Bạn có khóc khi đọc 1 manga hay xem 1 anime có đoạn kết buồn ?

Bạn khóc khi đọc/xem 1 đoạn manga/anime buồn, xúc động.. ?


  • Total voters
    195
Xem nào...

Đoạn kết cảm động chắc là phần 1 của Rozen Miden, khi suigintou chết mà vẫn cố gượng dậy đến phút cuối để gặp daddy, dù biết là vô ích...

Nhạc ending buồn nhất là "To other side of sadness" của SD

còn Enidng buồn + bựa nhất là của anime Elfen Lied (mình đã hét "Nani?" và tý nữa đập màn hình...)
 
Chưa nhắc tới SamuraiX reflection nhỉ...Dù thích Tomoe hơn nhưng coi vẫn buồn.=((
 
hôm nay VN vô địch tý khóc :))

đùa thế thôi chứ hồi bé xem doremon tập gì hành tinh màu tím đoạn chia tay tý khóc thật
 
hình như khóc đầu tiên bởi manga là khi Đoraemon chia tay Nobita thì phải ;)) về sau thì cũng khóc nhiều truyện nhưng ko nhớ,mình tự hát tự khóc còn được nữa là :'>
 
vote cái số 3, xem manga và anime để giải trí nên ít khi đọc manga hay anime tình củm
 
anime duy nhất tớ xem mà khóc có đúng School Days, nhìn Makoto bị thảm sát mà không cầm được nước mắt
cùng cảm xúc với tớ rồi =((.Còn 1 bộ anime khiến tớ buồn phát khóc nữa là Fate :'>.Saber,em giờ nơi đâu :((
 
vote cái số 3, xem manga và anime để giải trí nên ít khi đọc manga hay anime tình củm
phải là manga,anime "tình củm" thì mới gây xúc động à ? riêng tôi cực dị ứng khi khóc về tình yêu đôi lứa,tôi chỉ khóc những gì nó mang tính nhân văn và thiêng liêng thôi ^_^
 
Kohaku route mình thấy nhạt toẹt mà =), sao lại cảm động dc nhỉ :(
Kohaku chả yêu thằng Shiki hơn Arcueid gấp mấy lần. Chờ gần 10 năm thằng Shiki mới về mà chả được nhớ, lại hi sinh cho nó bao nhiêu [-(.
Trong Tsukihime thì route của Kohaku là hay nhất rồi :x.
 
chơi game thì có DMC3 với cảnh Dante khóc nói câu "Devil never cry", manga thì có ZatchBell-truyện vẽ nét có vẻ comedy nhưng lại có nhiều tình tiết cảm động không cầm nước mắm được, anime thì có tạm biệt doraemon, cảnh lúc nobita đánh nhau với chaien rồi chia tay doraemon, mèng ơi nó buồn gì đâu :((
 
Vài lần suýt khóc, nhưng mà đấy là chơi game :-". Da Capo - Nemu bad end, Tsukihime - Kohaku route, Clannad - Kyou với Tomoyo route...
Chứ xem anime chả mấy khi thấy cảm động đến mức phát khóc cả :-"...
Manga thì có Saikano với I''S. Cái I''S đọc đúng lúc emo dâng trào nên cũng suýt khóc dù là happy ending.

Bác có thể miêu tả cái Nemu bad end trong DC dc ko.
1 trong những anime mà em khoái nhất đấy, muốn chơi game lắm nhưng mà mù Jap nên đành bó tay :whew:
 
_game,với manga thì nhiều nhưng anime chưa bao giờ
_trạng thái: xúc động nhưng ko khóc ,sau đó rơi vào tình trạng trầm cảm luôn mấy ngày liền rồi trở lại bình thường
anw...vote 1
 
Biết cảm nhận biết khóc là một việc tốt nhưng biết lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân mình thì còn tốt hơn
 
Bác có thể miêu tả cái Nemu bad end trong DC dc ko.
1 trong những anime mà em khoái nhất đấy, muốn chơi game lắm nhưng mà mù Jap nên đành bó tay :whew:
Nemu chết, hóa thành một đống cánh hoa sakura trên sân thượng trường trước mặt thằng Junichi. Thằng Junichi đọc thư con Nemu để lại, ghi là nó muốn ở bên cạnh nii-san dù chỉ là cây sakura nếu đc tái sinh.
 
Anime mà làm tớ khóc đầu tiên là Byousoku 5 cm, Hoshi no koe và Beyond the cloud cũng cảm động nhưng không ấn tượng bằng Byousoku. Có lẽ hoàn cảnh mình cũng giống thằng Tohno=((
 
5cm/s sao lại khóc đc nhỉ, tớ thấy có eck gì phải khóc đâu, thấy hơi bị bựa -.-.

Chưa thấy A/M nào làm mình khóc được, rưng rưng 1 chút ( Air, Doraemon Returned ).

Chỉ khóc duy nhất khi xem xong cái film Click =((
 
Cóa .Crossgame ,tập 1 ..... tự hiểu .:p
 
Trước giờ coi manga có đúng Ichigo 100%, Anime thì có AIR.

Còn lại thì chả còn cái nào khiến mình gọi là rưng rưng :'>
 
Thỉnh thoảng cảm xúc dâng trào cũng rớt vài hột nước mắt nhưng giờ thì chả nhớ đó là truyện gì
cry_002.gif
 
cũng như phim, thỉnh thoảng đọc manga bùn cũng... chảy máu mũi, í nhầm:-/ chảy nước mắt.:D
 
ít xem manga tình củm nhưng hay xem film hàn xiểng thỉnh thoảng cũng khóc trc mấy cái end or scene bùn :D
 
Back
Top