Assassin's Creed:Revelations

^ =))
- 2 phần đầu bị Ezio bang vỡ mặt rồi chắc phần này cũng thế =))
 
Xem ngày phát hành là hôm nay 15/11 mà 2pic im ắng thế này là bản PC chưa ra đâu nhỉ ?
 
PC cuối tháng mới ra. mà trong box này có ai có console đâu 8-}
ta hồi ấy có, nhưng đã bị ROD rồi nên giờ lết mông ra tiệm chơi :))
mà ra tiệm thì phải có tiền + thời gian rãnh rỗi
 
[video=youtube;0dv4ggAxb1M]0dv4ggAxb1M[/video]
IGN chấm 8.5

Gamespot chưa đưa video lên youtube, tạm thời đọc và xem luôn trên web, 8.0 điểm
http://www.gamespot.com/assassins-c...ations-review-6345194?tag=summary;read-review

The Good

New movement options keep the platforming joyful
Brotherhood recruitment has been nicely fleshed out
Gorgeous, vibrant world with a lot to do
Fantastic soundtrack
Emotionally fulfilling ending.

The Bad

Tower defense isn't fun
Desmond sections aren't fun
Disappointing main story.
 
^ "Desmond sections aren't fun "
đồng ý cả 2 tay \m/
thích kiểu xài desmond bay nhảy leo chèo hơn,chuyển về góc nhìn 1 cứ như xếp hình ==
 
Hình như nghe bảo là lúc zipline có thể điều chỉnh tốc độ được phải ko ?
 
^ chỉnh chậm nhanh được, nhưng chỉ có để chậm thì mới ám sát được khi đang đu

IGN nó cho điểm vậy cũng đúng, đồ họa thì vẫn vậy, cách chơi cũng chỉ thêm thắt được một chút, được âm thanh thì tuyệt thật ngồi nghe sướng cả tai, AI của người dân trong thành phố khác hẳn các bản trước, mình ôm box chạy, tông vào dân trên đường, rớt box nó quay lại xin lỗi mình lia lịa =))
còn phần multi để mai test thử xem nghe nói có thêm 2 mục chơi mới :D
đọc cái cuốn encyclopedia của nó thì phần này vẫn chưa giải quyết xong vụ 16 =="

btw: sofia lúc gặp ezio thì cũng đã là 38 tuồi rồi chứ chả còn trẻ gì nữa đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ 38 rồi á,già thế :-<,công nhận nhìn mặt cũng già,thế mà trong cái ember (tên thế thì phải ) nhìn trẻ măng :-<
 
behind you... :-ss
570px-Ducciorevelations.PNG
 
Cái tên này nhớ trong Assassin's creed brotherhood DLC bị Ezio giọng cho chết mà sao phần này vẫn sống nhăn ra ?

1 đống máu thôi chứ k có chết, hình như phần nào cũng phải xuất hiện để làm bao tải cho Ezio đấm mới chịu dc :))
 
sì poi lờ Embers:
[spoil]Ezio bị một thằng nhóc tẩm độc chết
ko đùa đâu :))
...



requiescat in pace :(([/spoil]

p/s: embers full đây, coi thì coi lẹ kẻo Ubi xóa :-"
[video]VfQDzALjfUY&feature=related[/video]
[video]3OogL7b79_o&feature=related[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
sì poi lờ Embers:
[spoil]Ezio bị một thằng nhóc tẩm độc chết
ko đùa đâu :))
...



requiescat in pace :(([/spoil]

[spoil] thằng nhóc mà bác nói là 1 đứa con gái =)) tên là Shao Jun 1 sát thủ của TQ, đang trên đường đi trốn do bị đám quan TQ dí theo giết, do Brotherhood ở TQ bị diệt nên SJ tìm tới Ezio 65 tuổi lúc đó đang sống ở Florence trồng nho, Ezio trông SJ giống mình lúc hồi đầu phục hưng lại Brotherhood ở Rome nên đã kể và chỉ dạy lại tất cả những gì đã từng xảy ra trong đời Ezio. Lúc đó thì gặp 1 đám sát thủ TQ thế là Ezio tham gia và giết hết đám đó, sau đó thì SJ trở về TQ để phục hưng lại Brotherhood ở TQ, trước khi đi thì Ezio tặng cho 1 cái hộp: "a myterious box to be opened one day, should she lose her way." ( có thể là the apple of eden và phần sau chúng ta sẽ được điều khiển em ấy tới TQ chơi :)) )

