Bạn thân

RockRuby

Youtube Master Race
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
8/7/08
Bài viết
95
Reaction score
2
Trong giao tiếp xung quanh, mình rất tốt. Mình có những người bạn chơi rất vui với mình. Nhưng mình ko có lấy nổi 1 người bạn thân để mình tâm sự. Nhiều lúc mình tâm sự với bạn mình, tụi nó bảo mình pede, biến thái.

Con người mình sống nội tâm nên nhiều lúc ở ngoài cười nhiều lắm nhưng về nhà lại lăn ra khóc. Nhà mình ít người, nên nhiều lúc cô đơn mình thường ôm chú chó nhà mình mà nói. Mình muốn lắm 1 người bạn có thể ở bên mình và lắng nghe những gì mình nói lắm .
 
Bạn làm gì mà nó bảo là pede và biến thái :|.Bạn thích đàn ông à .
 
mình cũng như bạn

có 2 thằng bạn thân nhưng chẳng bao giờ " tâm sự " gì được cả , mình nghĩ tâm sự thì chỉ có thể tâm sự với bạn gái được mà thôi , nhưng mà khổ nỗi chẳng có cô bạn nào thân cả :D

nhiều lúc có tâm sự lên yahoo pm bất kì 1 đứa bạn rồi full linh tinh cho nhẹ lòng , bên kia toàn chốt 1 câu : chẳng hiểu gì :D
 
Đàn ông thì có cái khỉ gì để tâm sự gì ngoài gái nhỉ , chắc mình chưa gặp phải trường hợp đó.
Gia đình thì chắc k kể cho bạn bè nghe đâu , tiền bạc thiếu thì mượn , có thì đưa ko thì thôi .... :-<
 
Đàn ông ngoài gái ra cũng có chuyện gia đình này nọ chứ bạn.Nếu đã là bạn thân thì gì mà chả kể được, trừ khi có những cái không nói được thì mới không nói thôi
@Chủ topic:Nếu vậy bạn cần xem lại bạn bè của mình, và xem lại chuyện mình tâm sự với bạn của mình. Tâm sự đại loại kiểu cứ nói cô đơn hoài mãi thì......không hay cho lắm
 
tâm sự thì kiếm mấy đứa con gái ấy, đàn ông tâm sự cho nhau nghe ghê lắm
 
tâm sự của hai người đàn ông à =)
 
mình thì có 1 thằng bạn chơi thân mười mấy năm. ko hiểu sao dạo gần đây nó thay đổi hẳn, ăn nói chả cần suy nghĩ gì, nhiều lúc làm mình cũng buồn lắm và cũng chả hiểu nỗi. chắc cái gì cũng tới giới hạn của nó.

tìm 1 người bạn thân tri kỉ cùng mình vượt qua mọi chuyện khó hơn cả kiếm vợ đấy bạn à. rồi bạn cũng sẽ tìm đc thôi.
 
Đi kiếm cô nào , ngồi 2 người rồi tâm sự . Còn nhát gái thì bó tay , hết cách ...
 
Đám của mình chơi toàn con trai tâm sự nhau, có sao đâu:">
Kể c3 cái comment trên của nick này cũng là 1 thằng trogn hội :">
Chỉ có đàn ông mới....:">
 
nên kiếm lấy 1 cô bạn thân đi ;)) tha hồ tâm sự. mà để ý khi kiếm ko kiếm ngay phải em nào lẻo mép thì =))
 
Nếu muốn tâm sự bạn có thế pmm mình :( còn nếu muốn làm chuyện khác thì...X_X
 
Bạn có tâm sự gì thì post lên đây, nhiều khi nội dung nó rủng rợn quá nên lũ bạn của bạn mới bỏ chạy như thế.
 
Ối. Cậu ở đâu mà chuối thế.

Chỗ tớ # hẳn. Xóm tớ co 8 thằng. 5 thằng đi học dh thì tâm sự = yh. 3 thằng học dh địa phương.

Mỗi lần mà ức chế chuyện j` thì cứ đua xe qua nhà 2 thằng kia rủ nó ra biển ngồi nói chiện, tâm sự rất thật với nhau về mọi lĩnh vực. :|
 
chỉ xoay quanh 2 vấn đề cần tâm sư:tiền và tình..sao k ai chịu nghe minh ts nhỉ
Chỉ có đàn ông mới...tự thông ASS cho nhau
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thì ko cần tâm sự gì nhiều. Chỉ có những lúc ức chế ko biết xả với ai, ko biết ai nghe mình nói thì nó càng ức chế hơn mấy bác à. Vậy những lúc buồn phiền, ức chế thì mình nên làm gì để xả hả mấy bác?
 
tâm sự đâu nhất thiết là những vấn đề liên quan đến tình cảm đâu. Ai mà chẳng có những lúc yếu đuối,những lúc bức xúc hay những lúc chán trường. Và lúc đó có thể tâm sự với người bạn thân của mình đâu phải cứ là 2 người khác phải mới tâm sự được.

" ông ạ,hôm nay tôi có chuyện,tối đi uống nước nói chuyện tí nhé " vv........

=> rất bình thường
 
mình cần tâm sự thì toàn là tâm sự với gái, cũng được vài đứa bạn thân là con gái, đôi khi mình thấy có lỗi với nó, lúc vui thì đi với con khác, lúc buồn thì kiếm nó
mấy thằng con trai tâm sự với nó nó chả biết gì, tòan là thích dạy đời
 
Mình cũng đang kiếm mà chẳng thấy tăm hơi đâu lol
 
Back
Top