Bạn bè " tốt ", ha ha

Chú BR yêu anh chàng kia nhưng bỗng dưng có đứa con gái nhảy vào phá bĩnh, cực chẳng đã cuộc khẩu chiến giữa BR và anh chàng kia bắt đầu, BR cố thanh mình cho tên kia thấy sự "giả dối" của con gái kia, nhưng anh bạn kia là 1 boy thực thụ nên ko dể gì khuất phục. Kết quả là có bài post này :-"

j/k

=)) nghe giống yaoi vậy ?
 
bình tĩnh bác BR,có gì kể đầu đuôi để anh em biết đường mà tư vấn chứ, quăng cả bài post lên đây thì có ai biết tình hình thế nào mà tư vấn, đàm đạo đc, nhưng mình có 1 câu thui, mình là chính nhân quân tử, ai lại phang con gái người ta như thế chứ, bẩn tay và bẩn cái ấy nữa thời gian sẽ chứng minh anh BR đúng hay sai , sorry em hơi bức xúc, chị gấu đừng có chém em nhé, tối mai em gấp đồ ăn cho chị nhiều nhiều ạ
 
Có gì thì cứ bình tĩnh, chứ nóng giận chẳng làm dc gì cả :|. Vì gái và tiền mà mất đi tình anh em thì ... [-X. Có nhiều thằng bạn thân 4,5 vượt qua sóng gió,cãi nhau nhưng mà cứ gặp gái hoặc tiền thì đường ai nấy đi :|. Mình ghét bạn bè kiểu đó, nói nhiều nhưng lúc gặp chuyện thì cứ nghĩ mình trước :-w.
Giờ thì nói chuyện với thằng bạn bác BR trước, sòng phẳng đi rồi có gì tính chuyện tay chân sau chứ kẻo dây vào rồi rắc rối lắm :D
 
Có ngời êu một cái là tình cảm với bạn bè bất thường ngay :-<

Thằng bạn thân ở lớp cũng đang có dấu hiệu đó, may là mình ko phải thằng ngoại tâm :-<
 
ý bác ấy nói là cho bố mẹ con kia gặp nó trong bệnh viện phụ sản
chứ không phải bệnh viện cấp cứu gì đâu ;))
 
ý bác ấy nói là cho bố mẹ con kia gặp nó trong bệnh viện phụ sản
chứ không phải bệnh viện cấp cứu gì đâu ;))

À, ờ ... Bác này giúp tớ hiểu rõ vấn đề .. BR vào đóng dấu đê :))
 
ý bác ấy nói là cho bố mẹ con kia gặp nó trong bệnh viện phụ sản
chứ không phải bệnh viện cấp cứu gì đâu ;))

Ý nghĩa thật xâu xa :P, giờ mới hiểu ra =))
 
mai lên công an nhân dân thấy 1 bài : bắt quả tang 1 thanh niên cao to đẹp trai đang thực hiện hành vi cưỡng bức 1 cô gái tại chuồng lợn X_X
 
Cuộc đời nhiều khi chó má hơn tao tưởng Ruồi ạ, bạn thân mới vãi chứ, chơi với nhau cũng 5,6 năm rồi còn gì, còn gì lạ nhau nữa. Ừ, thế mà tao cứ nghĩ mày coi trọng tao lắm, nhưng không giờ mày coi cái sĩ diện hão của một thằng đàn ông của mày lại cao hơn thế nhiều lần.

Thôi, có nói mấy mày cũng chẳng tin tao đâu, mày mù quáng quá rồi, tao không muốn trách mày. Có trách chỉ trách mày quá non nớt và cả tin, chỉ vì một đứa con gái mà đánh mất tình cảm anh em bấy lâu nay mà thôi.

Tao sẽ xử nó, đứa con gái đó tao không cho nó yên thân đâu, vì ít ra, cho dù tao với mày không còn là bạn bè nữa, thì tao vẫn muốn làm một điều tốt cuối cùng cho mày, để mày hiểu, miệng lưỡi bọn đàn bà nhiều đứa cũng tởm lắm, mày nghĩ chúng nó đáng thương nhưng thực ra chúng nó chỉ đang mồi chài cái kiểu thích làm anh hùng của bọn con trai mới lớn như mày mà thôi. Mày nghĩ cho nó một chút ít quan tâm, một chút ít tình cảm, thế là chúng nó sà vào lòng ôm hôn mày, thế là mày nghĩ chúng nó yêu mày sao.

