thanhdh
Samus Aran the Bounty Hunter
- 13/8/05
- 6,366
- 25
nếu mình nhớ không nhầm thì Albert Wesker trước kia bị một con boss đâm xuyên ngực và xem như đã chết ,nhưng trước đó ,hắn đxa tiêm loại virus này nên đã '' miễn dịch'' không chết mà trở nên khỏe mạnh và nguy hiểm hơn ,và hắn vẫn xuất hiện đến tận sau này đó thôi ,đến giờ chưa chết nèThực ra thì T-virus ko có công dụng cứu sống người. Nói về con bé con của thèng cha tạo ra T-virus trước nhé. T-virus chỉ giúp con bé đi lại được (trước đó nó bị que hay liệt chân gì đó, xem phim sẽ rõ), Nhưng thèng cha tiến sĩ đó còn phải tạo ra thứ virus mới để ngăn chặn sự phát triển của T-virus trong con gái hắn. Vậy nên thứ virus mới này rất có thể đã cứu thoát Alice (cứu sống thì chưa dám chắc bởi Ne bị xuyên thanh sắt qua bụng cũng ko sao mà, Alice cũng có thể đủ khỏe để làm vậy ). Vậy hén !!!

, tui nhớ con gái của thằng cha đó phải tiêm thuốc giải T_Virus theo 1 thời gian nhất định chứ đâu phải là xài đúng liều, virus tiêm vào người là sẽ sinh sôi nãy nở mà, thí dụ như bị nhiễm 1 phát cắn nhẹ, thì sau đó virus sinh sản ==> zombi lun. bởi vậy lúc vén tay áo con nhỏ lên thì thấy quá chùi vết chích đó :)
:'> :p :-*
:hug: ::)
, ai dzè 1 lát sau cuốc bộ vào trường để núp... có 1 giả thuyết là khi các sinh vật bị nhiễm T_Virus sẽ dễ dàng nhận ra nhau... do đó chúng ko làm hại nhau ( bé nì bị nhiễm do papa chích để đi lại đc í mà ) giống như zom với zom í mà...