tình hình là mình lang thang trên mạng thấy dc cái xem tin nhắn lưu trữ....thế là vọc vào xem dc đoạn chát của GF với thằng việt kiều....(thằng này em có cho mình biết nhưng nói chỉ là bạn...) nhưng vào đọc đoạn chat giữa 2 người thì giật bắn người..thân mật như từng nói với tôi...đại loại như..."rất nhớ anh...nhớ nhiều và mong về VN chơi" và nằm mơ thấy nhau...ôh thôi trước giờ mình ko nghĩ em thế... đọc đến mấy đoạn chat thân mật mà muốn ngã ngửa...rồi mình hỏi cho ra lẽ....em nói là chỉ giả vờ dụ thằng này về cho 1 người chị họ của mình (chuyện này có biết từ lâu là sự thật mình biết nhiều....) nhưng nếu là các bạn thì thế nào khi trong hoàn cảnh như mình...tin dc ko.....khi đọc xong mình cũng ko tin em như thế...khi đi chơi với nhau trong mấy ngày gần đây...mình cảm nhận dc em cũng đang rất yêu mình,mình ko thế nói thế nào nhưng có lẽ 1 cái ôm siết đủ để mình cảm nhận là như thế...và nhiều chuyện nữa...nhưng đọc đoạn chát với người đó thì có lẽ còn thân mật hơn mình và thời gian chat 1 ngày còn nhiều hơn mình...(mình đang đi làm cũng ngồi máy tính suốt) nên mình nghĩ có thể em đang... giờ đang buồn quá...các bạn cho vài lời...
Hah. Lại thêm một bé đang mơ về miền đất hứa.
đất hứa vãi thật.
....... Nếu đã nghi lẫn nhau thì tình yêu sẽ không còn đâu
........ Mấy ngày hôm nay, tui đã phải trải qua cảm gíc đó rồi
........
...... Như lời của bạn gái tui 

