"Ánh chớp" tắt ngấm vì mất điện trong trận chung kết MSL
Dù trước trận Chung kết MSL, Flash mới là người dành được nhiều dự đoán chiến thắng. Nhưng một sự cố hy hữu đã khiến game thủ Terran để vuột mất danh hiệu vào tay Jaedong.
Trận chung kết giữa Jeadong và Flash đã diễn ra vào ngày thứ 23/01 vừa qua, nhưng khi trận đấu thứ 3 bước vào giai đoạn giữa trận thì màn hình bỗng trở nên tối om và trận đấu bị gián đoạn.
Match Point chính là "điểm chết" của Flash.
Mọi chuyện xảy ra ở trận đấu thứ 3. Tỉ số lúc đó là 1-1 và trận đấu đang diễn ra được đánh giá rất hay trên map Match Point. Cả 2 game thủ cho thấy chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Jeadong dường như nắm được ưu thế xuyên suốt nửa đầu trận đấu, cho đến khi Flash bất ngờ thực hiện một pha đánh với thời gian rất chuẩn vào mỏ phụ vị trí 1 giờ, trận đấu mới có đôi phần nghiêng về phía Terran.
Tuy nhiên, Jeadong đã làm rất tốt để giúp anh trụ lại trong trận đấu và cứu nguy cho mỏ phụ vừa xây ở vị trí 7h bằng khả năng điều khiển tuyệt vời sự phối hợp giữa Dark Swarms, một vài Ultralisk và Zergling. Chính khả năng micro đã giúp Jaedong ngăn chặn được một binh đoàn khổng lồ Marine và Medic của Flash có thêm sự hỗ trợ của Vessel tấn công vào mỏ phụ có thể coi là niềm hi vọng cuối cùng của Zerg khi đó.
Nhưng khi trận chiến lớn với Flash của Jeadong nhằm tìm kiếm lối thoát cho mình tại mỏ phụ phía dưới bên trái đang diễn ra giằng co thì màn hình đột nhiên đen thui. Một vài giây sau đèn bật sáng trở lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trận đấu đã kết thúc.
Sau một khoảng thời gian ngắn trao đổi giữa các trọng tài về tình huống gây tranh cãi vừa xảy ra. Dựa vào lý do Flash chưa thể giết một Drone nào hay có được động thái cụ thể gây tổn hại tới kinh tế của Jeadong. Và game thủ Zerg đã cố gắng thành công trong việc tiêu diệt một số Vessels – nhân tố quan trọng giúp Flash có thể tiêu diệt được Defiler và dùng Reasearch Irradiate hạ gục Ultralsík. Chính vì vậy Jeadong được xử thắng cuộc.
Đây chính là tính huống quyết định thắng thua trước khi điện... cúp.
Câu hỏi được đưa ra là liệu thực sự anh có giành được lợi thế? Nhiều cuộc tranh luận cũng đã có lí do khi cho rằng anh không thực sự có lợi thế và thậm chí còn có thể coi Flash đang trên cơ trong trận đấu.
Trận đấu còn bị gián đoạn bởi bố của Flash đã giận giữ và không đồng tình với quyết định đó, và ông đã định không cho con trai mình tiếp tục trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên sau đó trọng tài nhắc nhở ông để trận đấu tiếp tục, hoặc nêu không trận đấu sẽ kết thúc với một khoản tiền phạt cho Flash.
Ngay khi trận đấu thứ 4 diễn ra, xung quanh có tin đồn về mạng lưới điện gặp trục trặc do đường điện bị quá tải và nóng lên vì không có dấu hiện cho thấy cầu dao bị dập. Trận đấu này đã sớm kết thúc, Mutalisk và Zerglings đã quyết định trận đấu, và cũng quyết định cả danh hiệu vô địch MSL cho Jeadong. Một trận Chung kết không may mắn dành cho Flash.
Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Jeadong đã thổ lộ rằng anh muốn giành danh hiệu vô địch giải lần thứ 5 như thế nào, và anh cũng biết ngày đó cũng sẽ là một ngày cực kì trọng đại: “Tôi vẫn cảm giác nó không phải là thật lúc này, nhưng tôi rất vui. Cả đội và các huấn luyện viên đã đóng góp rất nhiều thời gian để giúp tôi chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi cũng xin cám ơn các fan hâm mộ đã ủng hộ tôi”.
Jaedong giành chiến thắng trong sự tranh cãi.
Trong khi đó Flash tỏ ra điềm đạm và nói khá ngắn gọn: "Đã có rất nhiều cổ động viên ở đây, và tôi đã không thể làm được tốt nhất như tôi kì vọng trong ngày hôm nay. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới Jeadong cho chiến thắng của anh ngày hôm nay". Mặc dù anh đã gặp phải bất lợi nhưng Flash đã không có chút hụt hẫng và dành sự tôn trọng cho quyết định của các trọng tài trong tình huống lần này.
Nguồn từ gamek: http://gamek.vn/2010012504039182/anh-chop-tat-ngam-vi-mat-dien-trong-tran-chung-ket-msl.chn
KHông muốn nhắc lại trận đấu tranh cãi này nhưng bài báo này viết bức xúc quá.
Mình đã đọc hầu hết các cm và chủ đề về trận chugn kêt hôm đấy bên TL và thấy có nhiêu nội dung ko như bài dịch trên. Hình như anh phóng viên chơi terran nên viết cảm tính quá, ko khách quan gì cả mà đang ủng hộ cho Flash.
Thực ra thì có những lí do tổ trọng tài quyết định JD thắng cuộc dc TL tổng hợp lại là:
_JD đã có ultra, ling attack speed và defiler có swarm
_Flash ko còn nhiều marine, medic hêt mana và mỏ 3 mới trong giai đoạn ăn tiền.
_Đặc biệt Flash ko đủ vessel, đặc biệt số vessel còn lại là mới, tức là chưa đủ energy để irradiate.
_Mỏ 7h của JD ko bị tổn thất và 3 dân vẫn làm gas, yếu tố quan trọng để lên ultra và defiler
Ai cũng biết defiler lợi hại như thế nào với swarm, nếu có ultra nữa thì có thể nói là rất mạnh. Trc khi lên defiler thì JD có khá nhiều ultra, khoảng 7, 8 con nhưng rất dễ bị tiêu diệt. Nếu có swarm rồi thì khả năng phá 7h của Flash thời điểm đấy là ko thể, nếu có đánh nữa cũng là bất lợi. Mình cũng thích cả Flash và Jaedong nhưng rõ ràng là game 3 JD lợi thế hơn, trọng tài là người của KeSPA chả lẽ ko đủ trình độ để đưa ra phán quyết đứng đắn à?
Tôi cũng nhớ là nguyên nhân cụ thể dẫn đến mất điện chưa rõ ràng, nhưng bên TL có ghi là do quạt máy của Flash chạy quá công suất gây chập điện chứ có liên quan gì đến dập cầu dao đâu. Một số fan Flash quá khích đã tung tin là người bên OZ và JD theo dõi game 3 và phá cầu dao để gây bất lợi cho Flash nhưng sau đó đã dc phủ nhận.
Trên quan điêm cá nhân nhưng khách quan, mình thấy bài viết trên gamek nên xem lại, vì có nhiều người chưa theo dõi trận đấy hoặc ko biết nhiều về progammer Korea sẽ có nhiều suy nghĩ ko hay về JD, làm hiểu sai vấn đề.
Cuối cùng là map này là Fighting Spirit chứ Match point nào, sao lại có thể nhầm lẫn ngớ ngẩn thế này nhỉ?
. Hay người của gamek chỉ là PV dịch chay chứ ko biết gì về starcraft

. Còn báo nó sai thì khắc nó sửa.
