Bạn sợ gì trong game và khi chơi game ?

Vẫn nhớ ngày xa xưa đế chế xì ta,hạp nai những lúc đi học về điều sợ nhất là thấy sư huynh đứng cửa quán vẫy vẫy tay gọi ra âu yếm cho cái tát =_=

Hồi nhỏ không cả gan ra ngoài chơi điện tử :'> Ngoan lắm. Có một lần đi chơi PS1 với ông anh họ, về nhà bị ăn mắng vì đi không hỏi. Từ đó có ấn tượng xấu với PS1, nhưng thật nực cười là bây giờ đang mượn máy PS1 của ông anh họ khác :))

Đi chơi điện tử thì cấp 2 có CS, nhưng chưa bao giờ bị phát hiện cả :D
 
Nhớ lại hồi xưa có chơi một game tên là The Thing. Hình như game này dựa theo phim hay sao ấy, chơi cũng khá rùng rợn, toàn bọn quái vật biến dị phát kinh. Lúc đầu chơi thấy bình thường, nhưng chơi tới cái đoạn nhân vật chính đi qua cái nhà vệ sinh, thấy tôi tối mình liền bật đèn lên thì......một cái đầu bê bết máu nằm lăn lóc trong bồn cầu tiêu. Lúc đấy nói thực là lạnh hết cả gáy, vừa kịp định thần thì bọn quái đạp cửa xông vào, ghê hết cả người. Nhưng sau lấy lại dũng khí, mình vẫn lết được hết game.
 
ouch2.jpg


Có phải ảnh này không? Nếu đúng thì ghê quá, không khác gì Silent Hill
 
Xời mấy cái này có gì mà đáng sợ,chẳng có gì hãi hùng cả.......cảm giác lạnh gáy sợ hãi nhất trong đời của dân game phải là bạn gái đứng cửa hàng net hỏi:
-Anh bận kiểu này hả =))
 
Lại nhớ lại thời xưa rồi :"> ........
Nhớ hồi bé đứng xem thằng anh chơi RE3 mà tim đập thình thình , lòng dạ hoảng hốt ...
Con zombie nó phi ra mà thôi em tôi :(( ...........
Bây giờ chơi cái Re4 vẫn nhớ lại những kỉ niệm chết cười hồi xưa ...
 
Hồi xưa chơi FFVIII , sợ nhất con Malboro . Chơi trên vi tính nên lúc nó xuất hiện , nguyên cái mặt nó chiếm cả màn hình , phát khiếp .
Sau này qua FFX mới thấy con trong FFVIII ko kinh dị bằng ;)) .
 
tui lo nhất khoản đánh boss xong,ko còn đồ tăng,chạy lại điểm save chỉ lo gặp quái mạnh :skull:
còn vụ điện lực thì...hôm chơi hack đánh được con tried trong vol 1,cúp điên = vcl:skull:
 
sợ nhất đang chơi game xxx bị má thấy :'>
 
Sợ nhất là đang lon ton mò mẫn loay hoay với cái cửa toàn khóa thì có con zombie hay cái gì đại loại như thế nhảy ra!
Mấy lần chơi RE với SH lúc mình đang tập trung với cái cửa bị khóa, đang mải suy nghĩ xem chìa khóa ở chỗ nào thì zom nó nhảy ra vả cho 1 phát, giật cả nảy tí nữa đáp cả cái gamepad vào màn hình :))
 
trò Condemned: Criminal Origins cũng có mấy trò hù dọa cũng khiếp, đang đi rón rén trong căn nhà tối om đến cái cửa sáng đèn tự dưng bụp 1 phát nhảy ra 1 chú cầm cái rìu phang 1 phát, bị giật mình mấy lần..
 
game chơi giải trí nên tớ ko biết là mình sợ gì.. nhưng khi đang chơi thì sợ nhất là thằng em nó ko chịu chơi với mình nữa =)) ...( chơi game đối kháng nó thua riết nên ko muốn chơi =)))
 
Sợ nhất là đi mãi mà ko có chỗ save, save xong định thôi ko chơi nữa nhưng chơi tiếp lại thấy sợ ko có chỗ save, cứ thế cứ thế....
 
=)) trời ơi tưởng cái này trong topic chúng ta không bàn về phần save nữa rồi mà anh thalu ...........
 
sợ nhất là cái tính chủ quan của mình, mê game action lắm, chơi N gaiden black ko rứt dc,đi đến hình như là chap 9 rồi, do chủ quan nên save chồng cách điểm save lên nhau, ai ngờ khu vực đó ko có lối quay lại để mua máu, chỉ có 1 lối đi duy nhất, đó là vô gặp con trùm xe tăng trong khi máu còn 1/6 thanh, lại hết máu dự trữ, dám nói 1 câu, thánh cũng ko qua dc khúc đó ,đừng nói gì ng` thường, tiến ko dc, thoái ko xong, 1 kiểu game over đểu nhất trong mọi cái đểu của game đó là kẹt 4ev3r,1 tuần chơi của mình thế là đi tong, lên mạng tìm cheats qua đỡ thì lại ko có cheats ,m!a kiếp, đúng là tự trách mình
 
Trời cái NGB nó không làm checkpoint mà chỉ cho phép mình sống lại ở chỗ save thôi ... Không cẩn thận thì chỉ húp cháo huhu một lần ngồi chơi 2 tiếng lên được chapter 6 mà quên save lại hì hục chơi lại đến sợ :"> .......
 
Sợ kinh dị.
RE, SH, tiếng radio.
Ghét game dài mà không có event ở giữa.
 
Em sợ nhất là mấy cảnh kinh dị trong F.E.A.R nó làm em suýt đứng tim.:L
 
Hôm nọ vừa chơi xong cái HL2 và Far Cry, rút ra kết luận là đáng sợ nhất trong game là... chui ống thông hơi. Đen xì xì, tối như mực, như thể có mấy chục con Headcrap chầu chực nhảy ra ngọam đầu mình ấy chứ... ớn nhất đọan chui ống! Hồi nhỏ nghịch cái HL1 nữa, cứ bắn được con có xúc tu thả dây câu mồi là phải... lần lần tránh cái xác nó ra vì sợ nó... tóm lấy chân mình, nên chơi lúc nào cũng phải ngồi... khoanh chân trên ghế :)) Cứ khi nào bắn nhau với bọn người như Combine là sướng... :'> :'>

Come on, đừng sợ nói ra nỗi sợ của mình trong game nhé. Ai mà chả thế...:'>

Sợ nhất là bắn nhau với quái vật,như game Doom3 ý,cái FC lúc đầu bắn với người đang hăng,tự nhiên nhảy ra cả đống quái vật nên hơi nản,mãi sau mơi phá đảo được :D....còn HL thì hok thấy sợ lắm,mấy con quái trong HL2 hok làm mình sợ :p
Nhớ hồi chơi Silent hill-the room cũng thế,chỉ chăm chăm đi thật nhanh cho đến lúc trở lại về phòng cho đỡ sợ :">
 
=)) mình còn không đủ can đảm chơi hết RE4 nè huhu hixxx ...
Chơi đến đoạn lên cái đảo ( chapter 5 ) Vào gặp mấy chú zombie trong phòng thí nghiệm mà mồ hôi vã ra như tắm hixx ...
Hận đời tôi có phải con trai không huhu game hay vầy mà không dám chơi hết ... :-S
 
Back
Top