Bạn làm gì khi thất tình ???

  • Thread starter Thread starter Kitr
  • Ngày gửi Ngày gửi
bạn kiểu đấy mới cần giữ lại đấy bác, nói thẳng nhiều khi dễ mất lòng nhưng đáng suy nghĩ lắm
 
:) số là vừa vượt qua nỗi đau thất tình, chia sẻ cùng các bác mấy bài nhạc này giúp chúng ta đuổi đi hết những khổ sở.

[video]qxDcWvZCSRg[/video]

[video]zRk5EIHAoI[/video]
 
quan trọng là mình có còn buồn chuyện đấy đâu.cũng từ bỏ lâu ròi và nó là bạn thân nên mình cũng kể với nó lâu ròi.Sau đó thì mình cũng cứ đi chơi đàn đúm với cả nhóm bình thường vui vẻ.Mà phải nó nói "đàn ông lụy vì tình thì cả đời éo khá dc" thì tớ cũng chịu,đằng này nó nói ý là "đàn ông mà có kon nhỏ như thế kua cũng ko dc thì cả đời éo khá dc" .Hòi trước nó bị bạn gái nó lơ mình cũng an ủi ròi rủ nó đi chơi này nọ cho đỡ buồn,mình đối với nó thế mà nó đối với mình lại như thế thì nó hụt hẫng và tức lắm.
Tính nó thì trước giờ lâu lâu cũng đụng chạm người ta lắm,mình cũng mấy lần dính chưởng mà kon trai với nhau nên dễ bỏ qua,mà lần này nó nói tới chuyện đó thì thật là mình chịu ko nổi
 
ý kêu con nhỏ đó kua không được bỏ đi, cùng với nó kiếm con khác cua đấy mà =))
 
nó "khuyên" cũng "hiệu quả" lắm.Tớ vốn đã xác định là từ bỏ mà nghe nó nói xong tớ nghĩ lại ròi,dù tương lai ra sao thì tớ vẫn chiến đấu tiếp,i dont care :x
p/s:lên đây nói ra hết dc cũng nhẹ lòng thật,đa tạ các bạn đã chia sẻ +ném tạ vào tớ =.=
 
ngày xưa có 1 đợt đau đớn, quằn quại... nhưng mà vẫn phải cố mà vượt qua... tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, remove, delete mọi thứ liên quan tới người ấy... đi chơi, làm những gì mình thích, dành nhiều thời gian cho việc khác... có công mài sắt có ngày nên kim :D
 
nỗi đau các bạn trải quá , nói thật éo bao giờ bằng nổi đâu của mềnh :D
thất tình còn đỡ :D , hơn cả thất tình

cứ vui mà sống đi
 
Dẫn đao tự cung, không vướng tơ trần :>
 
nỗi đau các bạn trải quá , nói thật éo bao giờ bằng nổi đâu của mềnh :D
thất tình còn đỡ :D , hơn cả thất tình

cứ vui mà sống đi

Nếu ta nhớ ko lầm thì chuyện của Thích thầy là: đang !@&@%#!& mặn nồng với ái thê thì bỗng thằng gian phu nó xuất hiện, cả 2 tên gian phu dâm phụ trói gô Thích sư lại rồi thẻo... Thế là có "Mối hận kim bình" ngàn năm :-"
 
Thầy chẳng phải cao nhân đắc đạo rồi sao vẫn còn tệ hơn thất tình :o
 
^ Nhiều khi nghĩ đến việc bạn gái cũ của mình đi với thằng khác mình cũng ghen khá nhiều :-<

Nhưng không sao, anh Xóc Chai có dạy là: "Khi thấy ex của mình đi với thằng khác, hãy nhớ lại lời ba mẹ dạy hồi nhỏ: chúng ta phải nhường đồ chơi cũ cho những bạn khó khăn hơn".
 
