[Anti Flame shield] James Cameron

"giữ chặt nó rồi cắm cái ấy của anh vào cái ấy của con đấy. Ban đầu nó giãy đành đạch, sau khi cắm xong nó xiêu lòng và quyết theo anh suốt đời "
Chưa coi. Ai nói rõ vì đi coi với với người đó! =((
 
Ôi, tiêu chuẩn của dân VN mình cao quá, mấy phim hay đều đòi hỏi phải có "nội dung sâu sắc" mới chịu. =))=))

Bản thân thấy Avatar chả có gì đáng phàn nàn về mặt nội dung/kịch bản: đơn giản, dễ hiểu, logic, giàu ý nghĩa.



Nói 1 cách lịch sự nhất: câu này của bạn hơi bị thiếu suy nghĩ.

Cái quan trọng là ý tưởng của người đạo diễn, mỗi người có phong cách khác nhau. Bảo đảm với bạn cùng 1 công nghệ, cùng 1 kịch bản, 3 đạo diễn bạn nói có thể làm 1 bộ phim dở hơn hoặc hay hơn; chứ ko thể y như Avatar của JC dc.

Chả biết làm gì, ngoài việc cọng rep cho bạn :-*

Kịch bản thì cái nào chả na ná như nhau, chủ yếu là những phần nhỏ nhỏ trong đó được làm như thế nào.
 
Đâu nghe nói là anh em đâu nhỉ :-? Chỉ có nói thằng Tsu là thủ lĩnh của các chiến binh thôi mà :-?

"giữ chặt nó rồi cắm cái ấy của anh vào cái ấy của con đấy. Ban đầu nó giãy đành đạch, sau khi cắm xong nó xiêu lòng và quyết theo anh suốt đời "=))

JC nghĩ ra cái vụ USB này quả quá hay. Ủa, mà mình thắc mắc Tsu vs Ney là anh em mà bà tiến sĩ nói sau này sẽ thành 1 đôi là sao?? đôi gì mới được

câu này làm sign gamevn được đấy :))

còn Tsu rõ ràng lúc đầu ai cũng nghĩ là nó yêu em Ney mà, có cả đoạn nói họ sẽ là 1 đôi --> lúc ông bố Ney chết thì nó lên làm thủ lĩnh (ko hiểu có phải lí do nó là con ông đấy) ko ???? Hay nó là đứa khỏe nhất trong hội Navi (nếu tính cả Jake thì Jake khỏe hơn)

Phim này bọn rồng mà phun được lửa ra thì đẹp :)) oánh nhau với hội kia thôi rồi :D
 
Phim này bọn rồng mà phun được lửa ra thì đẹp :)) oánh nhau với hội kia thôi rồi :D

Không, nếu cho phun thì phun thứ khác, như axit chẳng hạn, phun lửa thấy nó thường thường =))
 
Phun acid thì lại thành ra bắt chước bọn Alien à?
Nên phun cái gì độc đáo chút, như đất chẳng hạn:|
 
Trong chuỗi thông điệp bảo vệ thiên nhiên của Avatar, mình đặc biệt thích chi tiết người Navi mỗi lần giết 1 con vật đều đọc 1 bài thơ bên xác con vật. Việc săn bắt của người Navi chỉ nằm trong chuỗi sinh tồn chứ không phải là "ăn cho sướng"

Cái thế giới mà JC tạo ra nó hơn các đạo diễn khác là khán gíả biết được nó thở thế nào, nó ăn làm sao, nó ngủ kiểu gì, Độc đáo nhất vẫn là ý tưởng mỗi người Navi đều có USB và có thể connect với bất cứ thứ gì.

Ý tưởng này được phát triển lên cao trào qua đoạn Jake cưỡng hiếp con Rồng xanh, anh cố chụp cánh, nắm cổ, vật nó xuống , giữ chặt nó rồi cắm cái ấy của anh vào cái ấy của con đấy. Ban đầu nó giãy đành đạch, sau khi cắm xong nó xiêu lòng và quyết theo anh suốt đời :">

Phân tích cho cậu nghe nhá ;))

- Thứ 1 : Cách sống của người Navi là dại !
Tại sao là dại ?

