Tui chỉ thich có 2 mùa, mùa hè và mùa đông, vì 2 mùa này là mùa của tiền. Tiền lên như nước nhờ dứa, mùa đông rảnh rỗi tha hồ đào vàng ở hồ, và có nhiều thời gian đi tán gái...hehehe, nếu vẫn muốn kiếm thêm lợi thì mua nhà kính trồng dứa luôn=> có cả khối tiền chứ không ít đâu
?? bạn có lầm lẫn gì ko vậy? mùa đông mà là mùa kiếm tiền

tui xin nói ý kiến của tui, có gì ko đúng mọi người cứ chỉ dạy nhé
1) mùa xuân : mùa của tình yêu (tán gái nhanh nhất) mùa này cứ đi hái hoa trên đồi mà tặng, lên tim rất nhanh (nhất là vào ngày 14 thì lên càng nhanh!)
2) mùa hè: mùa lễ hội, rất nhiều lễ hội hay ho được tổ chức vào mùa hè! bao gồm cả hội bơi, đẹp nhất là hội bắn pháo hoa
3) mùa thu: mùa kiếm tiền, nhưng cảnh thì có thể nói là tệ nhất trong cá mùa, màu sắc cảnh vật ảm đạm, chả có sức sông, nhưng có buổi tối ngắm trăng quá đẹp. nhưng mùa này cũng nhọc nhất! trong năm đầu tiên thì mùa thu là mùa kiếm nhiều tiền nhất, sau đó thì sang mùa hè, 1 vụ dứa lời gấp mấy lần 1 vụ khoaai lang (diện tích trồng như nhau!)
4) mùa đông: mùa của lười, chả có việc gì ngoài việc chặt rừng (kiểm lâm đâu rồi, có lâm tặc nè) đào khoáng, chăm sóc vật nuôi, tán gái

, ai có nhà kính thì có thêm vài cây để chăm sóc. nói chung, mùa đông là mùa vui chơi!
Tui khoái nhất mùa đông bơi mùa đông là mùa mà công việc ít nhứt -> tìm hiểu xung quanh được nhiều nhứt , chơi Hm đâu phải là chơi trò kiếm tiền, khám phá xung quanh mới thấy thú vị chứ! mùa thu thì khoai lang kiếm tiền đã thực, nhưng nhọc lắm, ko có thời gian nghỉ luôn, có hôm đến 5h sáng mà vẫn chưa thu hoạch hết khoai lang -> mệt
Mùa hè thì cũng thích vì chỉ việc tưới cây, rùi đi chơi

mà như tui nói rùi đó, cùng 1 thửa, diện tích như nhau nhưng khoai lang không lời bằng dứa đâu, nên mùa hè mới là mùa kiếm tiền
mùa xuân ... nói ra xấu hổ, tui chả làm gì hết, chỉ có đi chơi và chặt củi, kiếm đủ tiền cho mùa hè mua hạt giống dứa
