• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

---------------Bãi biển[Treasure]

  • Thread starter Thread starter witfox
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mushi: Tôi xin lỗi nhìn bộ râu của ANH tôi tưởng ANH già rồi nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy tuổi ANH hơn tôi đâu là mấy, mà còn đẹp trai hơn tôi nhiều lần nữa chứ. :-" nghe nói ANH cần đưa thư à !!!
 
Gatter: Ờ, anh chú cần đưa thư này đến Marl ngay lập tức. Tin khẩn đấy! Đi nhanh về nhanh đó!
Nhớ giao tận tay cho Công chúa Tia.

Mushi nhận thư
 
Titan: Xinnnn chàaaaaaaaao! Tại hạ là titan đến từ Welt. Có vẻ gió ở đây thôi mạnh quá, át cả tiếng nói. Có lẽ nào ở đây sắp có bão không?
 
Gatter: ĐÚNG RỒIII! SẼ CÓ BÃO TO ĐẤYYYY! QUA MARL BÁO TIN GIÚP TÔIIII! BÁO CHO NỮ VƯƠNG TIA BIẾT SẮP CÓ BÃO LỚN LẮMMM ĐỂ CÔNG CHÚA CÓ KẾ SÁCH CHUẨN BỊ!
 
Titan: Gìiiiiiii cơ???? Baõooo à???? Tại hạaaa sẽ baóooo ngay!
 
Gatter: Cám ơn anh bạn trẻ! (quăng túi tiền)
1000G cho cậu đó! Cám ơn!

titan+1000G
edit xong
 
Shine: chào chú Gatter dạo này nơi đây mưa to gió lớn nên cháu tính qua Marl chơi một chuyến chú cần chuyển thư đến đâu hay không để cháu gửi hộ?
 
Gatter: Cũng sẵn tiện nhỉ? Ừ, cho ta gửi lá thư này đến tận tay Vương nữ Tia hoặc ngài Richard nhé!

Shine nhận thư
 
Back
Top