HoàngTử_BaTư
Persian Prince
- 22/10/06
- 3,652
- 4
Tin buồn thứ 2, thứ 7 Tuan34 đi Đà Nẵng.
Rất có thể vụ này ko muốn những vẫn phải Delay rồi.
Rất có thể vụ này ko muốn những vẫn phải Delay rồi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Ai bận thì lấy người khác thay có gì mà phải delay![]()
Đúng là ko thiếu người để thay.
Nhưng ngoài HN thì chỉ còn Lam9p là có thể thay thế chủ trì tổ chức cho anh em tại nhà nhưng gia đình cũng đang có việc nên ko off đc.
Hiện tại anh em HN nào có thể thu xếp chỗ đánh cho đợt này xin mời lên tiếng, nếu được sẽ tiếp tục tiến hành.
Đến hết ngày mai nếu ko có ai, mình sẽ vào thông báo Delay chính thức.
Nói thật mình không hiểu các bạn tổ chức như thế nào... nói thẳng ra xin lỗi các bạn đừng buồn... bận thì ai không bận... mình sắp xếp bao nhiêu công việc... tổ chức giải đấu mini tập huấn... bao nhiêu thứ anh em háo hức để rồi đến sát ngày đánh các bạn nói 1 câu... bận... mà trong đó Lam9p và tuân34 đều có tên trong danh sách thi đấu đều nói bận...
Nếu các bạn làm việc như vậy thì chẳng thà anh em mình đừng hẹn ... dù đây chỉ là 1 giải nhỏ tham gia để giao lưu cho vui giữa 2 miền Nam Bắc... nhưng đã hẹn thì phải làm... còn nếu không chẳng thà đừng hẹn
Hôm qua Tuân34 hẹn mình qua yahoo... nói mình muốn delay lại ngày 8 9 tháng 8... mình có hỏi lý do thì tuấn nói là anh em ngoài Hà Nội đang tập trung cho giải không tiện giao lưu với TP HCM... nói thật lúc đó mình rất buồn và cảm thấy giông như là trò đùa.... cái lý do mà đang tập trung giải không tiện đánh mình thấy nó thế nào đó... Nhưng mình vẫn im không nói gì, thấy tuan vào nói vẫn tiếp tục thì mình vẫn muốn anh em giao lưu cho nó vui mình vẫn không nói ra... rồi hôm nay lại như vậy.... 2 thành viên chính đều bận
Mình công việc đầy hết vẫn sắp xếp chơi với anh em, boss Tùng bao nhiêu thứ công chuyện vẫn cố chạy 30 KM lên đây giao lưu với mọi người, chưa kể đến 1 số a e khác....
Mình nói thật chuyện lần này mình đã cố gắng hết sức, còn lại mọi người cảm thấy như thế nào là chuyện tự cảm nhận của mỗi người... Riêng bản thân mình chỉ có 1 cảm giác... Thất vọng và sẽ không bao giờ làm những chuyện như vầy nữa...
Mọi người vui vẻ thì chơi không thì thôi....


Ta có nhà,
phòng thì cũng đủ chục ông ngồi ,tầng 1 đủ chất được 8 cái xe
TV thì 42''
tuy nhiên không có điều hòa,
và nhà cũng hơi khó tìm
nếu các đồng chí không sợ dị nghị hoàn cảnh cả lũ cởi trần ngồi đất đánh game thì có thể qua
, chiều vừa bị Simp đè ra thông perfect mấy trận trắngThời đại digital , tất cả trong HDDĐến lại lộ ra 1 đống ếch toy với báo chí băng đĩa thì chết.

Input chú chuẩn thế mà bị đè ra perfect cơ àRất mong được giao hữu với các đồng chí tay to trong HCM. Có điều khi gặp mấy boss đánh nhẹ nhẹ tí, chiều vừa bị Simp đè ra thông perfect mấy trận trắng

để hội trưởng Adon còn quyết định nữa.
sau buổi tập huấn chiều nay tình cũ không rủ cũng về
quyết định gắn bó với Akuma thay vì cứ chạy vòng vòng chọn nhiều char kakaka