Bạn nghĩ mình sẽ sống với game lâu không ?

Tui nghĩ có lẽ là sẽ rất lâu ... Chưa nói trước được điều gì cả ... nhưng hiện thời ... game dường như là một cái gì đó không thể thiếu ... hỉ nộ ái ố tui đều gởi gắm vào game ... vui cũng chơi game , buồn cũng chơi game ... giải lao cũng game ... Rất lạ ... Có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng có thể để để dành tiền nâng cấp máy chơi game ...
 
Chơi đến ngày tận tay dậy cho con mình RPG là gì =))
 
Cũng ko lâu đâu, sắp chán rồi. Mà sự thật là bây giờ đang chán. Chắc chỉ còn chơi mấy trò như war, hay star với mấy thằng bạn thôi. Ko còn hứng như trước nữa. -_-
 
Già rồi sợ nhất là chơi game mà run cái tay cầm hổng nổi.
Lúc đó thì khó tận hưởng game.
Nếu chơi game mát mẻ có khi còn bị bà xã hờn nguýt.
 
Rủ bx hướng dẫn chơi cùng luôn :D
 
Chơi gì đây, Brain Age? :-?
Có Wii là có thể vui cùng bx.
Nintendo hay thật, làm game hướng đến mọi đối tượng, cách chơi dễ dàng vui vẻ.

Có game tập thể dục trên Wii, mấy bạn teen giờ chơi tòan cho ra kết quả "sức khỏe của người 60-70". Không biết khi mình 60 kết quả sẽ là...? :D
 
Lâu ở đây là chỉ về thời gian,vậy bao nhiêu thì mới gọi là lâu?Mình nghĩ chúng ta khó có thể nào sống với game mãi được,nó đều có giới hạn.Mình chơi 1 trò mà đã được 92 năm rồi,như thế có gọi là lâu ko?
 
hiện giờ thì phải đi học từ 7h sang dến 4 h chiều +... Game onl thì đợi vltk 2 ,cabal ra chơi .Còn off thì vẫn dota war clan đều đều .Có vẻ như sẽ gắn với dotA lau với ước mơ trở thành gosu .Còn việc sẽ chơi game bao lâu nữa hả .Cha bít nữa ,còn 1 nam nữa là wa uc hoc đại học rồi ,chắc cũng phải nghĩ tới tương lai thôi .
 
hè thì ngày nào cũng chơi, giờ vào năm học rồi mà ngày nào cũng chơi, ôi tớ yêu game :x
 
GO chắc chắn là khốc liệt hơn.
Play for Fun thì không sao.
Nhưng 1 khi đã đứng Top thì trình Pvp,Pve hay Hunt boss đòi hỏi phải có 1 quá trình rèn luyện và tài năng thiên bẩm.
Chẳng nói đâu xa như cái War3 đấy.Chẳng lẽ không cần dùng đầu óc,không cần nhanh nhạy phán đoán hay sao :|
Mà có đầu óc nhưng trình Micro không có thì cũng đứng nhìn chứ chẳng làm được quái gì cả :|
 
chơi tới khi nào thở ko ra hơi, trc khi tắt thở dặn con cháu chôn theo cái PS?? cùng với vài trăm cái dĩa xuống dưới chiến tiếp, rủ mấy thằng âm binh chơi WWE cho nó máu
 
Chắc cũng còn dài dài, chừng nào còn máy tính thì còn chơi (chỉ chơi trên computer thui không có tiền mua console :(( )
 
hic, tiền nâng cấp PC đã = mua mấy cái console rồi đấy, ghét chơi pc ở việc mới mua cái VGA xịn thì chừng 1 năm sau là yếu xìu lết ko nổi rồi
 
Pc thì ko nói ....chơi console thì cứ càng ngày nó càng nâng cấp hệ máy mới ........chỉ sợ ko có tiền mà mua đĩa :-s......
 
16 năm trước bé chơi game và giờ bé vẫn chơi game ^^!
 
Tui chơi game tính đến nay cũng gần 20 năm rồi.
Từ khi tốt nghiệp ĐH đã đi viết báo game kiếm sống và đến tận bây giờ vẫn làm công việc liên quan đến game.
Thế là coi như cái nghiệp Game đã gắn chặt với mình, chắc là sẽ đeo theo suốt đời mất thôi :D
 
Nhà có máy Nes từ trước khi mình có mặt trên thế giới này... rất tiếc đó cũng là một trong 2 máy console duy nhất mà tớ có :D
 
theo tui sống để chơi game chớ ko phải chơi game để mà sống @-)....cái này tính mình game thôi kô kể tới mấy dụ honney đâu nha ;)) :D:D
 
Chỉ cần có thời gian là có thể chơi game , game ko có gì xấu vì vậy có thể chơi đến cuối đời ...
Các bạn thấy đấy thế giới đã đổi thay giờ có cả Wii cho người già chơi rồi ko khéo lúc chúng ta già đi đến lúc chôn cất rồi cũng có game để chơi ấy chứ nhỉ :D hehe
 
Thật sự thì bây giờ thấy chán game online vì nhiều lý do.
Giờ chỉ muốn học thật giỏi :'>
 
Back
Top