Anh Ken Balamo đã ra đi. R.I.P

Status
Không mở trả lời sau này.
R.I.P cũng đam mê TSONLINE như mình, xin chia buồn cùng gia đình Ken, đọc hết 46 trang comment mà mắt cay cay.......
 
Không quen biết nhưng cũng hay thấy anh hoạt động trên forum.
R.I.P
 
Không quên được những đóng góp của Ken :(:(:(
 
ko quen vì chắc ko chơi cùng game nhưng dù sao cũng cùng là thành viên trong diễn đàn lên muốn gửi lời chia buồn đến gia đình.
 
Chia buồn ạ hix hix bệnh tim ghê quá à chắc em phải cẩn thận hơn vì em cũng bị bệnh này :(( :((
 
Còn 24h nữa ..... Ngày nào cũng vào đây xem , rồi sẽ qua thôi .
 
Xin chia buồn cùng gia đình bạn Ken :(
 
mong anh ra đi thanh thản

....................
 
R.I.P tui chua quen nhung mong ban di thanh than
 
Lúc đầu log vô topic tui chỉ có ý định spam của 1 spamer nhưng khi đọc wa và tìm hiểu kĩ về anh tôi lại ước sao giá như cuộc sống ko quá nghiệt ngã với anh, giá như thời gian có thể quay trở lại để tôi đc gặp anh sớm hơn, để đc trò chuyện và hiểu rõ về con người anh hơn. Dù sao tui cũng chúc thượng đế sẽ cho anh quay lại thế giới này 1 lần nữa :), chúc anh sớm hồi sinh
 
chúc bạn ngủ ngon, chia bùn cùng gia quyến !!!! R<3.I<3.P
 
chia buồn cùng gia đình của anh. Hy vọng anh sẽ dc về với Chúa. Amen. Chắc anh sẽ vui khi biết được còn nhiều người vẫn đang nhớ về anh
 
bận đi công tác ko viếng a KenBalamo dc :'( tiếc thương cho a trai và nhớ những ngày bôn ba trên TSonline,những buổi offline ở Thác Giang Điền,Bò Cạp Vàng...khi nào đi công tác về mình sẽ đưa những di ảnh của a Kenbalamo lên lúc ảnh còn hoạt động gameTS...a Kenbalamo rất hiền và rất thương e út,trong những buổi offline anh là ng` ít nói và lặng lẽ nhất....mong anh yên ngi~
những người e của a sẽ luôn nhớ tới a....
LANGTUVN gữi lời xin lỗi đến a Ken và các bạn vì đã ko cùng các bạn đưa a Kenbalamo đến nơi an nghĩ cuối cùng :'(

---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:53 ----------

Giờ này , ngày mai nó sẽ nằm dưới 1 lớp đất lạnh lẽo . Đừng buồn nhé ken , anh em đều nhớ đến mày ,
Phong mai mày có đưa a Kenbalamo đi thì nhớ đốt dùm tao 1 cây nhang ngen...ngày mốt tao đi công tác mới về....sẵn gửi lời chúc học giỏi tới thằng Châu dùm tao nha...lâu quá ko gọi đt cho nó tao Ngân....thnks
 
Vừa đi viếng anh Ken về
anh đã ra đi trong thanh thản trong vòng tay người thân
nghe đến nguyện vọng cuối cùng của anh
đã ko cầm đc nước mắt ...
 
Không quen biết nhưng còn trẻ như vậy đã ra đi thật sự rất thương tiếc, hi vọng có kiếp sau anh nhé.

Nhân tiện, chủ topic ơi anh Ken hưởng dương 27 tuổi chứ kô phải 26.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top