:| bại gái cũ ""đi" với thằng khác, so với cảm giác bạn gái cũ đang "nằm" chung với thằng khác thì sao, đứt gan đứt ruột đấy chứ, cứ nghĩ đến thôi là muốn nổ tung rồi chứ nói gì đến tưởng tượng ra. Haiz

Đành cắn răng hét: I don't care!
:( up lại bài này, nghe vẫn hay và ý nghĩa
[video]qxDcWvZCSRg[/video]
 
[video]bMv-EsKsWI0[/video]

Bài này giống 99% hoàn cảnh thầy

cái ngu nhất trong đời thầy là đi chơi với bồ mà cứ dắt theo thằng bạn
cái ngu thứ 2 là quá tự tin mà ko đề phòng

giờ cạch mặt thằng bạn thân cả tháng ko liên lạc , xem nó như thằng chó lác
con người yêu giờ cả 2 xem như người xa lạ , gặp nhau chắc cũng nói xóc nhau

tiếc là thằng bạn thân cả 8 năm vì con nhỏ mà bỏ mình :-w

vẫn yêu đời vì xem cả 2 đứa đó đek đáng mình phải buồn :D , ai cũng nói vậy hehe , thế nên các bạn cứ vui lên đi
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhầm. Bạn gái cũ "đi" với người khác là cái có thể chứng kiến tận mắt, chứ bạn gái cũ "lên giường" với thằng khác là cái không thể chứng kiến (trừ khi nó quay clip)

Thực ra nói câu trên mà tớ nẫu hết cả ruột.
 
[video]bMv-EsKsWI0[/video]

Bài này giống 99% hoàn cảnh thầy

cái ngu nhất trong đời thầy là đi chơi với bồ mà cứ dắt theo thằng bạn
cái ngu thứ 2 là quá tự tin mà ko đề phòng

giờ cạch mặt thằng bạn thân cả tháng ko liên lạc , xem nó như thằng chó lác
con người yêu giờ cả 2 xem như người xa lạ , gặp nhau chắc cũng nói xóc nhau

tiếc là thằng bạn thân cả 8 năm vì con nhỏ mà bỏ mình :-w

vẫn yêu đời vì xem cả 2 đứa đó đek đáng mình phải buồn :D , ai cũng nói vậy hehe , thế nên các bạn cứ vui lên đi

THầy Thích coi phim "lưỡi cưa" đi (chả nhớ phần mấy,có 2 thằng cùng quen 1 con,kết quả cũng mỹ mãn lắm =))
 
THầy Thích coi phim "lưỡi cưa" đi (chả nhớ phần mấy,có 2 thằng cùng quen 1 con,kết quả cũng mỹ mãn lắm =))

lưỡi cưa 2. thuyết minh vãi lái :D
 
^ coi lưỡi cưa phần mới nhất đi,"Con B!tch này ko đáng để chúng ta hi sinh !" ... và thế là =))
PS : nh~ lúc thất tình e thường rủ team của e đi "giải khuây"
 
Thất tình nên chơi RE. Chơi full RE từ RE2=>RE6 là hết buồn
 
ui xời. Vài tuần sau là quên thôi. Mình cũng nhiều lần bị rồi mà hnào cũng gặp mặt nên càng khó quên. Cứ nghĩ sẽ chả bh hết buồn nhưng sang tháng sau là lại y như cũ thôi.
KN bản thân:
1. Kô nt, nói chuyện với đối tượng
2. ko đc vào fb của đối tượng để thăm dò
3. hạn chế onl yahoo, nếu đối tượng ít onl thì mình cứ onl tẹt bô
4. kiếm cái gì đó mà chơi, tránh ngồi 1 mình vì lúc đấy sẽ suy nghĩ rất n` thứ
5. đi tìm đối tượng khác :)) (nói thế thôi chứ cái này m cũng kô làm đc)

1. Làm đc
2. Ko làm dc :(
3. Onl nhiều nhưng del nick rồi :>
4. Dota các kiểu :">
5. Dek làm đc :-"
 
Back
Top