Arsenal FC - A Good Day to Die Hard \m/

Bạn tin tưởng ai sẽ giúp Arsenal vượt qua sóng gió này ?

  • Không ai khác chính là Arsene Wenger

    Votes: 11 12.8%
  • Cả đội lên đồng vượt qua tháng 2

    Votes: 2 2.3%
  • Bị chỉ trích Ozil sẽ nổi điên và rape hết

    Votes: 15 17.4%
  • Sức trẻ lên ngôi, Wilshere, Chambo, Gnabry, Gibbs...

    Votes: 7 8.1%
  • Giroud sẽ hóa chaos

    Votes: 8 9.3%
  • Cazorla kéo team

    Votes: 4 4.7%
  • Hàng thủ với Szczesny, Mertesacker và Koscielny đột nhiên cứng như thép

    Votes: 4 4.7%
  • Những ông già lên tiếng, Rosicky, Flamini, Arteta

    Votes: 5 5.8%
  • Thần Rùa hiển linh

    Votes: 28 32.6%
  • Chính Lord Bendtner là kẻ cứu rỗi Arsenal

    Votes: 42 48.8%

  • Total voters
    86
từ 11d có 1 tháng giờ thành ra cái lờ gì, đá đíu giống ai phối hợp nhạt nhẽo thế này
 
từ ưcv vô đichi giờ có khi éo chắc suất top 4 nữa =)) ****
 
dm cả trận mà on target có 2 phát thì *** hiểu mình đá đấm kiểu gì nữa, chẳng có nổi 1 cú sút ra hồn
 
ars có cái bệnh này từ lâu rồi mà ko chữa đc, năm nào chả thế, ráng top 4 + fa cup thôi:))
 
với cái kiểu mua bán của gs thì éo phải 9 năm trắng tay mà phải là 12, 13 năm nữa, nhìn giroud éo lả chán vãi l`, đm lại thêm chân gỗ sanogo cút cm đi...
 
Cái đm cơ hội đeo' có mấy mà gặp phải mấy loại tiền đạo ntn chả mấy thổ mẹ huyết mà chết.
 
năm sau chồng 30 mil mua lại vps là hợp lý nhất, tiền đạo như shit thế này đá sao đc hả trời =))
 
chán nhỉ ,cả team đá như mất hồn ,kiểu như hết xăng rồi đấy :( haizzz
 
Lại quay trở lại với hình ảnh quen thuộc, cứ đến giai đoạn này là Koscielny lại feed và Ars lại hụt hơi...
Bao nhiêu năm nay không thay đổi được
Quả cuối của Sanogo hất tung cmn cốc nước may mà là cốc nhựa :6cool_ah:

- - - Updated - - -

Lại quay trở lại với hình ảnh quen thuộc, cứ đến giai đoạn này là Koscielny lại feed và Ars lại hụt hơi...
Bao nhiêu năm nay không thay đổi được
Quả cuối của Sanogo hất tung cmn cốc nước may mà là cốc nhựa :6cool_ah:
 
Pha xử lý nói lên toàn bộ phẩm chất của Sanogo =))
 
Vl cái đội bóng có hẳn bộ 3 thằng chân gỗ mục.
 
G_G Arsenal

Vâng, là Giroud, vẫn là Giroud, 1 con "phế vật" thực sự của EPL :8cool_tire:

Sanogo, à không, chính xác là Sanogoal :3cool_embarrassed: 1 pha dứt điểm lạnh lùng như tát vào mặt ông Giáo :5cool_ops: và cả mình nữa :2cool_after_boom:

Với dàn tiền đạo ntn 10 năm nữa cũng ko dám mơ vô địch :7cool_waaaht:
 
Trước khi Sanogo sút mình nhìn cái dáng đứng biết thừa là lên trời. Bóng chưa tới chú bé đã bẻ cái lòng trong 90 độ ra trước rồi đệm thì dù có k vung chân tí nào cũng cũng bay lên trời. Éo hiểu sao cầu thủ Châu Âu mà vẫn mắc lỗi này.

Sút nối mà cổ chân cứng đơ như Sanogo thì phải bàn chân không được chạm đất gìm lực xuống bẻ lòng 45 60 độ thôi. Cổ chân mà dẻo như chú Persie thì mới chơi kiểu bẻ 90 độ được.
 
Ko hiểu sao quả đấy lại đệm lòng ?

