Arsenal F.C : What time is this? It's hammer time =))

"Tam thánh hội tụ, nhuộm đỏ trời âu" - Lập nhà mới lấy tên này đi
 
[QUOTE="+5";25012531]"Tam thánh hội tụ, nhuộm đỏ trời âu" - Lập nhà mới lấy tên này đi[/QUOTE]
Ngon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
sang năm có được đi châu âu nữa ko mà đòi nhuộm đỏ =))
gặp con phượng hoàng lửa vòng tới mà như năm ngoái thì đến C2 còn ko có =))
 
sang năm có được đi châu âu nữa ko mà đòi nhuộm đỏ =))
gặp con phượng hoàng lửa vòng tới mà như năm ngoái thì đến C2 còn ko có =))

ây dà, yêu đời tý đi. Lâu lâu mới có dịp sướng thì phải sướng chứ :5cool_still_dreamin Chẳng hạn như bốc thăm mà trúng 1 trong bộ tứ, Real, Bayern, Barca, Alt thì comment chắc là than đời sầu khổ, ko thì cũng "troll" vang trời đất. Thế nên hiện tại Ars vừa thắng 2 trận liên tiếp đều 4-1, 1 thì ko quan trọng nhưng kết quả cuối cùng là chấp nhận đc (vẫn tránh đc bộ tứ "hủy diệt" và gặp 1 đội "vừa cân"), 1 trận thì ko giúp lên hạng 1 hay top 4 nhưng lấy lại niềm tin cho toàn đội nói riêng và người hâm mộ nói chung. Thế nên đc vui lúc nào hãy vui lúc đó đi :5cool_still_dreamin


"Tam thánh hội tụ, nhuộm đỏ trời âu"
\m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/

Btw, mới đọc bài này thấy giống ý của mình http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/110192/rodgers-be-tac-cang-chung-to-do-sac-cua-wenger.bdplus
Ars đúng là nhìn lên thì chẳng ăn ai (8 năm trắng tay), nhưng nhìn xuống thì vẫn hơn một số đội, như DM với Liver mùa này. Liver mất suraez, nhưng cũng đã đầu tư cả trăm triệu bảng cho chuyển nhượng. DM đỡ hơn nhưng cũng mấy chục triệu. Kq thì DM C1 còn đỡ đỡ chứ trong nước đã bét bảng, Live trong nước đỡ hơn nhưng hạng 11 thì cũng bằng ko, C1 thì đã bị loại. Trong khi Ars từ khi chơi chính sách mỗi năm bán 1 "đội trưởng", chuyển nhượng thì èo uột (đc 2 năm gần đây thì còn tàm tạm), nhưng ông giáo vẫn đảm bảo 1 suất C1 và 16 năm liên tiếp qua vòng bảng, thế nên tính ra ông giáo cũng giỏi (thể dục tinh thần một tý) :3cool_embarrassed:
 
Chỉnh sửa cuối:
còn nhớ mùa giải trước Ars bị Liv củ hành nhục nhã trên sân Anfield ,20 phút đầu 4 nho ,ko biết mùa này có khá lên chút nào ko :9cool_pudency:
 
năm ngoái liv lên đồng nhờ có chú thủ .
năm nay chắc ars sẽ vuốt lông chim liver thôi ,tự cmn tin đê ae :6cool_boss:
 
ây dà, yêu đời tý đi. Lâu lâu mới có dịp sướng thì phải sướng chứ :5cool_still_dreamin Chẳng hạn như bốc thăm mà trúng 1 trong bộ tứ, Real, Bayern, Barca, Alt thì comment chắc là than đời sầu khổ, ko thì cũng "troll" vang trời đất. Thế nên hiện tại Ars vừa thắng 2 trận liên tiếp đều 4-1, 1 thì ko quan trọng nhưng kết quả cuối cùng là chấp nhận đc (vẫn tránh đc bộ tứ "hủy diệt" và gặp 1 đội "vừa cân"), 1 trận thì ko giúp lên hạng 1 hay top 4 nhưng lấy lại niềm tin cho toàn đội nói riêng và người hâm mộ nói chung. Thế nên đc vui lúc nào hãy vui lúc đó đi :5cool_still_dreamin


