Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lão này vẽ truyện thì chỉ có cảnh tốt đẹp mới là giấc mơ.Có vẻ như là giấc mơ, thằng denji nghĩ cái gì thì lập tức xảy ra chuyện đấy.
Denji mở cửa thì Power chết. Mà đm vẫn chưa hết shock.why, Power phải chết bởi Denji chứ sao lại bị con mắm Makima giết được
![]()
Chap này xác nhận Makima là main villain rồiOh sry![]()
. Căn bản quá quen với những tiết tấu đột ngột khốn nạn của tác giả nên đọc xong không thấy hụt hẫng lắm. Giờ chỉ hóng là Denji sẽ bật Makima kiểu gì.Ngừng sinh hoạt tổ chức rồiChoy đụ dark deep zị. Đảng viên có khác phân tích chính trị cũng hơn người
![]()
.
. Đúng kiểu chỉ cần thỏa mãn tầng thấp nhất trong tháp nhu cầu của Maslow (a.k.a "tứ khoái" ăn ngủ đụ sản xuất). Thế nên cách đó là nhanh nhất và dễ nhất để lợi dụng.
Isaiah 14:12-15
How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations! You said in your heart, “I will ascend to the heavens; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High.” But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit.
Hỡi sao mai, con trai của Sáng Sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!
Có một chi tiết nữa đáng để ý:
![]()
Bức tranh đằng sau lưng Denji là bức Gustave Doré vẽ minh họa cho thiên sử thi bằng thơ Paradise Lost (Thiên đường đã mất) của John Milton, mô tả cảnh đọa lạc thiên sứ Lucifer sa xuống trần gian từ thiên đàng:
![]()
Đoạn này được mô tả trong Kinh Thánh như sau:
Trích bản dịch tiếng Việt của Kinh Thánh:
Chú giải:
– Việc Lucifer (Satan) bị sa xuống đất từ trời cao bày tỏ việc nó bị Chúa trừng phạt và đuổi khỏi Thiên đàng vì lòng kiêu ngạo và phản nghịch (bị chặt xuống).
– Lời Kinh thánh cũng cho biết là ngay khi Satan có tư tưởng phản nghịch trong lòng thì Đức Chúa trời đã sẵn biết rồi.
Quay trở lại truyện Chainsaw Man:
– Makima là control devil, có quyền năng chi phối kiểm soát tất cả những cá thể xung quanh giống Đức Chúa trời.
– Trong chap trước (chap 80) Denji có nói căn hộ của Makima là nơi tuyệt nhất thế gian:
Nơi nào tuyệt vời nhất thế gian? Đáp án: Thiên đường.![]()
– Phản ứng bàng hoàng của Denji trước cảnh Makima xử Power, giống như phải đối mặt với thực tế là sự sụp đổ của đức tin - thiên đàng đã mất.
– Trong tác phẩm của John Milton có một câu trích dẫn rất nổi tiếng của Lucifer như sau: "Better to reign in Hell, than serve in Heaven." (dòng 258-63, dịch: Thà làm vua Địa ngục còn hơn làm đầy tớ trên Thiên đàng). Như chúng ta đều biết, Chainsaw devil là một thế lực vô cùng đáng sợ dưới địa ngục, như lời Angel là tất cả những con quỷ bị chết dưới địa ngục và đến cõi người đều nghe thấy tiếng động cuối cùng là tiếng cưa máy.
– Cái tên Lucifer có nghĩa là "sao mai," tức đứa con được yêu nhất của Chúa, phản chiếu ánh sáng hào quang của Chúa giống như mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Denji cũng là đối tượng được Makima o bế bảo vệ nhất.
=> Vậy đây có phải là một chi tiết ẩn dụ mang tính tôn giáo, ám chỉ rằng Denji sẽ trở thành một Lucifer nổi dậy chống lại Chúa (Makima)?

Có một chi tiết nữa đáng để ý:
![]()
Bức tranh đằng sau lưng Denji là bức Gustave Doré vẽ minh họa cho thiên sử thi bằng thơ Paradise Lost (Thiên đường đã mất) của John Milton, mô tả cảnh đọa lạc thiên sứ Lucifer sa xuống trần gian từ thiên đàng:
![]()
Đoạn này được mô tả trong Kinh Thánh như sau:
Trích bản dịch tiếng Việt của Kinh Thánh:
Chú giải:
– Việc Lucifer (Satan) bị sa xuống đất từ trời cao bày tỏ việc nó bị Chúa trừng phạt và đuổi khỏi Thiên đàng vì lòng kiêu ngạo và phản nghịch (bị chặt xuống).
– Lời Kinh thánh cũng cho biết là ngay khi Satan có tư tưởng phản nghịch trong lòng thì Đức Chúa trời đã sẵn biết rồi.
Quay trở lại truyện Chainsaw Man:
– Makima là control devil, có quyền năng chi phối kiểm soát tất cả những cá thể xung quanh giống Đức Chúa trời.
– Trong chap trước (chap 80) Denji có nói căn hộ của Makima là nơi tuyệt nhất thế gian:
Nơi nào tuyệt vời nhất thế gian? Đáp án: Thiên đường.![]()
– Phản ứng bàng hoàng của Denji trước cảnh Makima xử Power, giống như phải đối mặt với thực tế là sự sụp đổ của đức tin - thiên đàng đã mất.
– Trong tác phẩm của John Milton có một câu trích dẫn rất nổi tiếng của Lucifer như sau: "Better to reign in Hell, than serve in Heaven." (dòng 258-63, dịch: Thà làm vua Địa ngục còn hơn làm đầy tớ trên Thiên đàng). Như chúng ta đều biết, Chainsaw devil là một thế lực vô cùng đáng sợ dưới địa ngục, như lời Angel là tất cả những con quỷ bị chết dưới địa ngục và đến cõi người đều nghe thấy tiếng động cuối cùng là tiếng cưa máy.
– Cái tên Lucifer có nghĩa là "sao mai," tức đứa con được yêu nhất của Chúa, phản chiếu ánh sáng hào quang của Chúa giống như mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Denji cũng là đối tượng được Makima o bế bảo vệ nhất.
=> Vậy đây có phải là một chi tiết ẩn dụ mang tính tôn giáo, ám chỉ rằng Denji sẽ trở thành một Lucifer nổi dậy chống lại Chúa (Makima)?
Cũng là một giả thuyết hay, như thể Chainsaw Man là một nghịch đảo của Paradise LostNhưng mà Satan trong Paradise Lost được mô tả là kiêu ngạo, mưu mô và đầy lôi cuốn với 1/3 số thiên sứ đi theo mà? Vậy thì giống Makima hơn chứ? Mình thấy tấm hình đó có thể ám chỉ Makima cũng ở vị trí như Lucifer, nổi dậy chống lại God (nhóm Primordial Fear của Darkness) nên bị phạt đi đày (từ Hell lên Earth).
Câu "Better to reign in hell than serve in heaven" cũng đúng với Makima hơn, ở dưới Hell thì đánh không lại Darkness nhưng lên Earth thì không ngán ai.
. Và theo hướng như thế thì Denji có thể bị Makima đưa xuống địa ngục trở lại để đánh nhau với đám nỗi sợ nguyên thủy. Nhưng như lần trước chỉ ra thì năng lực của Denji khi xuống địa ngục gần như bị vô hiệu hóa, và chắc chắn cần phải mở cánh cửa bị Pochita ngăn cản.