Cbn, mưa ... nhưng vẫn đi ...
Ấn tượng đầu tiên là ... chả có tí ấn tượng gì hết :
Sáng nay phải nói là cũng đông, mỗi tội mưa chạy như vịt cả lũ :
Khán giả bò hết cả lên 2 cánh để ... trú mưa :
Mấy cái gian hàng thì vẫn như cũ, chả khác gì năm ngoái, cũng ko mong đợi gì nhiều. Thấy khoe có bóng chày và cá vàng, nhưng thấy mỗi bóng chày còn cá vàng chưa thấy đâu, chắc chiều mới bê ra ???
Acc thì trưng bày 3 tủ toàn gundam shyt model kit :
Chỗ mà mình chú tâm nhất, Móe cafe, thấy ... chả khác gì gian hàng bên cạnh, chả biết khi mở chính thức toàn maid thế này thôi hay có cả Neko Mimi với Bunny nữa, hy vọng tiếp vậy ...
Cả buổi sáng lượn đi lượn lại, khoái mỗi con Ceberus chả biết ai gấp, tí nữa thì ngứa tay nhét luôn vào túi
Cái lũ cosplay thì chưa thấy mặt mũi đâu, lác đác mới có vài em ngúng nguẩy qua lại, thôi để chiều chụp luôn cả thể.
Tạm thế đã, up lên 1 vài tấm chống cháy.