Anime OST video and related stuff

  • Thread starter Thread starter vuluc88
  • Ngày gửi Ngày gửi
WTF:-o sao cái ending theme của needless chả dính gì tới chiều hướng của story thế kia, thậm chí còn chả có main char nào xuất hiện nữa
 
sao lại ko có main char ;))
Tớ muốn 3 em đó làm main char luôn ấy chứ ;))

Thì đã bảo là cái ED siêu lừa tình mà lị :))
 
Beyond the Cloud

4183.jpg

Official name : Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho (beyond the cloud, place of promise)
Thể loại : Romance, SciFi, Seinen ...
sub : Eng
Rating : 8.43(AniDB)​

chưa xem nên quote lại của aniDB:
AniDB nói:
In an alternate history of the aftermath of World War II, Japan has been cleaved in half, with the south—Honshu and the other islands—allied with the United States and the northern island Hokkaido annexed by the enigmatic Union. It was on Hokkaido that a mysterious tower had been built, a strand of metal reaching up out of the atmosphere, visible from the northern tip of Honshu. In 1996, three teenagers, Hiroki, Takuya and Sayuri, make a pact—they will build an experimental aircraft, almost invisible to surveillance, cross over to Hokkaido and unlock the secrets of the tower. Their dream was never realized, because Sayuri was sent to Tokyo for treatment after she fell into a coma. It is now three years later. The rosy illusions of youth have fallen away, but not the unbreakable strength of the trio’s promise. The truth of the tower will be uncovered, and with it, the link between it and Sayuri’s mysterious, carefully tended condition.

Description by Rupert Bottenberg from http://www.fantasiafestival.com/en/films/film_detail.php?id=40

--------------o0o--------------​


KAABeyondTheClouds.jpg

Beyond the Cloud part 01
Beyond the Cloud part 02

để up thử file 200Mb xem thế nào, chưa thấy policy của mediafire thay đổi nghi nó đang thử nghiệm j đó thôi, mai mốt nó lại xóa mấy file to hết mà mình up thì teo
 
cái beyond the cloud này giống đá đểu hàn quốc với triều tiên quá, mà cái này bit là bao nhiêu vậy
 
hmmm tớ còn chưa xem nữa
Còn bitrate ấy hả .... để nhớ xem ... hình như là 380 hay 400 j đó

À check lại rồi ... là 484
Sao ? Có chỗ nào bị xấu sao?
 
Saikano
4900x.jpg

Release Date: 02.07.2002 till 24.09.2002
Thể loại: Angst, Cyborgs, Romance, Seinen, Tragedy
Producer: Gonzo
Độ dài: 13 ep, ~24mins / 1 ep
Sub: Eng
Mạn phép lấy vài đoạn review của Pepper bên VNS qua làm đoạn mở đầu, bởi cậu ấy viết rất hay đúng cái tớ muốn nói với người xem :D, khi bạn đã xem xong series này mà không có 1 tí cảm xúc nào thì tôi thề là bạn không có trái tim... bởi lẽ series này khi ra mắt đã lấy đi không biết bao nhiu là nước mắt và cảm xúc của biết bao con người ... Warning: Chống chỉ định trai, gái đang yêu đương lẫn có vấn đề bệnh lý về tim và não ...

--------------o0o--------------

resizewing.jpg


--------------o0o--------------​


--Saikano là "Bản tình ca cuối cùng trên trái đất nhỏ bé".
Một câu chuyện tình yêu đơn thuần như bao tình yêu khác giữa một chàng trai và một cô gái trên trái đất nhỏ bé. Nhưng tình yêu ấy không còn là bình thường nữa khi Shuji nhận ra bạn gái mình, Chise, cô gái bé nhỏ nhút nhát và hay nói "Tớ xin lỗi" mang trong mình những vũ khí có thể phá hủy những chiếc xe tăng, bắn hạ hàng chục chiếc máy bay một lúc. Shuji luôn hát một bài hát mỗi khi anh vui, mỗi khi cảm thấy hạnh phúc... và bài hát ấy đã đồng hành với tình yêu của họ cho tới những phút cuối cùng, nó vượt lên trên cả chiến tranh, vượt lên cả sự khủng khiếp mà con người mang tới cho con người, và nó trở thành bản tình ca cuối cùng của trái đất nhỏ bé này.

