Bàn luận các nhân vật trong KoF !!! Cùng vào bàn luận cho vui vầy !!! Bàn ...bàn !!!

trai_bap2004 nói:
Huynh Kangta nói hay ấy !!! đúng là vậy nhưng dù sao thì đệ cũng kô mấy thích thằng Kyo này vì đệ thấy nó hơi bị chậm - đánh KoF cũng quan trọng cái xuống D mà ku này xuống D thì chậm như rùa họa may có xéo D thì đá được 2 cái liên tục nhưng đối phương kô ngã !!! Còn bé Whip thì thấy nhiều thằng đánh ghê lắm !!! kô biết nó đánh kiể gì mà liên tục kô cho đối thủ nghỉ ngơi ấy !!! nhiều thằng đánh bé Whip theo kiểu phòng thủ còn ghê ác nữa - đối thủ kô tài nào lại gần được - nhảy tới thì 1 roi - đứng đỡ thì bị 1 roi dưới chân - ngồi đỡ thì bị 1 roi trên đầu - mà toàn là đánh từ xa - vậy mới ghê !!!
kô đâu ! Kyo tui ít thấy(kô mún nói lè kô có) đứa nèo đá D dưới cả -_-bản thân tui ít khi nèo đá D dưới lém:D ..đa số tụi nó chơi cái chiêu ..xuống A xuống B ,xéo D(dễ dính mè cũng hiêu wả)
Kyo cũng kô chậm lém đâu ..cũng khá toàn diện về tốc độ đó ..tuy đánh hơi khó và mất cũng ít HP -.-
Whip thì mỗi ng có cách đánh khác nhau ..cái cách mè bác nói thì tui thấy đa số ai chơi whip cũng hay chơi như thế ..nhưng tui lại kô chơi cách đó :D..cách đánh của tui khác cơ..hehe...nhưng có 1 đặt diểm mè ai chơi whip cũng 1 kiểu đó lè đánh từ xa :D
 
trai_bap2004 nói:
thì tại nó bự quá thì mình thêm dầu thêm mỡ vào cho nó oai !!! công nhận thằng này vật ghê khiếp !!! vật 1 cái là gần nữa cây - nhất là cái chiêu lấy cương chế nhu đo - đứng gài đối thủ - đối thủ đánh vô 1 cái là dính trap !!! còn cú đá D thì khỏi nói rồi - vì nó mang đôi guốc bự cha bá nên kô có gì để bàn cãi !!!
QUOTE]
ùh:D
thêm cho chút hoành tráng ...DaiMon tui cũng hay dính trap của nó lém :D
guốc bự thế đá thế nèo mè chẳng dính -.- ghét nhất chiêu đó của nó
 
Mê nhất Athena hehe Oài post bài nì chắc chắn bị trừ mp rồi
 
Thằng tui thích là Kim Kaph Wan :D tui wen nó từ Fatal Fury: Wild Ambition, về sau là KOF2002, KO2003 >> vì những đòn Taekwondo đẹp mắt và cũng vì cách dễ chơi của nó :p

main_v_kim_e.jpg


Name & Surname: Kim Kaph Wan
Fighting Style: Tae Kwon Do
Birthday: 21/12
Height: 176cm
Weight: 78kg
Blood Type: A
Measurement: Unknown
Birthplace: Korea
Hobby: Karaoke
Gia đình: Wife and two children
Favourite Food: Korean barbecue. Kimchi
Dislike: Evil
Favourite Sport: Thể hình
 
Này huynh Jann_Lee !!! lần sau huynh ghi tiếng Việt nha - cho anh em dễ hiểu chút !!!
Để đệ dịch lại :

face_kim09.gif


***Tên : Kim Kaph Wan
***Môn võ : Tae Kwon Do
***Sinh : ngày 21 tháng 12 năm mấy chưa biết
***Cao : 1m76
***Nặng : 78kg
***Nhóm máu : A
***Số đo : Unknow
***Nơi sinh : Hàn Quốc
***Sở thích : Hát karaoke
***Gia đình : có 1 vợ và 2 con
***Món ăn ưa thích : Món nướng Hàn Quốc với Kim chi
***Ghét : người xấu
***Môn thể thao ưa thích : Thể hình