"Tam thánh hội tụ, nhuộm đỏ trời âu"
\m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/

Btw, mới đọc bài này thấy giống ý của mình http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/110192/rodgers-be-tac-cang-chung-to-do-sac-cua-wenger.bdplus
Ars đúng là nhìn lên thì chẳng ăn ai (8 năm trắng tay), nhưng nhìn xuống thì vẫn hơn một số đội, như DM với Liver mùa này. Liver mất suraez, nhưng cũng đã đầu tư cả trăm triệu bảng cho chuyển nhượng. DM đỡ hơn nhưng cũng mấy chục triệu. Kq thì DM C1 còn đỡ đỡ chứ trong nước đã bét bảng, Live trong nước đỡ hơn nhưng hạng 11 thì cũng bằng ko, C1 thì đã bị loại. Trong khi Ars từ khi chơi chính sách mỗi năm bán 1 "đội trưởng", chuyển nhượng thì èo uột (đc 2 năm gần đây thì còn tàm tạm), nhưng ông giáo vẫn đảm bảo 1 suất C1 và 16 năm liên tiếp qua vòng bảng, thế nên tính ra ông giáo cũng giỏi (thể dục tinh thần một tý) :3cool_embarrassed:

lạc quan là tốt, nhưng Arsenal đâu tầm thường đến mức chỉ nhìn lên k bằng ai nhìn xuống k ai bằng mình, nếu thế thì bao năm qua chúng ta đã đâu bị nhục, trái lại còn đc khích lệ.

Vô hình chung ngta coi Arsenal là đội phải chinh phục đỉnh cao, k biết nên vui hay nên buồn, có lẽ là nên buồn vì chúng ta đang k chung mâm với đại gia :((
 
sang năm có C2 bú rồi =))

- - - Updated - - -

đệch , 1-1 nhanh ế :|
 
Ăn miếng trả miếng cấc bác à :v
 
lão M4 để ku Sterling nó qua mặt 1 cách dễ dàng :9cool_canny: y như người lớn chơi với đứa bé ấy

tuyến giữa toàn mất banh và ăn counter, ars chống counter éo được mà counter cũng như lềnh, chán vãi

o777777777777777777777777777
2-1 :7cool_waaaht:
 
Chỉnh sửa cuối:
Tức hộc máu ko cơ chứ................
 
thằng gibbs bao dở khúc đó,đúng kế khung thành ko đứng, đứng ngó vế hướng phát bóng làm j ko biết
 
Ars đá gà thật. Mang tiếng cầm banh tốt mà cuối trận tự nhiên loạn hết cả lên, ko ai cầm nhịp được, để bị cuốn vô lối chơi của Liv. Quá đau X_X
 
^
Có coi full trận ko vậy ? Liverpool nó ép cho ra bã từ đầu trận , hòa là còn may đấy
 
^^ gà cc :6cool_boss: nó ép cho ra bã, hoà thế này còn may đấy :3cool_embarrassed:

thằng đấy nó chỉ nâng bi R7 chứ có coi mấy đội khác ra éo gì :8cool_matrix:
 
Bị cuốn từ đầu trận rồi chứ có phải về cuối mới cuốn đâu.
 
Ars đá gà thật. Mang tiếng cầm banh tốt mà cuối trận tự nhiên loạn hết cả lên, ko ai cầm nhịp được, để bị cuốn vô lối chơi của Liv. Quá đau X_X

Barcelona mất hết tiền vệ cũng chả cầm đc banh đâu

Flamini - dự bị, hàng kém chất, chỉ biết chạy đi tranh bóng

Chambo - chuyển từ cánh vào giữa vì hết người đá

Cazorla - cũng là chuyển từ cánh vào giữa, nhưng mà đỡ hơn vì cũng từng đá tiền vệ công, nhưng anh đang phải đá tiền vệ trụ

bộ ba trung tuyến của Arsenal đấy, cầm banh đê
 
Back
Top