Bạn nghĩ mình sẽ sống với game lâu không ?

Chả còn chơi game nào hết, chỉ đọc tin tức về game thôi.
 
Chắc là sẽ chơi được đến khi lập gia đình ...... !
 
còn chơi đến mãn kiếp cơ,cái chuyện từ bỏ game còn xa lắm
 
Suốt đời, nếu còn khả năng và sức lực :D
 
dù ko còn thì ta vẫn chơi game cơ
------
 
90 tuổi, lụ khụ trên giường, ăn phải nhờ người bón, mặc kệ, tay ta vẫn cầm PS4 :)) (thời đấy chắc phải có đến PS6 rùi :)))
 
ăn phải nhờ bón mà vẫn đủ sức cầm PS 4 bấm bấm chơi chơi được thì ông cũng giỏi đấy.
 
Không phải là ko tự ăn được mà là tay đang bận chơi game rồi :))
 
sợ gì,đến khi mình già bít đâu lúc đó nó phát minh ra cái cách chơi game bằng suy nghĩ hoặc thực tế ảo thì sao
 
Nếu thế thật thì còn gì hay nữa, tất cả chỉ là bằng suy nghĩ --> Chán :|

Dù sao cũng phải vận động, khua tay múa chân, ấn ấn 1 tí nó mới khoái :x
 
thế bây giờ cho cu vào thực tế ảo,đánh quái mà có cảm giac đang chem nó thật sự,mùi máu rồi cái nặng cảu kiếm ko làm bạn khoái à(thêm mấy cái trò con heo mà làm theo kểiu ấy thì Film S** tuyệt chủng):D:D:D
 
thế bây giờ cho cu vào thực tế ảo,đánh quái mà có cảm giac đang chem nó thật sự,mùi máu rồi cái nặng cảu kiếm ko làm bạn khoái à(thêm mấy cái trò con heo mà làm theo kểiu ấy thì Film S** tuyệt chủng):D:D:D

ặc ông này có vẻ khoái dẫn dắt vấn đề đến mấy chuyện "ấy ấy" nhỉ.;))
 
ko bít,bản tính nó là thế,trước giờ cũng chả để ý làm cái gì
 
Bó tay, chơi game chứ có phải "thực tập" đâu, giải trí lành mạnh mà :|
 
thì mấy cái đó cũng là giải trí mờ :">
 
sau này, tui nghĩ khoảng 20 năm nữa thì play station với xbox và các console khác(chắc chắn sẽ có) sẽ tuyệt chủng hết, người ta sẽ chơi game bằng não như phim marix ấy tha hồ trải nghiệm, lúc đó chắc tui trở thành ông già siu nhân đánh quái vật.
 
ở đó mà mơ đi cháu ạ,20 chục năm nữa thì mới đến đời PS5 thôi=))
 
topic đi càng xa bài viết càng lạc chủ đề. Hiện tại thì chưa xong huống chi gì tương lai.
 
20 năm nữa già rồi :)) ............................
 
Back
Top