Ban là Sniper vào đây bàn luận...

Status
Không mở trả lời sau này.
Leo thùng TCH và bủm \m/
Sniper chính hiệu :">...ĐI chăn gà thì rush rush rush + Run and shot \m/
 
Cảm giác của một Sniper thực thụ sẽ lan tỏa cả thân thể bạn khi lần đầu tiên bật ngắm, lia mục tiêu và "bằng" hắn gục xuống... Đam mê,, nắn nót từng đường đạn quý giá từng giây phút delay...và thật quyết đoán khi nhấp chuột...Cảm giác Sniper thật tuyệt vời...

cảm giác bắn gió thật tuyệt vời ...
 
Ta chả ưa lũ sniper :-w
Nếu chúng là đồng đội thì chúng chuyên ăn hàng của ta, chuyên nấp ở nhà để canh me, trong khi ta phải xông lên chật vật kiếm ăn :-w
Nếu chúng là kẻ thù thì chúng thường là những kẻ cắt đứt mạch chiến thắng, làm người khác giật mình và hay nấp sau các "lùm cây" :-w

Nói chung là thấy sniper là phải tiếp cận, rồi bất thần xồ ra cho nó 1 chùm đạn AK-47, cho bõ ghét \:D/

Nhưng mà thỉnh thoảng cướp được khẩu AWM bắn cũng sướng ghê ta :"> Lúc đó ta lại quên mất mình từng ghét sniper như thế nào ;;)
 
theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì cứ để cho team nó lên , mình thì camp kĩ và cắn trộm thôi
17.gif


mà topic này thế nào cũng có người vào chém gió
17.gif

mà hình như có rồi
17.gif
 
Sniper quan niệm 1 câu : " 1 shot 1 life " , vừa bắn vừa lẩm bẩm : " chết tía mày này " , " này thì ak47 " ...
=))
 
Sniper quan niệm 1 câu : " 1 shot 1 life " , vừa bắn vừa lẩm bẩm : " chết tía mày này " , " này thì ak47 " ...
=))

M700 với dra thì 1 phát sao đc.
Thỉnh thoảng bắn đc. 1 viên thì y như rằng " ĐCKS" , "Thắng ôn HS của tao"=))=))=))
Ăn may thì "Bắn lén hả con" , "Rùa với tao àh, tao còn rùa hơn mày"... =))=))=))
 
Cảm giác của một Sniper thực thụ sẽ lan tỏa cả thân thể bạn khi lần đầu tiên bật ngắm, lia mục tiêu và "bằng" hắn gục xuống... Đam mê,, nắn nót từng đường đạn quý giá từng giây phút delay...và thật quyết đoán khi nhấp chuột...Cảm giác Sniper thật tuyệt vời...

Tâm hồn ta bay bay như là nhà thơ ;))
 
Sniper là cả một nghệ thuật. Tuy nhiên ko phải ai cũng đạt được tới nghệ thuật đó.
Lời khuyên chân thành là nếu theo sniper thì nên luyện thêm kỹ năng bắn pistol, quăng flash (cái này đặc biệt quan trọng, nó có thể cứu nguy bạn trong nhiều tình huống đấy).
Thứ 2 là khả năng chọn vị trí và run, 1 sniper chuyên nghiệp ko bao giờ ở 1 vị trí dù vị trí đó có thuận lợi thế nào. Bạn có thể kill được 3-5 mạng nhưng chắc chắn bạn sẽ ko trụ được lâu vì đối phương sẽ cho bạn ăn bom. Những lúc này tốt nhất là run và snap.
Đây là 1 số điều tôi đúc kết từ kinh nghiệm chơi CS và CF, mong mọi người góp ý bổ sung một cách có văn hóa :D.
 
CAmp cho lành :))....awm kiếm cây Anaconda vào là good rồi :))...muốn là vô đối thì vẽ Aim nữa là xong.....
 
team bên kia nó càn tới nhà thì camp vào mắt , mà tớ k thích camp ==' tòan chạy vòng vòng :-" die nhảm k =)) , lâu lâu ảo ảo lại đi cả team :-"
 
Sniper mà ko camp thì ....thế ra vẽ Aim rồi chạy ra mà làm RIfle=))=))
 
killer47 1 sniper tự do. 1 người có tầm nhìn chiến thuật cực tốt, 1 cái đầu lạnh, bình tĩnh, can đảm;;)
 
killer47 1 sniper tự do. 1 người có tầm nhìn chiến thuật cực tốt, 1 cái đầu lạnh, bình tĩnh, can đảm;;)

Hiểu chết liền !
 
khả năng sống sót của Sniper tùy thuộc vào từng người thôi .
Nếu biết rõ địa hình thì có thể đoán đối phương đi hướng nào , nơi camp tốt , tẩu thoát bằng hướng nào....
Trong thực tế thì khi thực hiện 1 nhiệm vụ nào đó thì Sniper luôn điều tra khá rõ địa hình :D
 
-Sniper bắn đặt bom thì thấy ổn còn death match chỉ chăn pub là ngon , vào mấy rom xịn xịn thì vỡ mẹt :(
 
chơi Sniper muốn cao tay thì chỉ có nước ngồi tập thôi chứ kinh nghiệm mỗi người khó nói lắm
 
[D]estiny;12743117 nói:
Sniper mà ko camp thì ....thế ra vẽ Aim rồi chạy ra mà làm RIfle=))=))

tập nozoom đi :x , lâu lâu thần rùa xuất hiện lại dc bảo là hack
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top