Bạn sợ gì trong game và khi chơi game ?

sợ nữa là về sau chơi game Doom 3, tối thui, đang soi cái đèn pin lò dò tìm đường thì rọi ngay vô mặt chú fat Zombie, phải mất một thời gian mới quen đc ko bị giật mình nữa !
 
tôi chỉ sợ khi chơi game kinh dị mà có mấy con ma bất thần nhảy ra hù !!!(mặc dầu rất khoái game kinh tởm:)))Còn trong game thì nản 3 cái vụ đang phê đứng máy cái rụp..................đơ như trời trông ko bik làm gì=))
 
tớ thì chả sợ gì, sợ mỗi khi đánh boss trong DMC3 ý....tim nó cứ đập thình thịch...chả hiểu tại sao nữa
 
còn tôi thì sợ nhất là game có những đoạn xxx điển hình là cái GOW, lần trước đang chơi đến đúng cái đoạn x đó thì mama vào ( đến đây thì chắc các bác cũng hiểu khỏi phải kể ) đến giờ vẫn akay.......
 
Tui chơi thì quái vật ko sợ, chỉ có điều ko hiểu sao những trò máu me văn tùm lum + nền tối thì chơi chút lại cảm thấy nhức đầu và...mắc ói.Chắc bị bệnh sợ máu :hug:
 
còn tôi thì sợ nhất là game có những đoạn xxx điển hình là cái GOW, lần trước đang chơi đến đúng cái đoạn x đó thì mama vào ( đến đây thì chắc các bác cũng hiểu khỏi phải kể ) đến giờ vẫn akay.......

Xin chia buồn với tai nạn thương tâm của bác.
Tui dù đã qua tuổi thành niên từ lâu nhưng trong nhà có đứa em nhỏ, chơi GOW đến cảnh ấy vẫn phải vặn nhỏ Vol lại, ngó nghiêng qua lại như ăn trộm :D
 
sợ cái tiếng radio của SH 1.......ko dám vặn tiếng để mà nghe nữa ...
 
nhớ cái hồi be bé chơi grandia 2 đến cái mày có mấy con ma hình sọ người sợ cứ gọi là :'> chỉ muốn qua đoạn ấy cho nhanh
 
Huh ? Grandia đồ họa dạng Anime/Manga mà cũng sợ hả bác?
Game làm tui sợ nhất từ trước đến nay là Fatal Frame 2, đi mò mẫm, đèn báo có ma hiện lên mà đek thấy nó đâu, run gần chết...
 
đúng là sợ nhất khi chơi mấy game như FEAR , DOOM 3 .. chui ống và lội xuống hầm quả là địa ngục ... sợ thêm cái nữa là máy ko đủ mạnh để chơi .. nhưng giờ bớt sợ rồi :D hehe
 
Sợ nhất là khi chơi game biết mình đã bỏ qua món đồ quan trọng và sợ hơn là khi không còn cơ hội lấy lại nữa. Cái sợ thứ 2 là khi nghe tiếng của zombie kêu mà chẳng biết nó ở đâu cứ tìm quài đến khi ko để ý là nó xông ra, và cũng sợ đánh xáp lá cà hơn là bắn nả.
 
Sợ nhất khi chơi game là ko nắm đc cốt truyện của game, cứ đi ào ào (đặc biệt là game hành động). Bắn, chém ... chán.
 
sợ nhất chơi game đang save mà nó nổi hứng cúp điện...lúc đó thì...:-s
 
Sợ bị bỏ rơi, cô đơn trong một căn phòng tối u ám, ẩm thấp, đầy chuột bọ và không có lấy một cái PC.
 
Huh ? Grandia đồ họa dạng Anime/Manga mà cũng sợ hả bác?

hồi đấy còn bé chơi đến phần thằng joan of arc vào mấy cái hầm nhìn toàn đầu lâu sợ bỏ xừ
 
đang chơi game sợ nhất vẫn là cúp điện với game off và lag với game on
 
em sợ nhất là khi chơi FF moi lấy được cái vũ khí xịn hay là con GF mới là cúp điện
 
topic này có vẻ thú vị, thôi thì tự bạch luôn những cái mà mình đã cố công giấu mãi đến tận bây giờ:
Đầu tiên phải nói đến 1 game dễ làm người chơi bị bịnh...tâm thần nhất là Fâtal Frame, thà cứ như RE ít nhất cũng có được con dao cùn nhắm mắt chém xối xả, đằng này.....bỏ tiền mua Fatal Frame 2 và 3 nhờ thằng anh chơi giùm mình ngồi coi....trùm mền, nói đến lại xấu hổ mà bây giờ vẫn chưa dám chơi 1 mình. bó chíu.
Chơi Doom3 cứ đến khoảng 10h đêm khi cả nhà đi ngủ mình cũng ngủ theo, 1 mình 1 PC chẳng khác nào 1 mình 1 súng trong đêm...
Farcry hay HL2 lúc đầu chơi đến đoạn có bọn quái cũng quắn đít lên nã hết cả đạn.
Nói chung đã định hướng chơi game là để thư giãn chứ đừng tự hù mình. Chừa!
 
Sợ nhất khi đang chơi game là : một thằng nhóc đang chơi võ lâm dài kì, bà mẹ cầm cây đồ long bảo đao vào tẩn thằng con, đòn nào đòn ấy, đẹp hết biết :'>
 
Sợ nhất là đang chơi game chưa lưu bị kẹt hình, hay cúp điện gì đó -.-"
Mất công đi lại mệt -.-"
 
Back
Top