---------------Bãi biển[Mages]

  • Thread starter Thread starter witfox
  • Ngày gửi Ngày gửi
Flash
HP: 18/18
STR: 10---MAG: 0
SKL: 8---LUCK: 0
AGI: 11--WLV: 7
DEF: 7--MOV: 5
EXP: 34
Points: 02
Weapon : St.Sword(42/50), Killer Blade(16/24)
Item: Herb(6), Fruit(1) , W.Shield(3)
Event Item:
Skill: Castle Mastery
&
JamesGreen
HP : 17/17
STR: 7---MAG: 1
SKL: 6---LUCK: 1
AGI: 7---WLV: 5
DEF: 6---MOV: 4
EXP: 42
Points: 02
Weapon : Hand Bow(44/50), Iron Bow(30/40), B.Gun(43/44)
Item: Herb(12), Fruit(12), bag(1),
VS
Gargoyle LV15
HP:40
STR:15---MAG: 8
SKL:14---LUCK: 2
AGI:15---DEF: 11
Move:5
Weapon: Evil Claws
Chiến thuật: dùng arena là map tân thủ ,Speed nó cao nhất nên đi trước .Nó ở F11,Flash(E1),JameGreen(F1).Jamegreen dùng Bowgun , Flash dùng killer blade và W.Shield(3).
Turn 1: Nó đầu tiên sẽ đến F6. Jamegreen chạy xuống H1, Flash đứng yên .
Turn 2: Nó sẽ đến E2 đánh Flash,nếu mất máu sau 2 lần bị đánh thì dùng Fruit bom máu , Jamegreen đến G2 đánh nó
Turn 3: Nó sẽ chạy ra F2 đánh Jamegreen .JameGreen dùng Fruit bom máu nếu mất máu. Flash dí theo đến E2 đánh.
 
Eryk: chào cụ Liege ạ ... cháu nghe nói dạo gần đây cụ hay thấy những hiện tượng lạ tại bờ biển này ... chẳng hay cụ có thể kể lại chi tiết cho cháu được biết không ạ !!
 
Liege: Đúng vậy.Tôi làm nghề đánh cá ở đây suốt mấy chục năm,thuyền bè của ai tôi nhớ hết.Nhưng gần đây tôi thấy có một số con thuyền rất lạ,nhìn có vẻ giống thuyền chiến hơn là thuyền buôn hay thuyền đánh cá.Tôi quả có chút lo lắng
 
Eryk: Cụ có nghĩ là mình nhìn lầm hay không ạ ? chẳng hay cụ có thể chỉ cháu chỗ mấy chiếc thuyền đó được không ạ ?
 
Liege: Một lần thì còn có thể nhầm,chứ nhiều lần thì sao nhầm được
Đám thuyền đó thường tới lui ở vịnh Senne.Trước giờ mấy chục năm đám hải tặc không dám tấn công làng Mages,nhưng gần đây nghe nói phe tà ác đã bắt tay với lũ đạo tặc,tôi e là sắp có biến
cậu đi điều tra giùm được chứ?
 
Eryk: vâng, vậy để cháu giúp cụ đến vịnh Senne để điều tra !! nhưng mà thưa cụ, cháu làm cách nào để đến được vịnh Senne ạ ??
 
Liege: Cậu nhận lời là tốt rồi!
Chuyện này liên quan tới đám hải tặc ở Senne,có lẽ cậu nên qua hỏi ý kiến của ông Herleim ở Isla xem sao?
 
Eryk: cháu vừa từ Isla sang đây ... giờ lại trở về đó nữa sao !! Nhưng thôi, cháu sẽ giúp ông lần này, giờ cháu lên đường về lại Isla đây, nếu ở đây có tin gì mới thì ông gửi thư cho cháu ngay nhé !!
 
Mushi: chào ông, tôi đến đây để hỏi mua cá, không biết ông có thể bán cho tôi 50kg cá được không?
 
