Tổng hợp các trận vòng loại 1
Group A1
Vòng bảng 1 Saimoe bắt đầu với 1 trận đấu nóng bỏng giữa 2 loli Shana và Evangeline McDowell. Shana được cho là nắm cửa trên với thành tích rất tốt - best 4 năm ngoái, trong khi Eva đuối hơn do 2 anime của Negima đều ko đáp ứng được sự mong đợi của fan. Thế nhưng trận đấu này lại mang lại một kết quả hết sức bất ngờ, lần đầu tiên tại vòng bảng Saimoe có một trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Và bất ngờ hơn nữa, 1 ngày sau khi kết quả được chính thức công bố, một lỗi nhỏ trong hệ thống copylist dành cho điện thoại di động được phát hiện (vầng, dân Jap có thể vote cho char của họ qua di động

, 1 người vote 2 lần như chơi), và do lỗi này nên ngày hôm trước một số phiếu bị coi là vô hiệu. Sau khi kiểm lại, Eva đã có 7 phiếu nhiều hơn Shana, có nghĩa là trên thực tế Eva đã thắng. Tuy nhiên do kết quả hôm trước đã chính thức công bố, ban tổ chức quyết định giữ nguyên quyết định, cả 2 người đều vào vòng trong.
Tại vòng tiếp theo Shana và Eva sẽ gặp phải Karen đội Geass và Kanaria đội RZ. Karen giành quyền tham dự trận đấu vòng 2 vào 17/9 này sau khi chiến thắng Wilhemnia đội Shana. Có người cho rằng đội Shana đã sử dụng chiến thuật hy sinh đời Wil củng cố đời bé

, họ sợ Wil và Shana sẽ chịu vote split nếu gặp nhau tại trận sau, và gây nên thảm họa cho cả 2. Bản thân HLV thì cảm thấy số phiếu của Wil cũng khá cao, tactical vote chưa thể hiện rõ rệt tại trận này, và kể về thực lực thì Karen cũng mạnh hơn Wilhemnia.
Kanaria lĩnh ấn tiên phong của quân đoàn Rozen Maiden tham chiến trận thứ 3, và vô địch Manga Saimoe đã ko làm đội nhà thất vọng khi chiến thắng trước 1 loli nữa (lại loli) của lò Negima - Anya. Như trận trước, có thể có tactical vote ở đây, fan Negima muốn tránh chia vote của Eva cho Anya ở trận sau, nhưng yếu tố chiến thuật thể hiện không rõ rệt, Anya vẫn đạt số phiếu cao.
Chuyển qua phía bên kia bảng đấu, có thể nhận thấy một điều, đội Hayate no Gotoku là một thế lực khá lớn tại giải lần này, vượt cả dự đoán của BLV trước vòng bảng. Segawa Izumi - Iinchou san RED, một nhân vật phụ, tại thời điểm 11/8 dù chưa có nhiều đất diễn ở anime nhưng vẫn đủ khả năng vượt qua Tsukamoto Tenma đội Sukuran. Có thể lợi thế của HnG ở chỗ, anime của họ chiếu vào sáng thứ 7 - khoảng thời gian dành cho những anime hướng đến đối tượng bình dân, không như những anime nửa đêm dành cho otaku (phần lớn anime chiếu khoảng thời gian này), do đó fan-base lớn nhưng anti-fan của họ lại tương đối ít nếu so với những đội top tier như LS hay Nanoha.
Người thứ 2 dành quyền tham gia trận 18/9 là Sia-chan đội SHUFFLE, sau một trận đấu buồn tẻ nhưng khá vất vả với công chúa Shinkai.
Konomi@ToHeart2 dành vé cuối cùng tại bảng này sau khi thắng Shirley@Geass, trận này có lẽ là thước đo sức mạnh của cả ToHeart2 lẫn Geass, BLV thấy rằng sức mạnh của đội Geass ko xứng tầm với độ nổi tiếng của họ, trong khi ToHeart2 lại thành công hơn dự đoán.
Trận vòng 2, dự đoán % khả năng thắng trận
Trận 17/9
Shana@Shakugan no Shana ----- 27%
Evangeline A.K McDowell@Negima!? ------ 25%
Kallen Stadtfeld@Code Geass ----- 23%
Kanaria@Rozen Maiden Ouverture ----- 25%
Trận 18/9
Segawa Izumi@Hayate no Gotoku ----- 33%
Lisianthus(Sia)@SHUFFLE MEMORRIES ----- 37%
Yuzuhara Konomi@ToHeart2 OVA ------ 30%