--Chiến tranh.
Sinh ra trong thời bình, thích đọc tiểu thuyết nhưng tớ không bao giờ sờ đến những tiểu thuyết chiến tranh, đặc biệt là những tiểu thuyết như "Chiến tranh và hòa bình", "Sông đông êm đềm" hay "Thép đã tôi thế đấy"... tại sao à? Bởi vì khi còn bé, tớ đã bị bội thực bởi các phim về chủ đề này, không chương trình cho thiếu nhi, chỉ có phim và những hoài niệm về thời chiến. Tớ đã xem, xem rất nhiều về chủ đề ấy và tớ thật sự thấy chiến tranh là một thứ gì không nên có trong lịch sử nhân loại.
Saikano cũng thể hiện được cái sự khủng khiếp của chiến tranh. Không thể nói nó sánh ngang với những tác phẩm nổi tiếng nhưng những người sống trong thời bình như tớ hay những người đang đọc bài viết này đây chắc chắn cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt của nó. Cũng chính nhờ thể hiện quá thành công nên nhờ thế tình yêu đích thực của đôi bạn trẻ trong Saikano mới được nâng lên tầm cao hơn những tình yêu ... xin lỗi, tớ phải gọi là tầm thường trong các Anime khác.
Nhìn hình ảnh Tetsu đi tìm từng người lính dưới cấp mình, lấy những kỉ vật của họ về gửi cho gia đình, thậm chí là anh phải tự tay "giải thoát" cho họ khỏi sự đau đớn hay những hình ảnh những cậu lính trẻ tuổi phải chứng kiến từng người đồng đội ngã xuống ngay trước mắt mình hoặc Chise phải nghe Tetsu gọi tên người con gái anh yêu trong vòng tay anh trước khi anh chết... bạn cảm nhận được gì, thấy được gì... Nghiệt ngã phải không?

--Tình yêu và sự sống.
Shuji và Chise yêu nhau, một tình yêu có vẻ khập khiễng với sự trái ngược về cả ngoại hình lẫn tính cách của cả hai người. Shuji thông minh trầm tính nhưng khó gần, được nhiều bạn nữ hâm mộ trong khi Chise nhỏ bé, nhút nhát và dường như chỉ biết nói câu "Tớ xin lỗi". Cũng có thể như bao tình yêu khác, họ yêu nhau không vì cái gì cả nhưng cũng có thể bởi họ sợ nếu họ ngừng yêu nhau, Chise sẽ đánh mất bản thân, đánh mất ý thức của mình và trở thành thứ vũ khí giết người lạnh lùng tàn nhẫn.
Không chỉ có tình yêu của hai người, Saikano còn thể hiện rất thành công những tình yêu khác. Atsushi đi lính bởi anh muốn bảo vệ người con gái mà anh yêu nhất, Akemi giữ kín trong lòng tình yêu với Shuji bởi cô thấy tình cảm mà Chise dành cho anh quá lớn lao. Tình cảm mà Tetsu giành cho Fuyumi cũng còn mãi trong tim anh cho tới khi anh chết, ngay cả khi có những lúc anh đã yêu Chise - có lẽ đó là tình cảm của những con người trong chiến tranh, họ vồ vập nhau, níu kéo lấy nhau mà sống bởi họ không biết mình sẽ chết lúc nào và còn có lúc nào để hưởng cái hạnh phúc nhỏ bé ấy.
Nhưng cũng như trên thực tế, ai cũng sẽ chết và tình yêu không giúp ta sống xót qua chiến tranh khắc nghiệt, nhưng nó tiếp cho ta hi vọng và sự ham muốn sống tiếp trong mỗi người, Saikano đã thể hiện thành công điều đó.

Trích từ Review của Pepper VNS - http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=53106
 
Ờ ... tách riêng ra hay ghi j đó thu hút chú ý đi chứ sao cái chính là link down film mà bé tí ở dưới cuối thế kia >.<

Mà chơi LA trước cả Tvseries cơ à :))

ANW ... chờ lát nữa đi ăn xong rồi update lên trang 1 ....