Bộ khinh thằng Begovic nó đến thế sao :v
 
Hôm nay cho Oz với Ox đá từ đầu có khi đã khác, đặc biệt là Ox. Giroud trận này hành xử như 1 whiny *****, nhìn mà phát nản; Sanogo trông có vẻ còn tệ hơn Bendtner hồi trước khi Chamakh về (Chamakh về, Ben bị đẩy ra đá cánh và hỏng hẳn từ đấy); Carzorla, Rosicky, Gibbs bế tắc; Sagna với Wilshere đá cứ đầu đất kiểu gì; Arteta k0 làm đc gì nhiều; cặp trung vệ đá vẫn tốt, mỗi tội Koscielny lại feed lần nữa; Szczesny vẫn đỉnh như thường lệ; ... thiếu 1 người, à Podolski mất hút cả trận.

Cất 1 phát Ozil cùng 2 cầu thủ đá ổn nhất đội giai đoạn vừa qua để tập trung trận Bayern, thay vì buông Bayern tập trung cả PL và FA (cả 2 đều có cơ hội lớn hơn) là bất hợp lý.
 
real có thằng Casemiro ngon phết , nó bán cho thì tốt nhé ,quái thú :3
Chú chắc lại đánh giá qua PES !
thằng này ngoài đời đá ngu ngu, tiền vệ phòng ngự toàn thích cầm bóng dong dong như mấy thằng Brazil đá bóng bãi biển
 
cuối mùa giải lọt đc top 4 lại có 1 màn ăn mừng như thể vô đich c1 giống năm ngoái, chắc chỉ có nước đợi ramsey trở lại kéo anh lên làm tiền đạo , kiểu này gs out luôn là đẹp , fan hết mẹ kiên nhẫn rồi...
 
cuối mùa giải lọt đc top 4 lại có 1 màn ăn mừng như thể vô đich c1 giống năm ngoái, chắc chỉ có nước đợi ramsey trở lại kéo anh lên làm tiền đạo , kiểu này gs out luôn là đẹp , fan hết mẹ kiên nhẫn rồi...


Làm lớn thì mới ăn lớn, như cách quản lý MU của Sir Alex vậy. Làm quả hơn chục củ CR7 rồi bán lời ko biết mấy chục củ. So ra thì bằng GS ngồi đào tạo chục thằng. Hơn nưa ăn tiêu mạnh dễ có danh hiệu, với lối đá đẹp mắt như Arsenal mà có dàn cầu thủ khá hơn , nhiều danh hiệu hơn thì số fan cũng như nhà tài trợ sẽ nhiều hơn nhiều. Qua đó mà bòn rút thêm tiền. Và danh tiếng mạnh + tài chính tốt thì mới thu hút các tài năng trẻ , có vậy sau mới bán sang mấy thằng như Real , PSG lời đc. Chứ mấy thằng tài năng trẻ giá nó cũng ko cùi đâu nhé và nó cũng ko muốn sang 1 đội ko tham vọng đâu ...

Kết quả là Ars ko bao giờ ăn đc mấy đội khác về danh hiệu. Và đừng bảo vs mình là bù lại Arsenal kiếm đc tiền nhiều hơn. Cứ mơ đi ! Mạnh vì gạo bạo vì tiền , mấy đội bóng khác họ ko kiếm đc tiền thì họ lấy đâu ra danh hiệu ? Và các ông chủ ai cũng như Abramovich chắc ? Ko có lời thì đừng hòng họ chịu đầu tư. Ars nên biết đổi thay, với tài năng của GS tại sao ông phải làm kinh tế nhỏ trong khi đó ko thể làm hẳn những thuơng vụ lớn, mua 10-20 rồi bán 40-50 , chơi hẳn những hợp đồng quảng cáo vip. Đầu vào tốn kém thì đầu ra ắt sẽ nhiều gấp bội nếu có tài năng thực thụ. Hay là lại sợ rủi ro ? Nếu là vì sợ rủi ro mà phải đầu tư vào những thuơng vụ nhỏ lẻ tránh lỗ thì tài năng của gs cũng vậy thôi. Người thành công lớn ngoại trừ tài năng còn phải có chút máu liều và quyết đoán nữa chứ..
 
Chỉnh sửa cuối:
MC chưa đá 2 trận, MC mà thắng hết là Arsenal xuống vị trí thứ 4 cmn rồi :8cool_tire:
 
Chú chắc lại đánh giá qua PES !
thằng này ngoài đời đá ngu ngu, tiền vệ phòng ngự toàn thích cầm bóng dong dong như mấy thằng Brazil đá bóng bãi biển

thật ra là fifa bác ạ =)) :6cool_ah:
 
Back
Top