Bán account cứu vợ, game thủ WoW được hàng trăm chiến hữu giúp đỡ

  • Thread starter Thread starter ZduiZdui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vâng thời xưa hardcore đến mức lòi cức phải đi mổ ko nhờ guild help thì Aminh cũng không ngồi đây mà post bài cho các bác đá đểu đâu .
Nếu mà làm GM mà giàu với có tiềm năng như thế chắc ai cũng làm GM , nhà nhà làm GM , ai ai cũng GM chứ chẳng đến mức đến bay h còn mỗi cái WN để cho các bác đâm chọt .

nói cho vui thôi chứ nếu thực sự GM mà giàu nhờ game thì ai cung làm GM rồi,
 
Vâng thời xưa hardcore đến mức lòi cức phải đi mổ ko nhờ guild help thì Aminh cũng không ngồi đây mà post bài cho các bác đá đểu đâu .
cảm động thế =((
anh lòi cức guild làm gì cho anh =((
 
Hốt lại bỏ vào bụng nó chứ làm gì
 
Hốt lại bỏ vào bụng nó chứ làm gì

=)) hờ hờ nhắc tới cái vụ bệnh hoạn đó sợ thật . Mà nhờ vậy mà hiểu guild , hiểu anh em gắn bó tới bi h .
Thank Zdòi , Prinn , Bibi , Vailon , Toàn... tè le hột me tá lả =))
2 lần đi cấp cứu khi đang raid . Lần thứ nhất là khi Zey còn tank ben TheDeparted nhớ lúc đó là Gruul . Lần thứ 2 thì sau đó 6 tháng
 
Bán account cứu vợ, game thủ WoW được hàng trăm chiến hữu giúp đỡ
Hãy nhìn vào tinh thần đoàn kết của người ta đi
Ở VIETNAM ấy à !?!? Aminh nếu có nghĩ tới thì hãy quên ngay đi nha
 
Bán account cứu vợ, game thủ WoW được hàng trăm chiến hữu giúp đỡ
Hãy nhìn vào tinh thần đoàn kết của người ta đi
Ở VIETNAM ấy à !?!? Aminh nếu có nghĩ tới thì hãy quên ngay đi nha

ối thế này đỡ sao nổi ? dân farm chính gốc cho gold uốn nước lã qua ngày để sống =))=))=))=))
 
tình cảm thật >:D< mà sao cứ phải phân biệt giàu nghèo thế bác hiepvq :-o cứ giàu mới làm chủ guild à:-o
 
người ta không giàu về vật chất , nhưng giàu về tinh thần. chủ guild của tớ mà bị sao thì : sống chết mặc bay nhé " . xin vào guild mà hạnh họe stat chán chê rồi mới invite
 
người ta không giàu về vật chất , nhưng giàu về tinh thần. chủ guild của tớ mà bị sao thì : sống chết mặc bay nhé " . xin vào guild mà hạnh họe stat chán chê rồi mới invite

tại con anh nhìn là biết cùi bắp nên phải hỏi chứ sao
 
Aminh mà có gì, mình donate ngay ấy chứ ... tình iu nhở ;;)
 
=)) hờ hờ nhắc tới cái vụ bệnh hoạn đó sợ thật . Mà nhờ vậy mà hiểu guild , hiểu anh em gắn bó tới bi h .
Thank Zdòi , Prinn , Bibi , Vailon , Toàn... tè le hột me tá lả =))
2 lần đi cấp cứu khi đang raid . Lần thứ nhất là khi Zey còn tank ben TheDeparted nhớ lúc đó là Gruul . Lần thứ 2 thì sau đó 6 tháng


Quen mày cũng được 3 năm
Nhưng mà dme chưa bao giờ mày viết đúng tên của tao b-(
 
nghiệm ra dc 1 điều, đừng chơi WoW nữa mà hãy chơi VLTK, cần tiền là có mấy đại gia cho mấy tỉ liền lolz ...
 
nghiệm ra dc 1 điều, đừng chơi WoW nữa mà hãy chơi VLTK, cần tiền là có mấy đại gia cho mấy tỉ liền lolz ...

Ngày xưa mới choi, lên lv 10 bay nhay vù vù, mà vẫn phải đánh lợn, xin mấy đại gia vai bạc le, có ai cho đâu :-s
 
WoW và vợ , chỉ được chọn 1 trong 2 :(:(:(:(
 
WoW cho ngày nghỉ và vợ cho những ngày ko được nghỉ .... rất đơn giản :))

Tốt nhất là nên hợp đồng trước khi cưới =))
 
ai bảo vợ ko có ngày nghỉ [-( thế là chả hiểu phụ lữ gì cả [-(
 
Đã bảo các anh cứ lấy chồng đi mà ko nghe, lấy vợ làm gì
 
Ngày xưa mới choi, lên lv 10 bay nhay vù vù, mà vẫn phải đánh lợn, xin mấy đại gia vai bạc le, có ai cho đâu :-s
Vậy là ông gặp trúng thằng '' ăn một kí đường ĩa ra chín kí kẹo '' rồi ;))
 
Back
Top