- 17/12/06
- 2,370
- 2,063
Thằng bạn cũng khoảng 16 17 rồi, nhưng mỗi khi mình nghe điện thoại nó ấy thì mình cứ tưởng có bác gái ở nhá
... hôk hề tự ti bản thân và còn nghĩ rằng đó là 1 điều đặc biệt nhất, nó luôn hát để giữ cho giọng luôn đc như vậy ... Thậm chí có 1 hôm, mình đến nhà nó chơi, ông bảo nghe đt thì 1 lát sau thì thằng bạn bảo nó vừa trêu đc 1 đứa tiếp thị :) . Liệu mình có nên giúp đỡ gì hôk ? Trông nó vẫn lạc quan mừa :P
... hôk hề tự ti bản thân và còn nghĩ rằng đó là 1 điều đặc biệt nhất, nó luôn hát để giữ cho giọng luôn đc như vậy ... Thậm chí có 1 hôm, mình đến nhà nó chơi, ông bảo nghe đt thì 1 lát sau thì thằng bạn bảo nó vừa trêu đc 1 đứa tiếp thị :) . Liệu mình có nên giúp đỡ gì hôk ? Trông nó vẫn lạc quan mừa :P

Giọng mình vừa trầm vừa ồm ồm suốt ngày bị phản ánh 




