- 26/6/04
- 4,544
- 1,616
Đáng lẽ lập topic ra cách đây 1 năm trước. Ngày mình chia tay bạn gái và nhìn người ta...quen bạn thân của mình.
Phải nói là thật sự thất vọng. Cực kỳ thất vọng. Ngẫm lại cũng tại mình tạo điều kiện cho thằng bạn quá.
Mặc dầu cả 2 đều xin lỗi mình và mong mình bỏ qua. Ngoài mặt thì mình bảo không sao. Nhưng trong lòng đau lắm. Và thế là tình bạn tan vỡ. Chẳng biểu hiện ra ngoài nhưng chắc nó cũng cảm thấy không thể như xưa và thế là chỉ còn như là bạn bình thường. Còn bạn gái cũ thì mình nhất quyết không nói chuyện nữa.
1 năm rồi nhưng mình vẫn không thể chiến thắng được bản thân. Lúc nào mình cũng tự nhủ bản thân là không sao đâu, hãy biết tha thứ...Nhưng rồi vẫn không làm được.
Mình chưa bao giờ trách thằng bạn bằng lời. Nhưng trong lòng thì có. Không thể nói nó vì nó rất tốt, phải nói là cực tốt. Nhưng cho dù lý lẽ nào đi nữa thì mình vẫn không thể như xưa...không thể giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thật sự mình không hối tiếc. Nếu gặp tình huống tương tự như thế mình vẫn tin tưởng bạn thân ( dĩ nhiên không phải nó ). Chỉ là cái mình không vượt qua được là sự tha thứ để lòng được thanh thản.
Lập topic để hỏi ý kiến mọi người. Không phải để nêu đúng sai. Mà chỉ đơn thuần là nếu thật sự mọi người rơi vào trường hợp đó thì có thể nào là một người cao thượng hay không? Chỉ đơn giản là cách mọi người xử lý. Không phải nêu ai đúng ai sai.
Phải nói là thật sự thất vọng. Cực kỳ thất vọng. Ngẫm lại cũng tại mình tạo điều kiện cho thằng bạn quá.
Mặc dầu cả 2 đều xin lỗi mình và mong mình bỏ qua. Ngoài mặt thì mình bảo không sao. Nhưng trong lòng đau lắm. Và thế là tình bạn tan vỡ. Chẳng biểu hiện ra ngoài nhưng chắc nó cũng cảm thấy không thể như xưa và thế là chỉ còn như là bạn bình thường. Còn bạn gái cũ thì mình nhất quyết không nói chuyện nữa.
1 năm rồi nhưng mình vẫn không thể chiến thắng được bản thân. Lúc nào mình cũng tự nhủ bản thân là không sao đâu, hãy biết tha thứ...Nhưng rồi vẫn không làm được.
Mình chưa bao giờ trách thằng bạn bằng lời. Nhưng trong lòng thì có. Không thể nói nó vì nó rất tốt, phải nói là cực tốt. Nhưng cho dù lý lẽ nào đi nữa thì mình vẫn không thể như xưa...không thể giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thật sự mình không hối tiếc. Nếu gặp tình huống tương tự như thế mình vẫn tin tưởng bạn thân ( dĩ nhiên không phải nó ). Chỉ là cái mình không vượt qua được là sự tha thứ để lòng được thanh thản.
Lập topic để hỏi ý kiến mọi người. Không phải để nêu đúng sai. Mà chỉ đơn thuần là nếu thật sự mọi người rơi vào trường hợp đó thì có thể nào là một người cao thượng hay không? Chỉ đơn giản là cách mọi người xử lý. Không phải nêu ai đúng ai sai.


........ Chừng nào là "vợ bạn" hãy tính nhé
.......
........ Lỗi nhiều nhất thuộc về "bạn gái" của chủ thớt
....... Ông bạn kia, có thể nói là "rất biết cách săn mồi"
làm bạn còn tốt hơn haiz
.