Bàn luận về Sniper

Tớ khoái chơi TEAM nhất. Trưa nay chơi TEAM màn Cảng Tàu. Thằng Sniper của đối phương đang loay hoay me đồng đội mình. Lủi lủi vòng ra bên hông nó không gây tiếng động và để em nó vào tầm ngắm, BẰN ... em nó ra đi. :))
 
Tớ khoái chơi TEAM nhất. Trưa nay chơi TEAM màn Cảng Tàu. Thằng Sniper của đối phương đang loay hoay me đồng đội mình. Lủi lủi vòng ra bên hông nó không gây tiếng động và để em nó vào tầm ngắm, BẰN ... em nó ra đi. :))

Đến sau lưng rồi sao không lấy dao mà cứa cho oai ;;);;). Hôm trước vào room bắn 1 lúc thì die, xem thằng đồng đội đang núp, phe địch chạy ra bắn, nó nhảy nhảy né, đúng lúc 1 thằng địch khác cầm dao đang nhảy ra, thế là thằng phe mình bị nó cứa trúng cổ đang trong lúc bay trên không, chết luôn =))=))
 
đồng ý , cách xử lí tình huống là rất quan trọng :devil: nhưng mà ko phải thằng nào ngồi ngắm trước mình lao ra cũng chết 90 % , nếu bắn quen tay . Nhảm nhất của SF là sát thương bom nhỏ quá , ném quả bom , nhìn thấy chạy qua ko mất máu :devil:

ăn 1 trái bom là lên đĩa đếy , chẳng wa là khi wăng ra bom chưa nổ thì làm sao mà chết dc. Ông thử thả 1 trái ra rồi ngồi lên nó xem có chết ko :))
 
Bắn Sniper giờ chán hơn trước nhiều, tụi nó toàn mặc giáp đa số làm 2 phát nó mới die
 
Không dùng quen dao. Đặc Nhiệm chứ nào phải đặc công cỡ Sam Fisher mà lấy dao cứa cổ.
 
Không dùng quen dao. Đặc Nhiệm chứ nào phải đặc công cỡ Sam Fisher mà lấy dao cứa cổ.

Chài , thế nó cho dao làm gì thế , để cứa cổ những đứa sniper canh canh mà hem để ý xung quanh đó mà =)) .
 
Chài , thế nó cho dao làm gì thế , để cứa cổ những đứa sniper canh canh mà hem để ý xung quanh đó mà
Nếu thế thì tớ thà mua cây súng lục, bò từ từ tới gần để 1 viên vào đầu nạn nhân cho sure win. Cứa lỡ nửa chừng nó biết quay qua cho 1 viên chết nhảm.
 
xem ra các pác ghét sniper nhểy, iem lại là sniper mới chết chứ =))
 
hehe, vào bắn chủ yếu là xài súng tỉa, chơi tỉa mà đã thắng thì thường thắng cách xa. Nhưng còn tùy vào xuất hiện ở vị trí đẹp nữa :D chứ bắn có pro mà vừa xuất hiện đã có 2, 3 thằng bao vây xung quanh thì có mà thắng bằng niềm tin
 
hehe, vào bắn chủ yếu là xài súng tỉa, chơi tỉa mà đã thắng thì thường thắng cách xa. Nhưng còn tùy vào xuất hiện ở vị trí đẹp nữa :D chứ bắn có pro mà vừa xuất hiện đã có 2, 3 thằng bao vây xung quanh thì có mà thắng bằng niềm tin

pro đấu đơn chăng :)) . Có bao giờ exp của bác được 2k chưa ^ ^
 
Chuyện exp 2k là chuyện bt,tớ chơi mấy cái map đặt bom gỡ bom ý,cứ tranh nhau mà cài bom exp cứ thế tằng tằng mà lên thôi :))
 
Mình có ý kiến này nhá . Hồi chưa về VN mình bắn Soldier Front của ijji.com
Mình có ít kinh nghiểm mún chia sẻ.
Nếu bạn là 1 sniper.
Sợ tanker móc súng lục ra điều đó ko thể thắng.
Mình luyện mấy tuần mới đc cái skill đứng gần bắn khỏi nhắm.
Bạn hãy thử xem nào
 
tớ chơi CS h chuyển qua SF phài công nhận o SF ghét snip thật vì : tớ ko phài gà nhưng khi gạp snip thì hên xui :D gặp gà nhưng chảng may nó hên pheng 1 phát cũng die =))
o SF snip dễ ngắm hơn CS vì map rộng và ăp cũng dễ bắn hơn so với 46 của CS .... ghét snip nhưng cũng phục snip ( đã từng solo với snip có nick TGPro ..... pa này chơi SF o hàn được 1 năm rồi :D ) =)) ghét mà cũng phục
 
Tôi thì không ghét sniper hay AK hay bất kì ai chơi súng nào hết. Chỉ ghét mấy thằng vào game là chửi người khác. Lại càng ghét mấy thằng bắn được ít nhưng lại chửi thằng bắn được nhiều hơn là ngu :o

PS : súng ngắm sức công phá to quá nên cũng hên xui. Hên trúng thì pro nào cũng die. Xui thì miễn bàn. ^^
 
game online mà hạng người nào chả có :D quan tâm làm gì cho mết =.=
 
tớ chơi CS h chuyển qua SF phài công nhận o SF ghét snip thật vì : tớ ko phài gà nhưng khi gạp snip thì hên xui :D gặp gà nhưng chảng may nó hên pheng 1 phát cũng die =))
o SF snip dễ ngắm hơn CS vì map rộng và ăp cũng dễ bắn hơn so với 46 của CS .... ghét snip nhưng cũng phục snip ( đã từng solo với snip có nick TGPro ..... pa này chơi SF o hàn được 1 năm rồi :D ) =)) ghét mà cũng phục

Nick đó có phải là TG_Pro ko? tên đó bắn hay phết bắn map bến tầu đấu sniper với hắn thua liền 4 trận sau phải chuyển qua móc lốp mới ăn được:cool:
 
ko phải nick đó *TG*_pro tớ ko nhớ rõ lắm vì lúc đó mới close ^_^ và gặp hắn vào 1 đêm ko trăng ko sao 3h đêm =))
từ đó đến h ko gặp nữa .....
 
Back
Top