏe mạnh , nay An Đông đang thiếu người , nếu đồng ý làm oficer thì mỗi tháng cho lãnh 10 G , ý ngươi thế nào ;))
tại hạ đa tạ tại hạ sẽ quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cắm cùi :p
 
Thế ông cắm dùi ở An Đông hả , vậy ko đc lon ton mấy topic khác xin việc nữa nhá .Cảnh cáo lần 1 đấy .
 
tại hạ đã hiểu đừng lo cho tại hạ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top