Bạn đã đến Với Ff Như Thế Nào ?

thui được rồi mấy pác, trở lại chủ đề chính đi, đừng vì em mà spam bậy ăn thẹo thì khổ, xem cái sign của em đi, mang tiếng em dùng Mỹ nhân kế mất.
 
biết đến FF qua 1 người bạn :)) ..... biết đến game kinh dị qua 1 người anh => sau này trở thành 2 thứ ko thể thiếu trong cuộc sống :'> .........
ps :jung ....con gái chơi game nhiều mà :'>
 
Biết đến FF vì nó là 1 game hay...Vì FF VII là sự đột phá của game 3d.
 
thấy nó chơi càng lúc càng hay nên mê luôn 8-}
 
Em biết đến FF vì lúc đó ko có gì để chơi,chán quá mà thấy ông anh choi FF8 với lại nghe nói FF rất nổi tiếng,tò mò chơi thử rồi ghiền luôn:D
 
biết đến Final Fantasy qua bài Cảm về game của E-chip số đầu tiên, khi mua tạp chí có thêm cái Video clip Suteki da ne của Rikki xem hình đẹp và nghe hay vãi, sau rồi có thêm video clip việt hóa của Suteki da ne do e-chip làm luôn.
but :'> hơn 1 năm sau 1 cách tình cờ mới dc chơi FF trên hệ snes, do hồi đó máy yếu như sên(đến mức chạy emu snes còn ko full speed::() nên dc thế là mừng rồi, xử hết 3 cái FF 4,5,6 và chả hiểu tí cốt truyện nào(mới lớp 4:D)
2 năm sau, máy vẫn yếu nhưng đã hiểu biết khá về eng nên chơi lại đợt 2 3 bản đó, hiểu story nên tự mình unlock hết secret(tự hào lắm đó:))), sau này kiểm tra lại tren gamefaqs ko thấy sót cái nào làm mình cũng phải kinh ngạc
rồi lớp 8 dc chơi FF8 trên PC do ông anh transfer mấy cái đĩa tuy chỉ chạy dc khi config cái screen nhỏ tí xíu nhưng vẫn thấy quá hay, sau đó bắt đầu lên mạng tìm hiểu và biết kĩ hơn về FF, từ đó chơi tiếp thêm FF1,2,7,9 và chơi bản 4,5,6 trên GBA
lí do cuốn hút tôi vào FF chủ yếu là cái story của nó, nên game cổ hình ảnh tệ lậu vẫn chơi ngon lành, giờ thì chờ máy mạnh hơn rồi chiến tiếp cái FF X
Lớp 4 đã sử hết 3 cái FF 456 á
xIn hỏi bây giờ ông bao tuổi
 
Hồi học lớp 3, gần nhà có 1 hàng PS, ở đấy có con ông chủ cửa hàng hay ngồi chơi RPG (từ Thousand Arms đến Tales of Eternia...) trong đó có FFVII. Xem hắn chơi đúng đoạn cuối đĩa một, thấy cái FMV hay hay + với đọc trên báo PC World hồi đấy có nói về FFVII => kết luôn từ đấy.
Có điều mãi 1, 2 năm sau mới đòi được bố mẹ cho mua cái PS, mà mới đầu cũng ko có FFVII để chơi => chơi tạm Rockman X4 (bản tiếng Nhật), Twisted Metal, Time Crisis... Nhờ bố mua cho đĩa FFVII thì bị khựng lại ngay đĩa đầu tiên, ko qua được đoạn FMV lúc đầu => khóc hu hu. Mãi cho đến hè năm đấy (ko nhớ năm nào) mới mua được FFVII, lúc ngồi chơi thì là ngồi chơi trong nhà bà ngoại, gặp đúng cái phòng bị đóng kín mít cửa sắt ra ngoài đường => tối thui => sợ ma => chơi mấy đoạn có Jenova các thứ là cứ phải bấm bụng mà ngồi chơi :(
Lần đầu chơi FFVII mất tầm 80h để phá đảo, quân lên lvl 99 hết, có hết các Materia, Chocobo vàng, đánh bại hết Weapon các thứ... cứ tưởng mình giỏi lắm, ai dè có những người chơi nhanh, tầm > 20h là xong game => choáng. Tiếc là từ đấy đến nay chưa chơi lại được nghiêm túc lần nào, mấy lần chơi đều ko muốn chơi hết đĩa 1 hic...
 
gặp đúng cái phòng bị đóng kín mít cửa sắt ra ngoài đường => tối thui => sợ ma => chơi mấy đoạn có Jenova các thứ là cứ phải bấm bụng mà ngồi chơi :(
Đúng là nhỏ tuổi nên nhát mà :)):)) Tớ còn chả biết nó là cái giống gì mà sợ nữa =))
 
Còn tôi , kết cái final fantasy VII từ cái lúc mà đài animax chiếu FF VII AC.....mới đầu coi chả hiểu gì ráo......xong lên mạng đọc báo....thế là giờ xem final fantasy như một phần không thể thiếu....mặc dù chưa dc chơi qua FF VII nhưng cũng từng chơi 1 số dòng FF khác......nên vì vậy tương lai chuẩn bị đầu tư vào phần chơi game( không như hồi đó chỉ đọc truyện, xem phim , tìm nhạc của dòng FF).........:D:D:D
 
Ra vậy... chơi đi.. không chơi phí :D
 
uhm cũng chính vì vậy mà giờ ngồi chờ cái FF vs XIII ra rồi làm 1 lần 2 game FF VII remake mà FF vs XIII......nhưng dù sao cũng là mơ ước thôi::(::(::(.....còn hiện tại giờ thì chỉ biết lôi cái FF VII AC ra thắp sáng hi vọng.........:D:D:D
 
mình kết FF X có điều chưa chơi thử 8-}
 
Thế thì kết thế nào ;)) Phải chơi thử mới kết chứ ;))
 
Hồi đó tui biết FF vì nhìn nó nhàm chán khi thấy anh mình chơi, nhưng sau khi cho chơi thử, chỉ đi vòng vòng đánh thôi --> khoái --> giành chơi với anh --> ghiền
 
Lớp 4 đã sử hết 3 cái FF 456 á
xIn hỏi bây giờ ông bao tuổi

coi cái profile cũng biết giờ tui mới 16^^ đảm bảo ko lừa đảo đâu, lúc tui chơi là năm 2001-2002, mà sao lại lôi cái post cũ lên thế:'>

mình kết FF X có điều chưa chơi thử 8-}

giống tớ:)) kết cái story và em Yuna:)), cả mấy bài hát nữa
 
nên chởi thử FF X đi bạn.....tôi thì chưa chơi được trọn vẹn cả game chỉ có thể đứng nghía người ta chơi...........nhưng hình như đứa nào chơi đến cuối game khúc thằng Tidus với nhỏ Yuna chia tay thì thôi..........em nào cũng khụt khịt...............:D:D:D
 
Tại thằng Tseng nó rủ mình chơi, chơi mãi rồi nghiện luôn ...........
 
Hồi đầu chơi do thằng bạn rủ chơi FF-VIII,rồi bây giờ khoái hết mấy trò RPG,tiếc là vẫn chưa có điều kiện chơi FF-X::(
 
Poster FF rất đẹp =>> không thích mới lạ
 
Back
Top