Bạn nghĩ mình sẽ sống với game lâu không ?

^^ Kin đã già những vẫn mê game :D. May mà chỉ mê game nhỏ, nếu ko chồng con sau này khổ roài :D
 
chết thì mua cái mới, ăn chơi mà phải sợ mưa rơi à =))

=)) nếu mà khá giả thế thì đã không sợ rồi =)) ...
To kin : Ủa bao tuổi đã già rồi bạn :"> Đời còn dài già có cấm chơi game đâu
 
trước giờ cứ nghĩ kin là boy :D
anyway, nếu mình tuổi già sức íu kô còn chơi game đc thì kinh doanh game cũng đc :D
 
trước giờ cứ nghĩ kin là boy :D
anyway, nếu mình tuổi già sức íu kô còn chơi game đc thì kinh doanh game cũng đc :D
Kin có cái Thanh Lâu rồi cần gì làm cái gì khác=))
 
Kin có cái Thanh Lâu rồi cần gì làm cái gì khác=))

Hình như đang thấy Kin chiêu mộ nhân tài để mở rộng làm ăn ở TL hay sao ý ;))
 
tùy người , lâu lâu tớ ra tiệm vẫn thấy có vài người chừng 25-30 vẫn chết mê chết mệt vì game , ăn ngủ sống ở tiệm nét ấy luôn , riêng tớ thì chẳng ham :) , vì có thứ cũng cùng 1 lĩnh vực nhưng còn hay hơn cả game và tìm hiểu nó thay vì game thì rất có lợi cho sau này :)
 
game mà bỏ thì không biết con người tớ bín thành cái gì nữa +___+
 
tùy người , lâu lâu tớ ra tiệm vẫn thấy có vài người chừng 25-30 vẫn chết mê chết mệt vì game , ăn ngủ sống ở tiệm nét ấy luôn , riêng tớ thì chẳng ham :) , vì có thứ cũng cùng 1 lĩnh vực nhưng còn hay hơn cả game và tìm hiểu nó thay vì game thì rất có lợi cho sau này :)
Kin quan niệm game là để giải trí thôi, ko sống chết vì nó.
black rose nói:
Hình như đang thấy Kin chiêu mộ nhân tài để mở rộng làm ăn ở TL hay sao ý
;)) Đúng vậy, chiêu mộ nhân tài, giàu tài lực để .. ủng hộ Kin khuyếch trương sản nghiệp.
squall nói:
Kin có cái Thanh Lâu rồi cần gì làm cái gì khác
:'> Thanh Lâu của Kin sắp đóng cửa rồi. :(( Không khéo tên Yu lại mở quán nhậu cho kin làm chủ thì khổ... Lúc đó phải nhọc công lên thực đơn..
kl2991 nói:
trước giờ cứ nghĩ kin là boy
anyway, nếu mình tuổi già sức íu kô còn chơi game đc thì kinh doanh game cũng đc
;)) Nhiều người cũng nghĩ Kin là boy rồi, Mà hok sao, tại hồi đó chơi game online, Kin cũng toàn chơi char nam thành ra bị hiểu lầm quen roài.
:D ko kinh doanh game, mà kinh doanh Thanh Lau. :D
 
Nhìn Ava Kin cũng đoán ra là Nữ :D,mà nam nữ quan trọng gì, bạn bè online cả mà :))
 
chơi gmae thì chơi game rồi đó nhưng sao dạo này dễ chán game thế nhỉ chơi mấy game online lên lv 2x 3x thì thấy chán chán à kì lạ quá ::(

càng lớn tuổi thì càng chán. Từ từ rồi đến khi mà đi làm va chạm với xã hội thì nghĩ đến chơi games càng chán nữa.
 
càng lớn tuổi thì càng chán. Từ từ rồi đến khi mà đi làm va chạm với xã hội thì nghĩ đến chơi games càng chán nữa.
Cũng đúng thui , đi làm về mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi còn thiết gì nữa . Lên mạng , đọc tạp chí ,mua đĩa game cũng chỉ để nhắc nhở mình rằng mình vẫn còn rất yêu game thui . Hix giá như được trẻ lại thì tôt biết mấy nhỉ .
 
Game là 1 trong những sở thích của mình vì vậy mình sẽ sống với nó cả đời...hehehe..có con thì đánh game với nó.hehe
 
game là 1 phần cuộc sống của tui, tuy ngày càng lớn, phải lo đủ thứ từ việc làm đến người iu nhưng vẫn phải sắp xếp thời gian thích hợp để dành cho game. Ko có game là tui chết.

có nghiêm trọng thế không.Mọi người không chơi game cũng sống bình thường mà
 
có nghiêm trọng thế không.Mọi người không chơi game cũng sống bình thường mà

ơ` thay vì ko chơi game khi strees bạn sẽ chẳn còn chỗ nào đi ngoài quán nhậu .Và với lại những game hiện giờ ko đơn giản phát hành ra là để dành cho trẻ em chơi đâu .trước mắt hãy thử sức với PS3 hoặc xbox360 đi rồi hãy nói tiếp hehehe (đừng bao giờ đem mấy cái game ol của vn là mà đánh giá toàn cuộc )
 
câu quảng cáo của thằng xbox hồi đó tui nhớ hình như là "the life is short-let play".....vì vậy tui sẽ gắn bó với game cho tới khi nào ....2 bàn tay còn cử động được.....hehe
 
câu quảng cáo của thằng xbox hồi đó tui nhớ hình như là "the life is short-let play".....vì vậy tui sẽ gắn bó với game cho tới khi nào ....2 bàn tay còn cử động được.....hehe
Mình cũng nhớ cái quảng cáo đó "Life is short. Play more". Một đứa bé mới ra đời bị bà mẹ bắn lên ko trung, lớn dần, già đi, cuối cùng thành ông già rơi thẳng xuống mồ chết :))
Cuộc sống sau này chưa biết thế nào nhưng game thì chắc chắn vẫn phải chơi.
 
Phải chơi chứ, chơi cho đến khi nào ko chơi được nữa thì thôi, cho đến hiện h, tất cả những cái gì tôi có được đều có liên quan tới game: từ tiền bạc, công việc, bạn bè, và cả.. vợ :'>
 
Không biết ngày mai có die không, nhưng hôm nay vẫn chơi game =))
 
chơi đc ngày nào thì chơi thôi nhưng nếu tình hình ko thay đổi sẽ ... cầm gamepad mà "chiến" đến lúc nào có thể :))
btw, ai biết đc ngày mai ... :'>
 
Thấy ai đi làm rồi cũng bảo lúc đó bận lắm, làm cả ngày đến tối về mệt phờ ra chỉ muốn nghỉ chẳng có sức đâu mà chơi nữa.
Giờ mình vẫn còn là sv nên thời gian rảnh rỗi, sau này đi làm rồi ko biết thế nào, có khi muốn chơi cũng ko được.
 
Back
Top