Red-devils
T.E.T.Я.I.S
- 9/12/10
- 581
- 3
Trải qua nhiều bản PES nhưng tớ thấy thủ môn trong PES vẫn khiến mình gặp rất nhiều bức xúc. 
Nếu như trong bản 2010, thủ môn hay mắc lỗi đỡ bóng vào gôn khi đối phương sút ở góc hẹp
hoặc khi bóng bổng tới sát vòng cấm thì 1 số thủ môn lao ra ... xoạc bóng (tiêu biểu là Casillas) để bóng nảy qua đầu
là những cái tiêu biểu nhất thì ở bản 2011 này tớ thấy dù 1 số vấn đề đã được cải thiện nhưng lại sinh ra vấn đề khác :(
Trong bản này thủ môn rất ít khi đổ người với bóng tầm thấp, mà với những pha sút bóng tầm thấp thủ môn chỉ ngồi tại chỗ, giơ 2 tay và 1 chân ra, nên đâm ra dù bóng có đi sát người nhưng ko hề bắt (dù bình thường bắt được)
Lại nữa là thủ môn rất hay để lọt háng dù sút xa hay sút gần nên mất đi ít nhiều tính thú vị.
Trong khi cùng là AI điều khiển thủ môn nhưng thủ môn của máy bay lượn như chim
, còn thủ môn bên mình như là tượng trong gôn, nhiều khi để thua những bàn trời ơi đất hỡi 
Phát động tấn công hay ném bóng thì cũng khá ức chế, khi mà thủ môn bên mình rất hay ném bóng vào chân ... đội bạn
. Thậm chí dù ai cũng biết là Van der Sar ngoài đời phát động tấn công hay nhưng vào game chả hiểu sao dù có hướng mặt ra giữa sân mà phát bóng vẫn bay thẳng lên và ... ra biên 
Ko biết bao giờ thì thủ môn mới được thông minh lên nhỉ ?

Nếu như trong bản 2010, thủ môn hay mắc lỗi đỡ bóng vào gôn khi đối phương sút ở góc hẹp
hoặc khi bóng bổng tới sát vòng cấm thì 1 số thủ môn lao ra ... xoạc bóng (tiêu biểu là Casillas) để bóng nảy qua đầu
là những cái tiêu biểu nhất thì ở bản 2011 này tớ thấy dù 1 số vấn đề đã được cải thiện nhưng lại sinh ra vấn đề khác :(Trong bản này thủ môn rất ít khi đổ người với bóng tầm thấp, mà với những pha sút bóng tầm thấp thủ môn chỉ ngồi tại chỗ, giơ 2 tay và 1 chân ra, nên đâm ra dù bóng có đi sát người nhưng ko hề bắt (dù bình thường bắt được)

Lại nữa là thủ môn rất hay để lọt háng dù sút xa hay sút gần nên mất đi ít nhiều tính thú vị.
Trong khi cùng là AI điều khiển thủ môn nhưng thủ môn của máy bay lượn như chim
, còn thủ môn bên mình như là tượng trong gôn, nhiều khi để thua những bàn trời ơi đất hỡi 
Phát động tấn công hay ném bóng thì cũng khá ức chế, khi mà thủ môn bên mình rất hay ném bóng vào chân ... đội bạn
. Thậm chí dù ai cũng biết là Van der Sar ngoài đời phát động tấn công hay nhưng vào game chả hiểu sao dù có hướng mặt ra giữa sân mà phát bóng vẫn bay thẳng lên và ... ra biên 
Ko biết bao giờ thì thủ môn mới được thông minh lên nhỉ ?

Chỉnh sửa cuối:



