Mình mới quen bạn gái này mới được 2 tháng. Nguyên nhân quen nhau? Là do mình ở đúng thời gian, đúng chỗ (right time, right place) Mình có nick bạn này đã lâu, ngày hôm đó bạn đó đang thất tình, mình an ủi >> đi uông cafe trút tâm sự, xem film cho vơi nỗi buồn... dần dần bạn ấy trao cho mình cái quý nhất của bạn ấy (Nhưng ko phải lần đầu, cái đầu tiên đã trao cho ex-bf)
Về sau, khi đã thân thiết đến 1 mức nhất định (nhưng ko chính thức)
Cho đến 1 hôm, bạn ấy nói học tiếng Tây Ban Nha ở 1 trường nọ, mình mới kể ở trường mình có nhiều người nước ngoài học, có mấy bạn nữ học được vài chữ tiếng Hàn, thì chạy đến bắt chuyện đàm thoại, mình nghĩ chỉ là trò làm màu thì đúng hơn (hahaha). Thế nhưng, ai ngờ được, bạn ấy lại trả lời thế này, một cách "hồn nhiên": "Em cũng đang muốn làm quen với 1 người TBN, tụi TBN đẹp trai lắm"
. "Thế em ko sợ, tụi tây nó rất phóng khoáng trong "chuyện đó" à? Em kết thân với nó, biết đâu nó rủ em vào KS thì sao?" Mình nói. "Er... tụi tây nó quan niệm chuyện đó rất rõ ràng, tình 1 đêm là tình 1 đêm, chứ ko lấn sang chuyện khác, nếu ko đồng ý thì nó sẽ chờ đợi.v.v..."
>> Chung quy là Đồng Ý nếu được yêu cầu.
"làm sao em dám chắc 100% người Châu Âu lẫn người TBN như thế?" Mình nghĩ trong bụng.
Mình về nhà mà trong lòng thấy buồn, mình vốn thật lòng, mình muốn nhân dịp này có thể chăm sóc bạn ấy, thế nhưng bạn ấy đã tỏ ra nếu tìm được cơ hội tốt hơn, sẽ dễ dàng trao thân, và mình ko còn giá trị nữa...
Mình post bài này lên ko phải hỏi ý kiến, hay cách giải quyết gì cả, mình muốn giải bày tâm sự của mình cho mọi người biết thế thôi
Về sau, khi đã thân thiết đến 1 mức nhất định (nhưng ko chính thức)
Cho đến 1 hôm, bạn ấy nói học tiếng Tây Ban Nha ở 1 trường nọ, mình mới kể ở trường mình có nhiều người nước ngoài học, có mấy bạn nữ học được vài chữ tiếng Hàn, thì chạy đến bắt chuyện đàm thoại, mình nghĩ chỉ là trò làm màu thì đúng hơn (hahaha). Thế nhưng, ai ngờ được, bạn ấy lại trả lời thế này, một cách "hồn nhiên": "Em cũng đang muốn làm quen với 1 người TBN, tụi TBN đẹp trai lắm"
. "Thế em ko sợ, tụi tây nó rất phóng khoáng trong "chuyện đó" à? Em kết thân với nó, biết đâu nó rủ em vào KS thì sao?" Mình nói. "Er... tụi tây nó quan niệm chuyện đó rất rõ ràng, tình 1 đêm là tình 1 đêm, chứ ko lấn sang chuyện khác, nếu ko đồng ý thì nó sẽ chờ đợi.v.v..."
>> Chung quy là Đồng Ý nếu được yêu cầu."làm sao em dám chắc 100% người Châu Âu lẫn người TBN như thế?" Mình nghĩ trong bụng.

Mình về nhà mà trong lòng thấy buồn, mình vốn thật lòng, mình muốn nhân dịp này có thể chăm sóc bạn ấy, thế nhưng bạn ấy đã tỏ ra nếu tìm được cơ hội tốt hơn, sẽ dễ dàng trao thân, và mình ko còn giá trị nữa...
Mình post bài này lên ko phải hỏi ý kiến, hay cách giải quyết gì cả, mình muốn giải bày tâm sự của mình cho mọi người biết thế thôi