_Trước đó chỉ Chang và Choi là 1 bộ đôi với nhau rất xấu xa sau này có Kim gia nhập và xây dựng lại - Chang và Choi đã bắt đầu hối lỗi và bắt đầu cái tên Korea Team !!! Họ như là 1 gia đình kô thể cách rời !!! Kim là 1 nhân vật có lối đánh của võ Tae Kwon Do - phong cách đánh của anh ta chủ yếu dùng chân - với lối đánh vũ bão !!!
 
Sau đây là nhân vật Hiedern !!! 1 ku chột mắt !!!

main_v_heidern_e.jpg


***Tên : Heidern
***Sinh : ngày 1 tháng 9 năm mấy chưa biết
***Nơi sinh : chưa ai biết
***Cao : 1m92
***Nặng : 90kg
***Nhóm máu : B <kô biết uống rượu nữa rồi>
***Món ăn ưa thích : uống Bia <mà uống bia thì hơi ghê à>
***Môn thể thao ưa thích : Săn bắn
***Sở thích : lấy ngón tay người ta - câu cá Nushi
***Môn võ : võ cổ truyền kết hợp kỹ năng sát thủ
***Ghét : kô có

_Heidern là sát thủ máu lạnh và là 1 cỗ máu giết người kô dừng - Hiedern là con người kỷ luật thép luôn tuân theo khuôn khổ - nhà làm game đã tạo ra Hiedern trên sơ đồ 1 chiến binh !!! Lối đánh của Hiedern chủ yếu dựa vào sự di chuyển và biến hoá !!!
 
Đệ cũng thích chơi thằng này lắm !!! Lúc mà mới ra KoF 98 thì đệ chơi nguyên đội thằng này suốt !!! đệ đánh thằng này chủ yếu là chơi cái chiêu nhảy lên ký đầu đối thủ và chiêu hút máu - cái chiêu hút máu này đã ghê - hút máu đối thủ thì máu mình sẽ tăng !!! Kếp tiếp là chơi ku sư phụ của Kyo - cha già này đánh phối hợp combo đẹp mắt lắm !!!
 
Sau đây là nhân vật Hiedern !!! 1 ku chột mắt !!!

***Tên : Heidern
***Sinh : ngày 1 tháng 9 năm mấy chưa biết
***Nơi sinh : chưa ai biết
***Cao : 1m92
***Nặng : 90kg
***Nhóm máu : B <kô biết uống rượu nữa rồi>
***Món ăn ưa thích : uống Bia <mà uống bia thì hơi ghê à>
***Môn thể thao ưa thích : Săn bắn
***Sở thích : lấy ngón tay người ta - câu cá Nushi
***Môn võ : võ cổ truyền kết hợp kỹ năng sát thủ
***Ghét : kô có

_Heidern là sát thủ máu lạnh và là 1 cỗ máu giết người kô dừng - Hiedern là con người kỷ luật thép luôn tuân theo khuôn khổ - nhà làm game đã tạo ra Hiedern trên sơ đồ 1 chiến binh !!! Lối đánh của Hiedern chủ yếu dựa vào sự di chuyển và biến hoá !!!
Con này chơi cũng khá hay. Nhảy lên CD khó có đối thũ vượt qua. Cộng thêm chiêu đá dưới D vừa nhanh vừa xa. Cộng thêm chiêu hút máu có thể lật ngược tình thế khi gần hết giờ ^___^. Trong 98, chiêu hơi dở. Trong 2001, chiêu thức đã cải thiện (tui đang nói cách quay chiêu). Vì thế, con này xài trong KOF 2001 là hết xảy. Công thủ vẹn tòan. Thằng nào mà chơi khá con này, tui khỏi vào đấu luôn T______________T
 
Em nè anh yurifan83 !!! chơi ghê lắm à !!! em biến tùm lum cho huynh lé con mắt luôn !!! nói chơi thôi chứ chơi con này tệ lắm !!! Hiedern đánh đã thiệt , thứ nhất là nó cao nên lợi thế - thứ 2 có chiêu hút máu chuyện bại thành thắng !!!
 
