Bắc Bình Thành

Status
Không mở trả lời sau này.

TaoManhDuc

<b><font color="Green">Đại Gian Hùng Ngụy Vương</f
Bắc Bình Thành

- Điểm Kinh tế (ĐKT): 500
- Điểm Nông nghiệp (ĐNN): 500
- Điểm Kỹ thuật (ĐKH): 500
- Điểm Quốc phòng (ĐQP): 100
- Dân số: 502.200
- Ngân lượng: 5000
- Lương thực: 10.000
- Quân đội: 2.000 bộ binh
- Các công trình: chưa có
 
Ặc, đây mới là bắc bình
Thôi vào luôn vậy
bắc nào cũng ở, ta hợp với phương bắc
 
Gió bắc thôi qua . Ôi tên ta cũng là Bắc Phong . Đôi khi ta tự hỏi tại sao tên lại là Bắc Phong . Có phải vì trái tim đông giá . Kinh đô Bắc Kinh ở chốn nào hỡi nàng . Tại sao nàng bỏ ta . Bắc Bình Thành đây ta dừng chân đứng lại , nhìn lên ta bóng nàng . Lập nghiệp nơi đây ta đã định , một ngày sắp tới lại ra đi tìm kiếm nàng .......
 
Con trai đó papa .
Gió Bắc rét buốt ( cho die ;)) ) . Bắc Phong đang bước đi kím quán trọ dừng chân . Chợt trông thấy một cô gái ngồi bên dòng sông đóng băng mà than khóc . Mỹ nữ tuyết giá lạnh .
 
Con trai đó papa .
Gió Bắc rét buốt ( cho die ;)) ) . Bắc Phong đang bước đi kím quán trọ dừng chân . Chợt trông thấy một cô gái ngồi bên dòng sông đóng băng mà than khóc . Mỹ nữ tuyết giá lạnh .
Bắc Phong dừng chân , bước tới bên cô . Không hỏi han gì chỉ lấy ào choàng khoác lên cho cô , và cả khăn quàng cổ nữa . Rồi quay lưng bước đi lủi thủi trong cơn gió lạnh lẽo mà trong lòng còn lạnh hơn cả tuyết nữa .

P/s : con trai nào :-? :-?
 
Bắc Phong dừng chân , bước tới bên cô . Không hỏi han gì chỉ lấy ào choàng khoác lên cho cô , và cả khăn quàng cổ nữa . Rồi quay lưng bước đi lủi thủi trong cơn gió lạnh lẽo mà trong lòng còn lạnh hơn cả tuyết nữa .

P/s : con trai nào :-? :-?

Khăn đâu ra sẵn dzậy ta :-/ :-/
Bắc Phong bước đi bỏ mặt cô gái . Tức giận cô gái lấy cục đá ngay kế bên chọi vào đầu BP và hét lớn : " Sao mi ko hỏi ta ? Tại sao ta khóc ? Vô lương tâm "
P/S : condragon . Con trai =))
 
Khăn đâu ra sẵn dzậy ta :-/ :-/
Bắc Phong bước đi bỏ mặt cô gái . Tức giận cô gái lấy cục đá ngay kế bên chọi vào đầu BP và hét lớn : " Sao mi ko hỏi ta ? Tại sao ta khóc ? Vô lương tâm "
P/S : condragon . Con trai =))

BP ko thèm quay lại đi luôn .....Cô gái chạy theo quăng cái khăn + áo choàng lại rùi mệt quá xỉu ....BP bế 1 phát đem vô gặp lang y ;)) ;)) ... Lát sau , khi tỉnh lại cô gái mới cảm ơn BP lắm lắm . Rôi BP ngồi nghe cô kể về câu chuyện và lý do tại sao cô lại ngồi đó khóc

P/s : liên quan gì đến tui =.='.....Nàng của tui đâu phải thằng chả ...Vô duyên =.=' ....Bắc Kinh với Bắc Bình khác chứ =.=' + neko ra E típ luôn đi ^_^
 
