Cigar
<font color=green>Độc Xà Vương</font color>
- 14/8/03
- 5,710
- 190
Nhạc hòa tấu thì mình chỉ thích Paul Mariat và Richard thôi,tuy nhiên về cách chơi thì Paul vẫn sáng tạo hơn Richard.Ngoài ra còn có một ông nội có mấy bài cũng hay có trên TV,đó là Francis Goya(guitar).Nói chung hai ông nội Richard và Francis chơi nhạc dựa theo nhạc cụ của riêng mình nên về phần tư duy cũng có phần hạn chế so với Paul nhưng được cái làm nổi bật tính cách của riêng nhạc cụ của họ.Về Richard thì cũng ít nghe dương cầm nên ko biết mấy,nhưng nói chung dù ai ko biết gì cũng đều có thể mê mẩn nhạc này,có lần ba mình đang bàn với 1 ông lạ hoắc về một bản hợp đồng nào đó,và có vẻ họ chẳng đi đến đâu cả,lúc ấy mình mở đĩa Richard lên,hồi ấy những đĩa như vậy rất khó kiếm,ông kia nghe xong mê mẩn liền hỏi mình đĩa đó là gì,mình tặng ngay cho ông ta,kết quả là bàn bạc của ba mình và ông đó thành công tốt đẹp,công nhận sức mạnh của âm nhạc cũng lớn thiệt :p Còn riêng nhạc của Francis cũng rất dễ nghe với người chưa biết gì về Guitar,nhưng xét về tính nghệ thuật thì chẳng có gì đáng nói vì chỉ toàn chơi lại những ca khúc hay bản nhạc vốn có,bài "cánh chim lạc loài" mà Cẩm Ly hát cũng là lấy từ một bài trong đĩa của Francis,riêng về đĩa đó mình mê nhất vì chỉ chơi dựa vào 2 cây guitar là chính,ảnh hưởng của nhạc điện tử trong hòa tấu không cao lắm.
Còn nhạc New age mình cũng có nghe qua,Secret thì chỉ nghe được mỗi bài Noctunal còn Enigma thì ...kiểu này mình nghe không hợp,nghe nét nhạc thì có vẻ gì đó giống một số bài nhạc nữ hiện nay,ví dụ như "Độc huyền cầm" của Bảo Lan,không biết cảm nhận của mình có đúng không
Không biết ông TMT qua bên Mĩ học được cái gì?Theo mình Saxo chỉ là một nhạc cụ chơi từng nốt đơn,không dùng hợp âm nên diễn tấu cũng đâu có gì quá phức tạp như guitar hay piano cổ điển,về tốc độ cũng không so được với những cú rif của guitar điện hay cái cách mà Vanessa kéo vĩ cầm...chủ yếu là cách dùng hơi,cái này mình nghĩ ổng cũng vốn có thiên phú rồi,nên mình nghĩ qua Mĩ là học cái tinh túy của âm nhạc trong saxophone,thế mà ông ấy về nhà chỉ biết thổi lại những bài hát vốn có,vậy cái tinh túy ông ấy học được thì để cho ai thưởng thức,mình vốn đã không có cảm tình với những nhạc cụ thổi kiểu saxo,mà thấy những việc làm của ôgn này lại càng không ưa,bạn nào là fan của TMT hay saxo phone xin cho mình biết thêm để mở mang kiến thức
Còn nhạc New age mình cũng có nghe qua,Secret thì chỉ nghe được mỗi bài Noctunal còn Enigma thì ...kiểu này mình nghe không hợp,nghe nét nhạc thì có vẻ gì đó giống một số bài nhạc nữ hiện nay,ví dụ như "Độc huyền cầm" của Bảo Lan,không biết cảm nhận của mình có đúng không

Không biết ông TMT qua bên Mĩ học được cái gì?Theo mình Saxo chỉ là một nhạc cụ chơi từng nốt đơn,không dùng hợp âm nên diễn tấu cũng đâu có gì quá phức tạp như guitar hay piano cổ điển,về tốc độ cũng không so được với những cú rif của guitar điện hay cái cách mà Vanessa kéo vĩ cầm...chủ yếu là cách dùng hơi,cái này mình nghĩ ổng cũng vốn có thiên phú rồi,nên mình nghĩ qua Mĩ là học cái tinh túy của âm nhạc trong saxophone,thế mà ông ấy về nhà chỉ biết thổi lại những bài hát vốn có,vậy cái tinh túy ông ấy học được thì để cho ai thưởng thức,mình vốn đã không có cảm tình với những nhạc cụ thổi kiểu saxo,mà thấy những việc làm của ôgn này lại càng không ưa,bạn nào là fan của TMT hay saxo phone xin cho mình biết thêm để mở mang kiến thức

hồi trước tui search nhạc có tình cờ down được mấy bài tương tự. Bác thích thì vào đây mà down