Này huynh Jann_Lee !!! lần sau huynh ghi tiếng Việt nha - cho anh em dễ hiểu chút !!!
Để đệ dịch lại :

***Tên : Kim Kaph Wan
***Môn võ : Tae Kwon Do
***Sinh : ngày 21 tháng 12 năm mấy chưa biết
***Cao : 1m76
***Nặng : 78kg
***Nhóm máu : A
***Số đo : Unknow
***Nơi sinh : Hàn Quốc
***Sở thích : Hát karaoke
***Gia đình : có 1 vợ và 2 con
***Món ăn ưa thích : Món nướng Hàn Quốc với Kim chi
***Ghét : người xấu
***Môn thể thao ưa thích : Thể hình

_Trước đó chỉ Chang và Choi là 1 bộ đôi với nhau rất xấu xa sau này có Kim gia nhập và xây dựng lại - Chang và Choi đã bắt đầu hối lỗi và bắt đầu cái tên Korea Team !!! Họ như là 1 gia đình kô thể cách rời !!! Kim là 1 nhân vật có lối đánh của võ Tae Kwon Do - phong cách đánh của anh ta chủ yếu dùng chân - với lối đánh vũ bão !!! Con này chơi cũng tàm tạm. Tui rất ít khi lấy con này ra đấu với mọi người. Thằng cha Terry hay lấy con này chơi nhỉ, tiếc là bây giờ, chả ko còn chơi KOF nữa T_______________T.
Trong 98, nó có chiêu lùi tới D (trượt dưới đá) khá hiểm hóc. Rất bất ngờ khi đến gần mà ko thủ dưới. Rất tiếc là chiêu này mất, đến 2003 thì có lại nhưng ko còn hiểm như trước nữa.
Ngòai ra, nó còn chiêu dưới lên đá. Nếu gặp phải cao thủ (thằng nào vừa "cao" vừa "thủ" ^___^), thì khỏi xông vào luôn. Tui bị thằng bạn đánh cho tơi bời mà ko biết cách nào chế ngự.
Liên hòan của con này không có gì đáng nói.
 
Heidern
thằng quỷ này 98 thì kô bít sao chứ 2001 thì hơi bị dữ ..thấy 1 thằng thủ gòi ..thằng kia kô vô đc :)) ..cứ bị dính chưởng =)) ..chưởng chóa ghê =))
còn Kim thì nói thật 2002 dek thể chê đc con nì ..mạnh như sux ..công thủ toàn diện -_-
 
Sao đệ hơi kỵ con này ấy !!! Chơi nó mà quay chiêu hoài kó ra ****** bố !!! Có mấy cái tuyệt chiêu năng lượng của nó thì ghê hệt - chơi dễ trúng !!!
 
main_v_chan_e.jpg



***Tên : Chang Koehan
***Môn võ : Tae kwon do kết hợp với sức mạnh của mình
***Sinh : ngày 21 tháng 10 năm mấy chưa biết
***Cao : 2m27
***Nặng : 306kg
***Nhóm máu : B
***Số đo : Unknow
***Nơi sinh : Hàn Quốc
***Sở thích : Phá đồ - cục chì <báu vật bất ly thân>
***Gia đình : Unknow
***Món ăn ưa thích : Thịt bò nướng ăn kèm với trứng
***Ghét : con rít
***Môn thể thao ưa thích : bóng bàn
***Vũ khí : Cục tạ
***Sở trường : lấy thịt đè người

_Lúc trước Chang là 1 con người hung dữ khác xa với hôm nay - từ khi có Kim gia nhập đội thì Chang đã thay đổi !!! Chang có lối di chuyển hơi chậm chạp nhưng ngược lại thì Chang có 1 cơ thể đồ sộ hơn hẳn đối thủ cộng thêm cục tạ cả trăm ký càng khiến Chang có uy lực hơn - có thể nói phong cách của Chang là từ từ cháo cũng nhừ - chậm mà ác !!!
 