Liege: Tất nhiên!tất nhiên! Mua càng nhiều càng tốt
cậu xem,cá mới bắt,còn tươi lắm!
mỗi kg là 20Gold,vị chi của cậu 1000G
 
Mushi: Được ông bán tôi 50kg -1000G
 
Liege đang nhận tiền của Mushi thì bỗng có người chạy qua giật tiền chạy

Liege: Ăn cướp! Ăn cướp! Ai mau bắt lấy nó!
Cậu còn đứng đấy làm gì?Đuổi theo đi!

Liege nhặt cục đá dưới đất,quăng mạnh trúng đầu tên cướp ngã nhào

Liege: Head Shot! Nó ngã rồi,mau ra bắt đi!
Thief lv3
HP:19/19
STR:5---LUK:2
AGI:6---SKL:5
DEF:5---MOV:4
Weapon: Iron Sword
 
Mushi: Tên cướp kia mau chịu trói.
Solier lv 2
HP: 15/15
STR: 5---MAG: 0
SKL: 5---LUCK: 0
AGI: 4---WLV : 3
DEF: 7---MOV: 4
VS
Thief lv3
HP:19/19
STR:5---LUK:2
AGI:6---SKL:5
DEF:5---MOV:4
Weapon: Iron Sword

Dùng map tân thủ
Chiến thuật: Xuất phát F1, địch F11, dùng slim spear
Turn 1: đứng yên, nó đến F7.
Turn 2: đứng yên, nó đến F3.
Turn 3: cho nó lại gần đánh trước, sau đó phản công chủ động đánh.
típ tục đánh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Titan: Chào ông , cháu là Titan đến từ Xứ Gram của Welto.Ông đã ở nơi này lâu chưa ạ?
 
Welto gì đây trời....
Liege: Già ở đây đã lâu, kể từ khi làng Mages còn tấp nập đông vui mỗi ngày như mở hội....
 
Welto mới là chuẩn mà.Như Senneto đó. Chậc sao cũng được, hiểu là ổn mà
Titan: Vậy bây giờ có chuyện gì mà không còn được "ngày ngày như mở hội" nữa ạ?
 
Ông dịch kiểu phiên âm. Hỏng lẽ dịch từ Nhật chữ Samson thành samuson?

Liege: Sau cuộc đại chiến, dư đảng của đế chế Zoa, những tín đồ của giáo chủ tà phái vẫn chưa diệt trừ hết, tản mác khắp nơi và sau gần trăm năm, không biết chúng đã tụ họp ở đâu, hình thành nên thế lực mới và bắt đầu công cuộc trả thù. Những light mages ở Mages đều bị chết do phép thật đen, ngay cả những người từ làng Mages phép thuật không cao cũng bỏ mạng vô cớ. Thế là vì chuẩn bị lực lợng và phản công, dân làng Mages lớp thì ẩn vào thâm sơn cùng cốc tu luyện, lớp thì tá túc ở các đền, lớp thì lang bạc xứ người để dò la tung tích, cũng có người vì ợ chúng trả thù nên đã chọn xứ khác làm chốn dung thân...Đa số họ là các thanh niên hoặc gần đến tuổi trưởng thành, cho nên ở đây chỉ còn trơ trọi vài người già cả, neo đơn...nhìn cảnh mà buồn não lòng.....
 
Titan: Vậy hồi đó những pháp sư giỏi nhất làng mage này là những ai vậy? Ông có thẻ kể cho cháu biết được không?
 
Liege: Nổi tiếng nhất là lão đại pháp sư ánh sáng vĩ đại nhất của mọi thời đại Maios, kỵ sĩ phép thuật huyền thoại Liem, "phong lưu" thuật sĩ Alfred và Lôi thần Nina.

Hiện nay chỉ có ngài Liem còn lưu lại Leda và lâu lâu quay về thăm quê, còn ngài Maios thì đã theo chân nữ thần về tiên cảnh...
Hậu nhân đáng tự hào của làng Mages thì thiếu một..Nina thật vắn số...
 
Back
Top