Cô gái khóc lóc kể lễ : " Cha thiếp đi chinh chiến giờ vẫn chưa hay tin tức , thân mẫu đâu khổ mà chết , muội muội thì bệnh nặng qua đời . Thiếp còn một tỉ tỉ chưa lập thất , huynh đây có giúp thiếp được hay ko ? "
BP nhìn cô gái thì nghĩ thầm , tỉ tỉ của cô gái chắc đẹp lắm bèn gật đầu . BP theo cô gái về nhà . Cô gái dẫn BP lên núi . Trời ngày càng lạnh . Tới lưng chừng núi thì có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn . BP theo cô gái vào nhà . Cô gái đi gọi tỉ tỉ .
Từ trong nhà bước ra một người , che mạng chỉ thấy hai con mắt . Người đó chào BP . BP miễn cưỡng chào lại . Người đó rót trà mời BP . Chà ! Trà ngon thật . Cô gái kia đâu ko thấy . Người kia bèn nói :
" Muội muội thiếp đã đưa chàng đến đây , ta hãy cử hành hôn lễ cho song thân yên lành nơi suối vàng ." Nói rùi mở mạng ra và bảo rằng sắp là phu thê nên ko che giấu . Móa ui ! Một lão mama đã ngũ tuần . =))
p/s : ai bít ai nàng của ông , thui thì cưới bà kia đi =))
 
Cô gái khóc lóc kể lễ : " Cha thiếp đi chinh chiến giờ vẫn chưa hay tin tức , thân mẫu đâu khổ mà chết , muội muội thì bệnh nặng qua đời . Thiếp còn một tỉ tỉ chưa lập thất , huynh đây có giúp thiếp được hay ko ? "
BP nhìn cô gái thì nghĩ thầm , tỉ tỉ của cô gái chắc đẹp lắm bèn gật đầu . BP theo cô gái về nhà . Cô gái dẫn BP lên núi . Trời ngày càng lạnh . Tới lưng chừng núi thì có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn . BP theo cô gái vào nhà . Cô gái đi gọi tỉ tỉ .
Từ trong nhà bước ra một người , che mạng chỉ thấy hai con mắt . Người đó chào BP . BP miễn cưỡng chào lại . Người đó rót trà mời BP . Chà ! Trà ngon thật . Cô gái kia đâu ko thấy . Người kia bèn nói :
" Muội muội thiếp đã đưa chàng đến đây , ta hãy cử hành hôn lễ cho song thân yên lành nơi suối vàng ." Nói rùi mở mạng ra và bảo rằng sắp là phu thê nên ko che giấu . Móa ui ! Một lão mama đã ngũ tuần . =))
p/s : ai bít ai nàng của ông , thui thì cưới bà kia đi =))

BP liền dùng thuật di ảnh của Ninja . Trốn đi trong tíc tắc để lại một khúc gỗ ....Và cùng với vài lượng 10 lượng để trả cho tách trà ngon ;)) . Rồi kinh công bay đi ngay , hạ sơn trong tốc độ cao nhất . Trong lòng anh chỉ có 1 người và anh đã thề là chỉ yêu nàng chứ ko yêu ai khác cả :D

P/s : E gì kỳ vậy >_< chơi xấu tui hả Neko >_< =.='.....cho cái khác đi nào ^_^
 
Hôm nay trời mát mẻ , Thiên Kiếm Vô Danh ta dạo chơi Bắc bình thành cho biết đó biết đây :D
 
Trời trong xanh,Ngũ Độc vừa đi vừa ngước lên ngắm nhìn.Thật ko may vấp phải hòn đá dưới chân ngã văng mấy trượng.Thật đau hết biết::( ::(
 
Do phi nhanh quá BP té xuống núi lăn lăn mấy vòng , cúi cùng cũng nằm trên một cái gì đó êm êm . Thì ra tay Ngũ Độc bị té đo cẳng nãy giờ còn nằm đó .
" Này ! Nhấc người mi ra khỏi ta ." Ngũ Độc nói
" Ta bị gãy chân rùi , sao mà cựa quậy được ." BP đáp .
 