trai_bap2004 nói:
main_v_chan_e.jpg



***Tên : Chang Koehan
***Môn võ : Tae kwon do kết hợp với sức mạnh của mình
***Sinh : ngày 21 tháng 10 năm mấy chưa biết
***Cao : 2m27
***Nặng : 306kg
***Nhóm máu : B
***Số đo : Unknow
***Nơi sinh : Hàn Quốc
***Sở thích : Phá đồ - cục chì <báu vật bất ly thân>
***Gia đình : Unknow
***Món ăn ưa thích : Thịt bò nướng ăn kèm với trứng
***Ghét : con rít
***Môn thể thao ưa thích : bóng bàn
***Vũ khí : Cục tạ
***Sở trường : lấy thịt đè người

_Lúc trước Chang là 1 con người hung dữ khác xa với hôm nay - từ khi có Kim gia nhập đội thì Chang đã thay đổi !!! Chang có lối di chuyển hơi chậm chạp nhưng ngược lại thì Chang có 1 cơ thể đồ sộ hơn hẳn đối thủ cộng thêm cục tạ cả trăm ký càng khiến Chang có uy lực hơn - có thể nói phong cách của Chang là từ từ cháo cũng nhừ - chậm mà ác !!!
=))=))
ghét nhất lè thằng này trong KOF ..nhìn thô kô chịu đc -_-
nhưng kô thể phủ nhận sức mạnh của nó ...ăn cái chuỳ chắc về nơi gió cát lun =))
 
***Tên : Chang Koehan
***Môn võ : Tae kwon do kết hợp với sức mạnh của mình ***Sinh : ngày 21 tháng 10 năm mấy chưa biết ***Cao : 2m27 ***Nặng : 306kg ***Nhóm máu : B ***Số đo : Unknow ***Nơi sinh : Hàn Quốc ***Sở thích : Phá đồ - cục chì <báu vật bất ly thân> ***Gia đình : Unknow ***Món ăn ưa thích : Thịt bò nướng ăn kèm với trứng ***Ghét : con rít ***Môn thể thao ưa hích : bóng bàn ***Vũ khí : Cục tạ ***Sở trường : lấy thịt đè người
_Lúc trước Chang là 1 con người hung dữ khác xa với hôm nay - từ khi có Kim gia nhập đội thì Chang đã thay đổi !!! Chang có lối di chuyển hơi chậm chạp nhưng ngược lại thì Chang có 1 cơ thể đồ sộ hơn hẳn đối thủ cộng thêm cục tạ cả trăm ký càng khiến Chang có uy lực hơn - có thể nói phong cách của Chang là từ từ cháo cũng nhừ - chậm mà ác !!! Con này có chiêu nhảy lên gõ C, CD cực kỳ mất nết. Mất quá chời máu luôn. Tuyệt chiêu không có gì đặc biệt. Một trong những chiêu lợi hại là nửa lùi tới C ( chụp lại rồi quăng qua quăng lại). Chiêu này nhanh, bất ngờ. Thêm 1 chiêu nữa là quay cục tạ. Ai nhảy vào là toi. Thêm vào chiêu trượt chéo dưới A vừa nhanh vừa bất ngờ. Phải công nhận là con này kéo máu rất đã. Có 1 nhược điểm là khi bị ép góc thì coi như ngủm T____________T
 
Cái chiêu mà xoay cục tạ trên đầu của nó mà ép gốc thì hơi bị nặng !!! còn cái chiêu lấy thịt đè người thì cũng hơi bị ác !!!
 
Huynh Kangta và huynh yugifan83 hồi đó giờ chơi KoF ghét nhất là ku nào vậy - nói ra nghe chơi !!!
 
