có lần bọn tui đánh 4 vs 4, tui cầm minoan.lên cung A sớm, bo nhà chắc.chắc quá, cho nên chẳng có thằng nào dám bén mảng tới nhà tui cả.
tưởng thế tốt, ai ngờ là đồng đội của tui lại phải gánh chịu toàn bộ số quân, đáng nhẽ là của tui, vào nhà.
đồng đội cứ thế lần lượt dẹo vào trong nhà của tui phát triển.tui chi biết đẻ cung A ra đỡ.
cầm cung A, cũng đi tấn công nó, đánh dẹo đến 2 nhà, đến nhà thứ 3 thi` hết lực.
định đem tiếp cung A ở nhà đi thì dọc đường, bị phục kích, chết sạch.thế là từ đó ko dám ra ngoài nữa.
tưởng đồng đội phát triển lại được, ai dè....chán!!!
đồng đội kêu ầm lên là ko có gỗ, nhìn lại thì phía trong nhà của tui có mỗi một khoảnh rừng, thì tui đã ăn hết từ lâu.
đồng đội ngu đéo chịu được, hết gỗ thì cũng phải "im lặng bảo nhau", đằng này hét ầm lên, bọn nó biết được, bo hết mỏ gỗ lại, cứ đem quân ra bảo vệ là bọn nó lại chập 2,3 quân lại đánh.đồng đội lại toàn quân gỗ mới chán chứ!!!
tui lên đời 4 mà ko có nỗi 1000 gỗ mà đẻ pháo, tức ko chịu được.
cuối cùng cả 4 nhà ập vào nhà tui, cung A hết chống nổi.voi nè, ngựa sọc nè, ngựa R nè, pháo nè, nhìn cung A lúc đấy thương ko chịu được.
tui còn trong tay những 5000 vàng mà phải chịu resign ra ngoài đấy (tổng cộng tui lấy được những 27000 vàng, cho nên đẻ tẹt cung A vẫn còn nhiều như thế)
ôi với 27000 vàng mà đánh quân khác, như yamoto chẳng hạn, có phải là thắng rồi ko???từ đó, tui có ác cảm với cung A, gheeeeeeet'!!!!!