Nói thêm lần nữa .... làm j đó để nổi bật cái link down lên đi

P.S ... kinh quá .. chơi cả bài review vào cơ đấy :))
Mai mốt up K-on mình cũng tống luôn cả bài review vào mới được :))
 
trời ơi sao lại up megaupload thế kia =(( giết người rồi :((

ah cho hỏi về cái the garden of sinner
 
vậy dc rồi, còn nổi với chả bật 8-}, cái ep 13 đêm wa import vào thiếu =)).
ghét lát làm 1 cái banner Download kiểu anime luôn =))
wait 30' nhé.

trời ơi sao lại up megaupload thế kia giết người rồi
Ta có Acc lifetime :">, có gì toàn tống lên đó rồi :-s
ah cho hỏi về cái the garden of sinner
ờ... trong máy còn giữ 5 chap đầu của Kara sub Viet, có gì mai tớ sẽ up, còn movie 6 thì chỉ có bản Eng sub của GG thôi
 
tên kia...sao lại là saikano (đã vậy toàn sài Mega bắt ta phải leech link)......
mà thôi ta ko xem đâu,cứ cái gì mà sad là` ta ko bao giờ coi 2ep cuối....=((

mà fafner....:-w
 
Mai ta up Kara no kyoukai sub Viet rồi 3:-O, Fafner để sau đi >:)

Sau kara nữa chắc up cái High School Girl ;))

@Vuluc: hết 1k bài thì chơi ver 2 nhé cậu, và đổi tên topic lại thành : "[PSP] Anime Series - AMV - OST - Request related stuff" <-- hay nhờ lão Atachi edit lại title topic luôn đi 3:-O
 
Cũng tính thế rồi ... nhưng mà ko có cái chữ "request" đâu :))
Cho vào rồi người ta lại hiểu nhầm là chỗ chuyên request :))
Nhắc lại là tớ up tùy theo hứng của tớ chứ chả phải theo request đâu, có lâu lâu ai đó nhờ rồi tớ xem thấy có hứng thì mới làm thôi :)

Cùng ý tưởng rồi :))
Tớ làm hẳn cái down load riêng cho Nanoha :))
Đang chờ up lên thôi :D

Mà cậu up cả LA kia làm hơi khó nghĩ rồi à .... ko lẽ làm thêm cả 1 mục Live Action >.<
.
___________Auto Merge________________

.
Updated page 1
À mà cái Saikano ấy là DVD chứ hỉ !
 
Vừa nhét thêm 1 mục Live Action vào post 1 ... chả nghĩ ra hình j đành cho đại cái đó ... chả có ý nghĩa j >.<
 
Coi như là xong Nanoha A's ... đêm nay bật convert nanoha phần 1 với upload To Love-Ru!
 
Lolz ông Zeddy post cái review ... mình đọc cứ thấy quen quen, nhớ là đã đọc ở đâu đó rồi và để lại ấn tượng là viết khá ... passion.
Mãi đến giờ mới nhớ ra là đọc nó ở forum trường :)) con bé post trong vnsharing rồi post cả ở forum trường :)) (hay nó ăn trộm bài mà ko nói nhỉ ... để vào forum trường hỏi!)
 
.... lão đừng có post liên tiếp thế, kẻo bị 5[] bây giờ ...

Tớ lo Kara no kyoukai (Viet sub), đang suy nghĩ nên up Final Fantasy ACC (2009) bluray không :))
 
.... lão đừng có post liên tiếp thế, kẻo bị 5[] bây giờ ...

Tớ lo Kara no kyoukai (Viet sub), đang suy nghĩ nên up Final Fantasy ACC (2009) bluray không :))

Tên ấy dính thẻ vàng rùi, đừng có 5[], die thì ai post AMV :-"
Mà bản BluRay đấy nặng ko thế :-?
 
ờ bản 8.6GB - 1080p ấy, convert lại mp4 downscale nữa thì không biết còn bao nhiu 3:-O,
 
ờ bản 8.6GB - 1080p ấy, convert lại mp4 downscale nữa thì không biết còn bao nhiu 3:-O,

Nếu dùng PSP Video Converter 9, convert để Widescreen, Quality là Max, Sound cũng Max, thêm cái Enhance Quality thì sẽ ra 1.5 GB và hơn 1 chút :-"
Kòn dùng trình khác thì tớ ko rõ :-"
 
Back
Top