Ezio chết cùng năm đó do bị bệnh mãn tính mà ông đã mắc phải trong nhiều năm liền chứ chả ai đầu độc cả (cái này có thể ko đúng do ngay cả trong cuốn encyclopedia của Unisoft cũng chỉ ghi là opinion nên ko chắc lắm)
PS: sorry nếu bác nói về cái thằng có cái đầu hình cái tô cuối phim thì thằng đó chắc ko phải là người giết Ezio, nó chỉ là 1 thằng có tính cách giống Ezio hồi xưa: mê gái, luôn có ý kiến về mọi thứ, và cái sẹo của nó ngay miệng :)) với lại ko có bất cứ dấu hiệu gì của hidden blade hay kim độc trên tay nó hết [/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
^ oát đờ heo are you talking about :))
[spoil] lúc Ezio đang ngồi trên ghế có một thằng ất ơ ngồi xuống kế bên đấy còn gì, lúc chạm vào tay Ezio là bắt đầu tắt thở rồi
cũng có thể thằng nhóc ấy chính là ảo giác của Ezio nhìn về chính mình khi còn nhỏ [/spoil]
 
^ oát đờ heo are you talking about :))
[spoil] lúc Ezio đang ngồi trên ghế có một thằng ất ơ ngồi xuống kế bên đấy còn gì, lúc chạm vào tay Ezio là bắt đầu tắt thở rồi
cũng có thể thằng nhóc ấy chính là ảo giác của Ezio nhìn về chính mình khi còn nhỏ [/spoil]

[spoil] sorry nếu bác nói về cái thằng có cái đầu hình cái tô :)) cuối phim thì thằng đó chắc ko phải là người giết Ezio, nó chỉ là 1 thằng có tính cách giống Ezio hồi xưa: mê gái, luôn có ý kiến về mọi thứ, và cái sẹo của nó ngay miệng với lại ko có bất cứ dấu hiệu gì của hidden blade hay kim độc trên tay nó hết [/spoil]
 
Ông gta chơi xong chưa? có thể cho mình biết cảm nhận về story lần này được không?Có khá hơn ACB không hay là cứ tà tà.
Mà lần này có mở thêm nhiều điều về story hay lại thêm bí mật ?
 
^ chưa chơi hết. nhưng mà đã có thiện cảm sau khi ngồi rush hơn 5h chơi chỉ mới lết dc tới seq 5 mà ko muốn quit game :))
cốt truyện lần này khá nhiều hơn ACB, rất thú vị và ko còn mang tính lặp lại 1 phong cách nhiều lần. 1 seq thì cũng 2-3 mission thôi nhưng mà nv dài và chưa kể muốn 100% sync thì phải tốn thêm thời gian, xong khi xong story của 1 seq thì bắt đầu tìm seal, tìm dc seal thì unlock dc memory của A ta sản xuất
phần này giải thích rất nhiều, chủ yếu là những bí mật của Ezio và Altair. còn Desmond thì làm main character trong trilogy rồi nên cốt truyện của Desmond còn nhiều cliffhanger là chuyện thường

p/s: để ta đầu đọc các con hàng bằng vài cái cmt của forum gaming nước ngoài nhé :-"
I just finished the game and all I can say is this is the best AC series. Now I understand why the title is Revelations cause this series is full surprises and twist.
Superb story and great gameplay.

I have to say, I love most games, but there's nothing like starting an Assassin's Creed game. Taking to the roofs always makes me feel like a child with excitement.

IGN might be retarded, no they ARE retarded
They said so many good things about the game except the new defense game and gave it an 8.5
That makes NO sense.
In my opinion Gametrailers always had the best reviews

đầu độc vậy chắc cũng đủ hâm máu rồi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top