Nếu cậu đã từng nghiên cứu 1 chút về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, hay chủ nghĩa phát xít cũng được , đều hiểu rằng muốn xã hội tiến lên được thì phải có của cải thừa mứa . Có của cải thừa mứa đồng nghĩa với việc có nhiều khi bạn không cần đi làm mà có thể dành thời gian để nghiên cứu cái khác, chế tạo cái khác.

Trong khi đó những người Navi ấy chỉ đi săn cho vừa đủ nhu cầu, tức là hôm nay anh ta săn được 1 con thú , anh ta xẻ thịt, lột da, nấu nướng và ăn uống con thú đó . Hôm sau anh ta lại thấy đói và lại đi săn 1 con thú khác ...
Thời gian để đi săn thú + xẻ thịt + lột da + nấu nướng chiếm hết sạch cả ngày của anh ta, anh ta ko có thời gian rảnh

Nhưng nếu anh ta đi săn 1 lúc vài con thú thì sao ? Vậy thì anh ta sẽ có vài ngày ko cần đi săn, chỉ cần ở nhà ngồi ăn thịt thôi . Anh ta sẽ rảnh rỗi và sẽ có thời gian để nghiên cứu cải tiến cây cung của anh ta sao cho bắn xa hơn, chính xác hơn và gây sát thương cao hơn nữa . Nếu IQ cao, anh ta có thể cải tiến cái cung sao cho bắn 1 phát được nhiều mũi tên.

Đồng bọn của anh ta (tức những thằng Navi khác) thấy cách sống của anh hay hay nên bắt chước, thấy cây cung của anh hay hay nên cũng bắt chước nốt =)) Dần dà, qua nhiều thế hệ, xã hội Navi sẽ phát triển và dư sức đương đầu với cuộc xâm lăng của loài người

Và thế là sẽ ko có cảnh dân Navi chạy như vịt trước cuộc tấn công của con người nữa =))

Thứ 2 : Về việc dân Navi nối USB connect với các thứ khác.
Tôi thấy việc đó cũng dại nốt :))

Vì khi nối USB, theo lời em tai dài da xanh mắt mèo nói là "ta sẽ cảm nhận được con vật" ;))
Mà đã cảm nhận được con vật tức là 2 hệ thần kinh đã hòa làm 1
Những tưởng điều đó cũng bình thường thôi, nhưng tôi xin đặt ra tình huống như sau :
Các bạn có thấy cảnh các chiến binh Navi cưỡi những con ngựa , tay cầm lao còn tay kia lấy roi quất vào mông ngựa, chân thì thúc vào hông ngựa không ?

Lấy roi quất vào mông có đau không ? Lấy chân thúc vào hông có đau không ? Chắc là có nhỉ ? ;))
Vậy khi khi nối USB , ta cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau của những cú quất roi và những cú thúc chân nhỉ ;))
Tức là nếu ta quất vào mông ngựa thì mông ta cũng đau, ta thúc vào hông ngựa thì hông ta cũng đau =)) Chắc chả ai muốn chịu đau như thế nhỉ ?

Vậy thì nối USB với cái con ngựa ngu ngốc đó làm gì nữa =))

4 fun ! , j/k !
 
Chỉnh sửa cuối:
Thứ 1 :Thần Eywa bạn để đâu,lén phéng bã cho đám động vật skill hội đồng người Na'vi vì tội phá vỡ cân bằng sinh quyển,mọi sinh vật trên Paroda đều liên kết với nhau cơ mà,chứ đâu như TĐ.Đồng thời khi skill 1 con nào đó thì đều phải cám ơn nó,còn khi Ney vì cứu Jale mà skill 1 con cún 6 chân đã rất buồn đó thôi.Còn phát triển thì dân Na'vi còn giống thời đồ đá của loài người, từ từ mới phát triển đc
Thứ 2 : Vậy theo bạn đoạn cuối Ney cũng phải die khi bị con robot đâm??? Gắn USB là cả 2 cùng cảm nhận lấy nhau chứ ko phải 2 xác hòa làm 1 (nếu vậy có mâu thuận giữa người và ngựa,chưa biết ai điều khiển ai)Mình xem nhớ là Jake kiu ngựa đi thẳng là ngựa phi thẳng 1 mạch chứ đâu có thúc chân hay dùng roi gì mô? Còn cưỡi trym cũng đâu có roi rợ gì đâu:-*