Mày chắc cũng ignore nick tao rồi, thôi tao đành chúc mày ở đây vậy, chúc mày gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống, chúc mày tìm được người thực sự yêu thương mày, và thật sự tao mong sau này, ngày cưới của mày tao cũng sẽ có mặt để ôm mày một cái như hai đứa bạn thân.

Bác post bài này lên để xả giận hay để "tâm sự" vậy
Ko nói rõ ràng tình tiết thì ai biết cụ thể mà chia sẻ với bác
 
không nhất thiết là người đọc fải biết cụ thể vì người viết post lên chỉ muốn đi tìm sự ủng hộ về phía mình, tìm sự lắng nghe thôi ::)
 
Edit...............................................................................
 
Xả giận là chính thôi, chứ đang đêm 1 2h sáng lại lấy xe phóng ra đường với tốc độ 120km/h để có mà gặp Diêm Vương sớm à 8-}

Cảm ơn các đồng chí đã an ủi, hiện tại cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, mình vừa giận nhưng lại cũng không muốn trách nó, anh em với nhau bao lâu chứ có phải người dưng nước lã đâu.

Mà ai bảo là tớ đánh con gái, từ bé đến giờ chưa đánh con gái bao giờ nhé, chỉ nhờ bạn bè đánh thôi ^^!

Nói chung tớ nhờ mấy con em rồi, dàn xếp như một vụ đánh ghen giữa con gái với nhau thôi, cho con ranh đó chừa cái thói ve vãn con trai đi. Lừa tình thằng nào không lừa, nhằm đúng thắng bạn mình thì nó gặp họa rồi.
 
Bảo mấy cô em xé quần xé áo rồi quay clip cho anh em coi với nhé ;;);;)
 
tui coi trọng bạn thân hơn là bồ, bạn thân của pác như vậy thì thật lòng chia buồn
 
Không lổ thì khổ thế đấy đời mà :))
 
Tát vỡ mồm nó đi \m/
 
làm đàn ông mà trả thù thì phải đường đường chính chính, ko trốn tránh và phải trực tiếp ra tay. Nhưng trả thù xong thì đừng có sợ bị trả thù lại.
 
Hèn . Là thằng đàn ông mà cực chẳng đã còn làm cái trò hề , post lên đây thì hay ho cái gì . Thằng bạn ông nó tin người yêu nó chứ không tin ông , sao không trách mình không đáng tin đi . Còn nếu mà ngược lại thì kệ cụ thằng bạn ông , sướng khổ nó chịu , nó dứt ông rồi sao ông làm trò đánh ghen nhăng cuội làm gì cho thiệt thân hả
 
BR làm thế tuy hơi bạo lực nhưng cũng là đáng .

-Đánh nó sưng bụng phải vào viện phụ sản thì cũng ko khác gì trực tiếp cắm sừng lên đầu bạn của mình .
-Đánh trực tiếp bằng vũ lực lại càng ko ra gì , chả bao giờ đàn ông đánh phụ nữ cả . Dù nó có tồi tệ đến mức nào .

Và cái ku chiến hữu của BR cũng chả có cơ sở gì mà đòi tẩn lại , thứ nhất bạn bè thân dù tội tệ mấy cũng hiểu cho nhau , thứ 2 đó là quan điểm sống của mình " ve vãn ai , ve vãn tao ăn đập " . Có tốt với nhau thì mới xử , còn ko chả cắm cho đôi sừng lên đầu ông bạn quý hóa ấy :-j .

Mà BR cũng nên nhắc trước , ko hăng quá đánh vỡ đầu chảy máu rách nát quần áo thì khổ , bọn con gái nhát lắm , có khi 1 hội đến gặp , cho 1 phát tát say xẩm mặt mũi kèm vào câu dằn mặt là sợ tới già rồi .
 
Vì gái bỏ bạn ... thế là k được ! K phải đàn ông !
 
Back
Top