ba_con_gau
Fire in the hole!
- 2/6/06
- 2,535
- 7
đính chính lại, vẫn còn 1 anime mà tui luôn cảm thấy sâu sắc nhất khi xem nó xem xong tôi đã nghẹn ngào trong nước mắt, không hiểu khóc từ lúc nào nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được khóc vì cảm xúc đang ra đang làm tôi dễ chịu, nếu lúc đó tôi ko khóc thì tôi sẽ rất tức giận tôi sẽ cảm thấy khó chịu. 1 anime quá đỗi buồn, cảnh kenshin mắc bệnh rùi mất trí, rùi đau đớn, cảnh Kaoru cảm thông cho kenshin cả 1 bộ phim tôi rất yêu kenshin và kaoru bên cạnh đó tôi iu cả yahiko cả sanosuke anh rất thương bạn anh khi thấy như thế tôi thấy rõ con mắt quặn đau khi anh nhìn kenshin không chụp được con cá anh quăng. điều tôi cảm thấy ko ấn tượng là con trai kenshin sau này. Nhìn 2 đứa hạnh phúc mà tôi lại ước gì đây là kenshin và kaoru. Dù sao thấy kenshin chết trong lòng kaoru tôi cũng vui 1 phần. Coi xong tôi càng yêu kaoru hơn cô ấy vẫn là người tội nhất từ đầu đến cuối phim. Ko hiểu sao chứ các anime như kanon hay eflen tôi ko thể khóc chỉ có buồn thôi còn khi xem phim này với 5 percentimeter thì lại khóc ra nước mắt, quên nói đến anime kenshin này là cả 1 thiếu sót lớn đối với tôi nên phải nói lên đây mới chịu được.

.

?
: end ichigo100%, end 5cm/s, đoạn tưởng bà dì thằng Jin chết trong Zetman, đoạn eclipse trong Berserk, đoạn Tae đỡ cho Kei nhát kiếm trong Gantz, end Saikano. Vài đoạn trong Doraemon, nhất là mấy cái flashback của thằng Nobita lúc nó còn nhỏ, đoạn tiến sĩ Agasa gặp lại first love của mình trong Conan
.