BP đáp vậy thì để ta sút người 1 cái ra khỏi người ta cho đỡ vướng víu :))
 
Do phi nhanh quá BP té xuống núi lăn lăn mấy vòng , cúi cùng cũng nằm trên một cái gì đó êm êm . Thì ra tay Ngũ Độc bị té đo cẳng nãy giờ còn nằm đó .
" Này ! Nhấc người mi ra khỏi ta ." Ngũ Độc nói
" Ta bị gãy chân rùi , sao mà cựa quậy được ." BP đáp .
BP ráng lụm cành cây gần đó . Xé tà áo choàng cột giò lại , rùi lết lết sang 1 tý . Lát sau tên NĐ láo toét rủa BP . BP lụm một cái cây vừa bự vừa chắc may sao rốt kế bên làm gậy . Nắm tà áo N Đ lôi ra gốc cây gần đó , rồi cho hắn dựa vào trong gốc cây hỏi :
- Cám ơn vì đã làm bia đỡ cho tui . Nhân tiện làm gì nằm đây vậy ?
 
Ngũ Độc nãy giờ té đã đau,lại thêm tay BP đè mãi trên người tuy tức giận ko chịu nổi song thấy BP mặt mũi hiền lành nên cũng ko trách mắng gì.
Thấy chân BP te tua như bị cẩu xực ND liền hỏi:
Vị huynh đệ này sao vậy có cần tại hạ mời đại phu cho ko??
Nói đoạn ND chạy xuống con suối gần đó lấy 1 ít nước cho BP uống
 
BP lườm mắt nhìn và nghĩ . Tay này đâu ra mà ko óc nhỉ , rừng hoang vắng lại lạnh thấu xương sao có đại phu đây được . T_T . BP liền nói :" Xin lỗi huynh , ta phải đi đến Bắc Bình Thành để gặp người trong mộng , xin khiếu . " Nói rùi BP phóng đi với chân bị thương . NĐ bất ngờ ko kịp kiu lại .
BP tới thành sẽ gặp gì , khung cảnh ra sao ?
NĐ sẽ đi típ đến thành hay ở lại trong rừng ? Nêu rõ lý do
 
BP lườm mắt nhìn và nghĩ . Tay này đâu ra mà ko óc nhỉ , rừng hoang vắng lại lạnh thấu xương sao có đại phu đây được . T_T . BP liền nói :" Xin lỗi huynh , ta phải đi đến Bắc Bình Thành để gặp người trong mộng , xin khiếu . " Nói rùi BP phóng đi với chân bị thương . NĐ bất ngờ ko kịp kiu lại .
BP tới thành sẽ gặp gì , khung cảnh ra sao ?
NĐ sẽ đi típ đến thành hay ở lại trong rừng ? Nêu rõ lý do

BP tới thành liền nhìn xung quanh cổng thành những bông tuyết từ trên cao rơi xuống . Đoàn thương gia cùng ngựa và các kiện hàng to kềnh bước vào trong thành . Lạ thay có một cánh hoa đào rơi vào tay BP , anh liền nhìn xung quanh .Thì ra nơi cổng thành có hai cây anh đào , nhưng lạ thay tuyết đang rơi mà hai cậy anh đào vẫn nở hoa rực rỡ . Dưới gốc cây anh đào có một cô gái đang ngồi . Cô thật đẹp , cô mặc chiếc áo kimono và cầm một chiếc dù . Trong cô thật duyên dáng , BP tiến lại gần hỏi danh tánh và nơi cô ở .

P/s : tiếp theo cô và BP sẽ làm gì ? Neko cho E tiếp nào ;)) ;)) . Tui thắc mắc đóa :D
 
Sau khi BP bỏ đi ND chỉ còn lại 1 mình giữa khu rừng hoang vắng. Trời bắt đầu tối,ánh sáng tắt dần,xung quanh văng vẳng tiếng sói kêu.ND chỉ là 1 thư sinh yếu ớt, giữa cảnh âm u tích mịch này ko khỏi hoảng sợ vội rảo bước thật nhanh về hướng Bắc Bình thành.(Đã có lí do rùi may quá:whew: )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top