Để nhớ lại coi
*** KOF 97 thì ghét nhất là con .... ko biết con gì ^___^ hình như la shêrmei vì ko có chiêu gì đặc biệt cả.
*** KOF 98 thì ghét nhất là con bốc xì (của đội Mỹ quốc). Đánh chán mà chả có chiêu nào ra hồn.
*** KOF 99 thì ghét con trùm cuối, con đó đánh dâm pà cố. Cứ đá xoáy hoài, pó chiếu luôn. Nhảy vào đánh thì bị ohh
*** KOF 2000: Ít chơi nên không rành lắm. Nhưng thấy ít người chơi con Hinako nên tui nghĩ con này đánh dở nhất.
*** KOF 2001: Vừa thích Hinako ^__^ vừa ghét Hinako T__T. Trong KOF, ko có con nào có chân ngắn bằng con này. Tui thích nó vì có thể liên hoàn 1/2 cây máu. Nó cũng có liên hoàn bất tận nhưng làm hoài ko được mặc dù biết cách làm T__T
*** KOF 2002: Cũng ít chơi luôn nên ko rành cho lắm. Hình như là con Chang thì phải vì bản này cần chơi tốc độ, mà thằng mập này ko có tốc độ. -_^
*** KOF 2003: uhm, ghét lấy con gì mà nó nằm trong đội đấu tiên ấy (hình như Shin ???). Bản này, con nhỏ Hinako có tiến bộ đôi chút nên ko ghét nó nữa :))
*** KOF 2004 ??? Hồi nãy lên mạng tìm thấy có cái KOF 2003 special, nhìn cũng hơi giống KOF2002
Nói chung, con nhỏ Hinako là con dở nhất trong các phiên bản KOF.
 
Thằng Kyo này đệ thấy cũng ít người chơi lắm - có lẽ vì cách đánh của nó khó quá !!! Chắc huynh Kangta nóng lòng muốn biết tiểu sử bé Whip lắm !!! thảo mãn nhu cầu của huynh này nhưng còn thiếu sót !!!

main_v_whip_e.jpg


***Tên : Whip
***Sinh : ngày 12 tháng 10 năm mấy kô biết < chắc fải fỏng vấn trực tiếp nó quá >
***Nơi sinh : Unknow
***Cao : 1m73
***Nặng : 59kg
***Nhóm máu : O <máu tốt>
***Món ăn ưa thích : mật ong
***Môn thể thao ưa thích : kô có môn nào <lười ghê>
***Sở thích riêng : kô có cái nào cả
***Môn võ : kỹ năng đánh roi da kết hợp với kỹ năng sát thủ của Heidern
***Vũ khí : roi da với vũ khí phụ là súng lục

_Cô bé Whip này đã bắt đầu có mặt ở hội đánh KoF năm 96 với vai trò học hỏi và dự bị trong đội Leona tức là đội Ikari Team <đã được Heidern huấn luyện> - đến hội đánh KoF 99 thì Whip mới xuất hiện thực thụ!!! Nhà làm game đã tạo ra Whip với phiên bản hơi giống Leona - phiên bản đây kô phải là hình dạng mà là cách đánh và sở trường !!! Whip có cách đánh nhanh và sức mạnh - và lối đánh liều lĩnh cả gan để ép gà đối phương <ghê quá> nếu muốn có được yếu tố sức mạnh của Whip thì bạn fải phải bộc lộ hết sở trường của Whip !!! Whip sử dụng roi da 1 cách nhuần nhuyễn và điêu luyện cộng với cách chơi súng chuyên nghiệp với cách bắn hoả tốc !!!
Ủa, nó xuất hiện từ 96 rồi à? Tui cứ tưởng 99 nó mới xuất hiện chứ. Con nhỏ này tui chỉ khoái chơi trong KOF 2001 thôi. Vật té 1 cái, lôi nó lại đạp lên mặt ^__^, sau đó Dưới A thêm 1 phát, cũng mất 1 mớ máu. Nếu con này mà kết hợp với Angle và Xiangfei thì có thể đánh 80% máu :D. Nhưng phải biết cách mới làm được. Điều này ít người biết lắm. Còn các phiên bản khác thì ko chơi vì khó sử dụng quá.
 
Con này trong 99 khó chơi thiệt !!! nhưng mà mình phải biết cách chơi của nó thì mới hiệu quả - còn kô biết thì chỉ đánh cuội cho đỡ ghiền thôi !!!
 
Back
Top