dại thì không dại nhưng theo mình thấy đó là cách sống của họ.Như cách nối USB của họ thì con người cho là ba láp(chỉ có dân Avatar phải thử qua rồi mới tin),còn khi họ thấy cách cắm USB của ta thì cho là tần phào,mỗi nơi mỗi khác.Mình xem Avatar thì chưa thấy bất kỳ hạt sạn nào hết,nội dung tuy thuộc loại cũ nhưng mình vẫn thích xem và vẫn muốn xem lại nhiều lần,chứ nội dung mới kỉu như ma cà rồng phát sáng dưới ánh nắng mặt trời thì mới xem mình đã nổi da gà,xem Twilight đến cái đoạn này là mình nhấn Stop rùi del file ngay=((
 
Vừa coi về phải nói là thất vọng với rạp 3d , kính bị ố nhìn cứ mờ mờ (chán vê lờ) , cực kì ít cảnh 3d :-w . Phim thì phàn nàn ở chỗ cốt truyện quá đơn giản , đánh đấm quá bình thường (chắc tại coi quá nhìu phim đánh đấm đỉnh nên thấy cái này bình thường :|). Có những đoạn coi phê lồi mắt , như đoạn Jake kêu gọi mọi người đứng lên chống lại (khoái đoạn này nhất phim)

Ko bao giờ ta đi coi 3D nữa
 
Vừa coi về phải nói là thất vọng với rạp 3d , kính bị ố nhìn cứ mờ mờ (chán vê lờ) , cực kì ít cảnh 3d :-w . Phim thì phàn nàn ở chỗ cốt truyện quá đơn giản , đánh đấm quá bình thường (chắc tại coi quá nhìu phim đánh đấm đỉnh nên thấy cái này bình thường :|). Có những đoạn coi phê lồi mắt , như đoạn Jake kêu gọi mọi người đứng lên chống lại (khoái đoạn này nhất phim)

Ko bao giờ ta đi coi 3D nữa

_ Cha này không biết lấy giấy ra lau cái kính đi sao ? :))

_ Chủ thớt chê Avatar xét ra thì lạm dụng CGI, nhưng thử hỏi ông Bay lạm dụng CGI như thế nhưng chưa có cháu nào phát biểu :" Tôi muốn tự tử vì thế giới của Bay !!! " cả. Chỉ có mỗi cái Avatar là thấy có phát biểu như thế.

_ Định nghĩa về 1 phim thế nào gọi là hay thì rất khó, nhưng theo cá nhân thì khi xem phim thấy phim đề cập tới những vấn đề mà bản thân tâm đắc thì tớ cho rằng đấy là 1 phim hay. Còn đòi hỏi 1 bộ phim từ đầu tới cuối gì cũng mới, gì cũng chuẩn, không sạn thì không thể có.
 
Đã cắm USB vào rồi thì phải lấy lí trí của mình để ra lệnh cho con vật mình cưỡi chớ ai lại cầm roi vụt thô bỉ vậy :))

Nói chung cái loài người Na'vi này là hình ảnh của một bộ lạc da đỏ, dập khuôn từ cách tổ chức đến cách săn bắn hái lượm, kể cả về tín ngưỡng.
 
_ Cha này không biết lấy giấy ra lau cái kính đi sao ? :))

_ Chủ thớt chê Avatar xét ra thì lạm dụng CGI, nhưng thử hỏi ông Bay lạm dụng CGI như thế nhưng chưa có cháu nào phát biểu :" Tôi muốn tự tử vì thế giới của Bay !!! " cả. Chỉ có mỗi cái Avatar là thấy có phát biểu như thế.

