Bạn sợ gì trong game và khi chơi game ?

shadow_judge

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
1/5/06
Bài viết
2,082
Reaction score
62
Hôm nọ vừa chơi xong cái HL2 và Far Cry, rút ra kết luận là đáng sợ nhất trong game là... chui ống thông hơi. Đen xì xì, tối như mực, như thể có mấy chục con Headcrap chầu chực nhảy ra ngọam đầu mình ấy chứ... ớn nhất đọan chui ống! Hồi nhỏ nghịch cái HL1 nữa, cứ bắn được con có xúc tu thả dây câu mồi là phải... lần lần tránh cái xác nó ra vì sợ nó... tóm lấy chân mình, nên chơi lúc nào cũng phải ngồi... khoanh chân trên ghế :)) Cứ khi nào bắn nhau với bọn người như Combine là sướng... :'> :'>

Come on, đừng sợ nói ra nỗi sợ của mình trong game nhé. Ai mà chả thế...:'>
 
Sợ nhất sự nghiệp là đang chơi Action liên hồi 2,3h quên save mà điện lực VN nổi hứng "cúp" cái bụp =))
 
Sợ á.....đáng sợ nhất là cái FF 7.....hồi mình chơi ngoại ngữ có hạn,cái đĩa thì cùi,mặt đĩa sẹo đứng sẹo,chơi đã khó rồi vậy mà ngồi chơi nhiều lúc sắp đến đoạn có save thì nó tắc bụp tắc bụp.......>_<
Tởm nhất cái FE4.....suy đi nghĩ lại tính tới tính lui 1 chiều mất tong 4-5h mà chỉ đi được chưa đến 2 chục bước =_=
Nhưng 2 cái trên ko gì ghê tởm = đi dota đêm mà gặp gay ngồi cạnh :))
 
Không sợ cảnh đâm chém máu me nhưng lại chả khoái ruột diếc bầy nhầy!

Và rất sợ girl xấu!

Game nào có nv nữ xấu và văng cái bụp vào tường!
 
Hơ hơ, cái save thì tôi chả sợ, vì có một tật từ thời chơi ZSNES cứ đi vài bước là save, chơi Far Cry cũng thế, đi một tí lại nhấn ~, gõ save_game "1" ;))

Nhưng 2 cái trên ko gì ghê tởm = đi dota đêm mà gặp gay ngồi cạnh

Số đen đủi =))
 
Sợ nhất đang chơi game thì "bụp", màn hình xanh lè->lại phải ghost lại ổ. Dạo này vừa mới nâng cấp con máy thì có đỡ hơn, hồi trước chơi game nặng cứ lo ngay ngáy.
 
Tớ ko chơi giả lập.....tớ chơi = cái máy mêm ngày xưa ấy ..... chạy thì chậm đánh nhau thì lâu mà ko cẩn thận nó focus thành công thì coi như xong T_T
Số đen đủi
Phải là siêu đen đủi +__+......
 
chắc ý chủ topic nói là sợ món gì nhất trong game chứ ko phải hành động chơi game :))

hồi chơi cái Blood2: Chosen One ngán nhất đoạn chui cống có con gì như con cá đuối, bắn thì nó dễ chết thôi, nhưng sơ ý nó nhảy lên bám vô mặt mình đc là .........reload, chưa kể cái cảm giác kinh kinh nữa chứ ::(
 
Sợ nhất trong game là mấy con ma trong Fatal Frame, thật đấy.
Sợ nhất khi đang chơi game là đang chơi mà bị ROD (may mắn là mình vẫn chưa bị).
 
Ớn những lúc đang chơi FPS mà có con gì bất ngờ nhảy ra
Lúc đó muốn đứng tim luôn
 
Sợ nhất chơi game mà bị ROD :)) .............
Anh em x360 chắc sợ nhất khoản này ...
CÒn ngoài ra lúc chơi game sợ thì nhiều lắm ...
Sợ tiếng gió hút, sợ ma miếc, sợ quái vật đuổi cắn ..........

Nói thật chư từ trước tới giờ chơi Okami sợ nhất bị con Thủy Quái nó đuổi :"> nói ra ngượng chết ... nhưng không hiểu sao mình rất sợ đoạn đó
 
Sợ nhất khi chơi game: chơi trên 1 tiếng đồng hồ mà không save rồi đột nhiên ông điện lực nổi hứng bất tử cắt phụt một cái hoặc tự dưng bất cẩn làm chết lãng nhách.

Sợ nhất trong game: không khí trong game Fatal Frame 2, cảm giác rất đáng sợ, đã 4 lần đặt đĩa game vào chơi mà không lần nào chơi được quá 30 phút. Tuy vậy vẫn chơi được Resident Evil :|
 
hê, cái save thì bỏ qua nhé, cái đấy ai chả ngại!

Cái RE mình không thấy sợ vì có vũ khí đến tận răng (nói cường điệu, nhưng ít ra là có súng). Như cái Silent Hill 3 chạy tóe khói, trong tay mỗi con dao cùn mà ma trông to vật vã!

Ớn những lúc đang chơi FPS mà có con gì bất ngờ nhảy ra
Lúc đó muốn đứng tim luôn

Ví dụ như trong HL bọn Headcrap nhảy từ trên trần nhà xuống... chuột quay lọan xà ngầu :'>
 
Sợ nhất khi chơi FC tự nhiên có mấy con quái trâu lại xấu nữa chứ,cứ phải tránh nó như tránh tà,nó mà bổ tới làm 1 phát là die,cảm giác lúc đó rất là sợ
2-Chơi Blood Oment trong đêm,tiếng gió hú trong game + tiếng gió hú trong game=vcl....
 
Chơi mấy game phiêu lưu hay dạng như mario sợ nhất là nhảy té hố .

Nhiều đoạn nhảy nhiều quá lúc gần tới lại té , tức gần chết , còn hồi hộp hơn xem phim kinh dị nữa !
 
Chơi game online thì sợ nhất là đám cưới fải ... 1 thằng đực rựa =))
 
chơi game xbox 360 sợ nhất là bị ROD,cái này ai cũng sợ mà phải ko?
 
Chơi game, bực nhất là đang chơi... cúp điện!! Phải cày lại.
Thứ hai là tự nhiên cái save giở chứng, file bị corrupt, save hổng được, phải đi mượn save của thằng bạn
còn chơi game, thì ngán nhất là vụ tìm đường, điên cái đầu bao nhiêu lần.
 
sợ nhất là việc tìm đường, chơi qua màn như pokemon bí một cái là khỏi chơi lun, game kinh dị
 
Vẫn nhớ ngày xa xưa đế chế xì ta,hạp nai những lúc đi học về điều sợ nhất là thấy sư huynh đứng cửa quán vẫy vẫy tay gọi ra âu yếm cho cái tát =_=
 
Back
Top