bàn luận về truyện của Adachi Mitsuru

mình thích Bộ "Tình ca trên sàn đấu".
 
Miyuki đọc cảm giác yên bình lặng lẽ, cái kết hợp lý cho những người yêu nhau, nhưng mà, cứ thấy tội tội cô bé Miyuki bạn sao ấy,đó có phải là có duyên không phận không?hx
Mình thích thằng mc trong Miyuki nhất. Mc bình thường nhất trong truyện của MA :-?
Chả có cái vẹo gì hơn người, mà mình lại cực thích tính cách đấy, thu hút hơn hẳn mấy anh main nhìn " bình thường mà bất thường " =))
Có bộ thì tập mãi mới ném được >155, giờ vèo phát 160 như chơi...Ngày bé đọc, mê quá, mua luôn bộ Touch về, đọc lại k biết bao nhiêu lần ... Công nhận cuộc sống trong manga của MA là cuộc sống mơ ước của khá nhiều người :D


---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:06 ----------

tình ca trên sân đấu mình từng đọc qua, cũng là một chuyện hay, theo phong cách của AM, tuy nhiên tác giả không phải là AM :D
mình thích Bộ "Tình ca trên sàn đấu".
 
mình để ý truyện adchi mitsuru rất giống truyện của nguyễn nhật ánh nhé, lúc nào cũng buồn man mác.
 
bạn ví dụ cho mình một truyện của Nguyễn Nhật Ánh đi, để mình tham khảo :-?
mình để ý truyện adchi mitsuru rất giống truyện của nguyễn nhật ánh nhé, lúc nào cũng buồn man mác.
 
Forum mới đổi quote ngược à :|...

Còn lão Adachi này phải nói là tính cách của lão khá giống joker 8-}.. mình đọc mấy truyện thấy rõ cái cách lão làm cho người cười y hệt cái kiểu nói chuyện của thằng Joker 8-}..

p/s: cấm gạch,tạ cái dòng trên :-<..
 
@zin31389 : cái avatar của bác là trong bộ nào của AM thế ? Nhớ là trong Cross game mà đọc đi đọc lại ko thấy @@
 
@zin31389 : cái avatar của bác là trong bộ nào của AM thế ? Nhớ là trong Cross game mà đọc đi đọc lại ko thấy @@

Cross Game. Lúc Wakaba mất. Nhớ ko lầm là chương 10 của phần 1.
 
Mình thích thằng mc trong Miyuki nhất. Mc bình thường nhất trong truyện của MA :-?
Chả có cái vẹo gì hơn người, mà mình lại cực thích tính cách đấy, thu hút hơn hẳn mấy anh main nhìn " bình thường mà bất thường " =))
Có bộ thì tập mãi mới ném được >155, giờ vèo phát 160 như chơi...Ngày bé đọc, mê quá, mua luôn bộ Touch về, đọc lại k biết bao nhiêu lần ... Công nhận cuộc sống trong manga của MA là cuộc sống mơ ước của khá nhiều người :D

Bạn này khác mình, mình lại ghét thằng đấy nhất. Có lẽ do đoạn anh ku rớt đại học (đúng không nhỉ), ai cũng trông đợi mà nó vẫn chây lười. Đã vậy lúc Miyuki (bạn) quyết định không học tiếp để chờ ảnh, ảnh không cảm thấy hối hận thì thôi, còn tỏ vẻ vui mừng >"<
Bộ này mình ấn tượng nhất thằng bạn thân thưở nhỏ của anh main, cách cua gái cực kỳ manly :x

Đọc truyện Adachi thú vị nhất là nhìn thấy sự thay đổi của hình mẫu nhân vật nữ qua thời gian. Ban đầu là mẫu yamato nadeshiko hoàn hảo ( Miyuki trong Miyuki, Minami trong Touch), nhưng càng về sau Adachi lại ưa thích những mẫu con gái hiện đại hơn ( Koga trong H2, Misora trong Itsumo Misora, Aoba trong Cross Game).

Vote cho H2 là truyện ưa thích nhất.
 
Adachi Mitsuru thích nhất bộ Ớt bảy màu.
Có lẽ do bộ này nội dung lẫn phong cách khác biệt hơn các bộ còn lại và còn là bộ của Adachi đầu tiên mình đọc :D
 
bác nói chuẩn ko cần chỉnh :-bd
Cross Game. Lúc Wakaba mất. Nhớ ko lầm là chương 10 của phần 1.


---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------

cái kết của Miyuki cảm thấy hơi day dứt, đôi nào vào đôi đấy có phải đẹp không, đằng này lại :(
Bạn này khác mình, mình lại ghét thằng đấy nhất. Có lẽ do đoạn anh ku rớt đại học (đúng không nhỉ), ai cũng trông đợi mà nó vẫn chây lười. Đã vậy lúc Miyuki (bạn) quyết định không học tiếp để chờ ảnh, ảnh không cảm thấy hối hận thì thôi, còn tỏ vẻ vui mừng >"<
Bộ này mình ấn tượng nhất thằng bạn thân thưở nhỏ của anh main, cách cua gái cực kỳ manly :x

Đọc truyện Adachi thú vị nhất là nhìn thấy sự thay đổi của hình mẫu nhân vật nữ qua thời gian. Ban đầu là mẫu yamato nadeshiko hoàn hảo ( Miyuki trong Miyuki, Minami trong Touch), nhưng càng về sau Adachi lại ưa thích những mẫu con gái hiện đại hơn ( Koga trong H2, Misora trong Itsumo Misora, Aoba trong Cross Game).

Vote cho H2 là truyện ưa thích nhất.
 
^
^
Mình cũng thế. Ớt bảy màu ngắn nhưng hay, thấy sáng tạo hơn những bộ còn lại.
Dạo này mới đọc cỏ 4 lá vs bộ gì nói về nhóm lính đánh thuê toàn đứa hơn người ấy :)
 
Có ai có link down nguyên bộ Ớt bảy màu không nhỉ, có cho xin cái link với
 
Ôi 1 thời để nhớ ,ai có link đọc online Miyuki cho mình với ^^
 
Mình cũng rất mê truyện của bố già :">

Ớt bảy màu, Rough, Touch, Itsumo...etc..

Thích nhất là Rough (áo tắm áo tắm :">)

Chỉ mỗi Katsu với H2 là chưa có mà đọc thôi :(
 
Hàng cho thuê truyện thanh lý, hôm nay ra vác đc 2 bộ Touch với Katsu về, sướng :">
 
The_darkness1999 nói:
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Miyuki-2

Hay quá,cám ơn bạn nhé,vừa làm việc vừa đọc hehe
 
2 bộ đấy đc Trẻ xb 2006 dĩ nhiên là L2R rồi
Trẻ vừa tái bản lại bộ Rough nên khả năng tái bản nốt 2 bộ này cũng khá lớn :-? Nhưng múc đc thì cứ múc thôi ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng là fan của lão này
Thích nhất: Touch, đọc hoài ko thấy chán
Một số bộ khá hay như Cross, Rough, Ớt bảy màu.
Còn H2 với Katsu thì không thích lắm, H2 dài quá còn Katsu thì chắc cha này chưa nghiên cứu kỷ lắm về boxing hay sao mà thấy nhàn nhạt
 
Back
Top