_ Định nghĩa về 1 phim thế nào gọi là hay thì rất khó, nhưng theo cá nhân thì khi xem phim thấy phim đề cập tới những vấn đề mà bản thân tâm đắc thì tớ cho rằng đấy là 1 phim hay. Còn đòi hỏi 1 bộ phim từ đầu tới cuối gì cũng mới, gì cũng chuẩn, không sạn thì không thể có.

chả qua là vì cái thế giới của bay trong transformers là trái đất nhá , chứ him mà làm CG toàn bộ cybertron cho autobot úp sọt với decepticon thì có cả khối cháu mê mẩn chứ ko vừa đâu à , vì bay wa' lạm dụng khí tài quân sự vào phim ( phô trương ;)) ) chứ làm 1 phát toàn transformers đập lộn nhau thì coi ko phê lòi mắt à
 
Thực sự thì trước khi bước vào rạp xem Avatar, tôi cũng chưa ngó ngàng gì tới bất cứ trailer nào của phim, có chăng cũng chỉ đọc qua vài bài quảng cáo nói về phim thôi.

Có lẽ cảm giác hụt hẫng là do ý tưởng: với CGI thì muốn kĩ xảo gì chả được. Cái tính "magical" trong kĩ xảo phim có lẽ cũng mất dần vì thế

Đúng là mình không bị thương nên nói chuyện chẳng thấy đau :D , những khó khăn trong công nghệ , việc sắp xếp hình ảnh ảo từ tạo hình , ngoại cảnh cho đến hành động v..v... tốn bao nhiêu cân não cậu có đoán hết được không ?

Cười , nhưng nói gì nói film có lẽ không đáp ứng được những "đòi hỏi" của bạn nên bạn thấy thất vọng . Điều này cũng dễ hiểu , nhưng thành công của film cũng là một sự thật khách quan không thể chối cãi được . Nên theo tớ Avatar vẫn là một siêu phẩm , nó chẳng thể chỉ nhận được cái bình luận trơ trơ rằng : "Film thành công chẳng qua chỉ nhờ công nghệ" được :D .
 
Em lau ko dưới chục lần nhưng vẫn ko thể nào rõ hơn
Chạy xuống bảo mấy thằng bảo vệ đổi cái khác.
chả qua là vì cái thế giới của bay trong transformers là trái đất nhá , chứ him mà làm CG toàn bộ cybertron cho autobot úp sọt với decepticon thì có cả khối cháu mê mẩn chứ ko vừa đâu à
Trên hành tinh gốc cả một ngọn cỏ cũng không có chứ đừng nói là cây rừng núi thác.Lên đó toàn kim loại để mà tự tử à=))
 
thì chỉ có auto với decep bụp nhau thôi
thêm mấy đứa người vô đấy thì chạy thế nào , mà làm sao các cháu đấy lên được cybertron chứ =))
chú QUang cứ phải xoắn khó nhỉ ;;)
 
Không, nếu cho phun thì phun thứ khác, như axit chẳng hạn, phun lửa thấy nó thường thường =))

rồng phun lửa vs súng phun tên lửa, đánh nhau thế mới cháy nổ ầm ĩ phê hơn chứ :D
 
_ Chủ thớt chê Avatar xét ra thì lạm dụng CGI, nhưng thử hỏi ông Bay lạm dụng CGI như thế nhưng chưa có cháu nào phát biểu :" Tôi muốn tự tử vì thế giới của Bay !!! " cả. Chỉ có mỗi cái Avatar là thấy có phát biểu như thế.
Chả cần biết có bao thằng phải tự tử chỉ cần biết fan trans đông hơn Avatar nhiều lần đủ rồi;)),thế tôi hỏi cậu người ta coi trans vì mê những con robot CGI hay mê Fox = xương thịt.Avatar về cốt lõi vẫn là si-fi ko phải thuần thoại mà cho rồng phun lửa được.
 
Back
Top