Bàn về 2 con trâu Mã Siêu + Triệu Vân + chuyện Gia Cát

  • Thread starter Thread starter stalig
  • Ngày gửi Ngày gửi
.... Vân rất tài giỏi
bịt sắt ngựa giỏi, vậy chắc Vân là thợ rèn giỏi ;))
thưa anh, anh xem lại đi, NL ko phải ko thấy QUAN CÔNG (xem kỹ lại TQC đi anh) nhưng rõ ràng tiếng tăm của con Xích Thố thì em không bàn, NL và QC rõ ràng chưa giao phong mà NL chết thì anh nói XT xịn mà QC thắng thì em ok, còn anh làm ơn đi xem lại hồi TTL cứu chúa giùm em, rõ ràng là thằng ÂN nó thấy Vân, nó chạy tới, hai người còn giao phong 1 hiệp nhé rồi nó mới chết, em nói tới đây chắc anh cũng hiểu rồi, mệt quá
chú nói thế là chưa biết gì về võ học. Cái quan trọng trong võ học là chiếm tiên cơ, Vân đã nhanh nhẹn xông vào trước, Hạ Hầu Ân tuy đỡ được cú đầu nhưng đã mất thế, vùng vẫy chút nữa thì phải chết. Nhan Lương cũng vậy, nhưng con Xích Thố chắc còn xịn hơn con ngựa xịn của Vân nữa (danh con Xích Thố chú biết mà) thế nên Lương không kịp đỡ nữa kìa. Nhưng đại khái thì 2 thằng đều chết vì con ngựa :))
anh công nhận, ko phải em.
vậy thì chú chứng minh con ngựa của Ân xịn bằng Vân đi :))
anh không xem thì cứ nói không xem, anh có thấy công an nó có đua với mấy thằng điên đó không (cho dù xe nó mạnh thiệt, nhưng đua trong thành phố chẳng khác nào muốn giết dân thường), nó toàn chặn đầu hoặc là chạy theo phía sau để chọt cây vào bánh xe không anh à, anh không xem thời sự hay phóng sự và SeaGame thì trách em sao được. Xin lỗi vì không nói rõ làm anh không hiểu, em cứ nghĩ anh rất là... nhưng thôi xin lỗi vậy
còn chú thì chắc kiến thức phổ thông cực kém nên không biết CSGT chạy chiếc "bồ câu trắng" bao nhiêu phân khối?
nếu không đuổi kịp ăn cướp thì làm sao thụt bánh xe mí lị chặn đầu?
còn chuyện chạy ầm ầm trong thành phố thì có sao? tông chết người thì tông chết người, Triệu Vân không tông chết người à? :))
em thì chẳng thấy con ngựa của Vân chạy nhanh, cái này toàn do anh áp đặt thôi, mà nhanh thì sao khi mà tứ phía đều có heavy cavalry chặn đúng ý anh vậy. nếu anh nói vậy thì em đã bảo ngay từ đầu anh hãy nói là ngựa phải xịn cỡ Xích thố đi, không cần đem kiến thức về kỵ binh ra trách móc người khác.
anh đã chứng minh nó là ngựa xịn mà chú ko thấy nó nhanh thì là vấn đề đầu óc của riêng chú, sao lại lôi ra? :))
nhưng con ngựa của Alex thì từ chối tất và chỉ phục vụ Alex.
chú định cho rằng mọi con ngựa đều giống ngựa Alex? :))
 
wiwi nói:
bịt sắt ngựa giỏi, vậy chắc Vân là thợ rèn giỏi ;))

em đã nói là Vân là một dũng tướng giỏi mà anh ko chịu thì đó là vấn đề đầu óc của riêng anh, sao lại lôi các thứ khác vào đây =))

wiwi nói:
chú nói thế là chưa biết gì về võ học. Cái quan trọng trong võ học là chiếm tiên cơ, Vân đã nhanh nhẹn xông vào trước, Hạ Hầu Ân tuy đỡ được cú đầu nhưng đã mất thế, vùng vẫy chút nữa thì phải chết. Nhan Lương cũng vậy, nhưng con Xích Thố chắc còn xịn hơn con ngựa xịn của Vân nữa (danh con Xích Thố chú biết mà) thế nên Lương không kịp đỡ nữa kìa. Nhưng đại khái thì 2 thằng đều chết vì con ngựa

vâng, HHÂ chiếm tiên cơ khi xông vào TV trước, HHA đã nắm thế chủ động, 2 thằng đều giao phong được 1 hiệp với nhau => ko thằng nào nhanh hơn thằng nào cả, thắng bại đều là do cách biệt về võ công mà ra ;))

wiwi nói:
vậy thì chú chứng minh con ngựa của Ân xịn bằng Vân đi

Vậy anh wi chứng minh con ngựa của ÂN ko xịn bằng của Vân đi;))

wiwi nói:
còn chú thì chắc kiến thức phổ thông cực kém nên không biết CSGT chạy chiếc "bồ câu trắng" bao nhiêu phân khối?
nếu không đuổi kịp ăn cướp thì làm sao thụt bánh xe mí lị chặn đầu?
còn chuyện chạy ầm ầm trong thành phố thì có sao? tông chết người thì tông chết người, Triệu Vân không tông chết người à?

=)) bởi vậy, em đã nói anh chịu khó xem thời sự đi mà hay ít nhất cũng là mấy cái phóng sự đi, anh không coi thì đừng có trách em mà. em đâu nhớ trên kia em nói là công an chạy xe 300cc nhỉ.

Còn chuyện anh nói tông chết người thì tông chết người thế thì đi làm ăn cướp đi, làm công an làm gì uổng công đi học thế hả anh, anh dù là người bình thường cũng phải bít hậu quả của việc bắt 1 thằng ăn cướp mà phải trả giá = 1 hay nhìu mạng người ko? càng nói em càng thấy anh...... =)). xe của CSGT ko phải trong tất cả các trường hợp đều phát huy tác dụng, anh không tin nó có thể dùng cách chặn đầu (ko cần xe xịn) để bắt anh thì xin mời anh cứ thử rồi bít.

Còn anh cho rằng TV tông chết người thì thưa anh, đó là quân địch, kẻ địch của mình, còn công an nhiệm vụ là gì mà tông người bừa bãi vậy anh? em chỉ nhớ anh wi cho rằng TV tông chết địch chứ ko tông chết người, bây h đổi ý rồi à, nhanh thế =))

wiwi nói:
anh đã chứng minh nó là ngựa xịn mà chú ko thấy nó nhanh thì là vấn đề đầu óc của riêng chú, sao lại lôi ra?

xịn chỗ nào vậy anh, cảm phiền anh reply lại, tại em nhớ là em reply toàn bộ những gì anh viết => em chứng minh ngược lại mà anh ko thấy thì đó là vấn đề đầu óc của riêng anh, sao lại lôi ra =))

wiwi nói:
chú định cho rằng mọi con ngựa đều giống ngựa Alex?

cái đó thì không rồi, chỉ tại anh wi cứ khăng khăng cho rằng con ngựa đó nó giỏi (chính xác là thần mã thì phải) đó thôi, em chỉ nói tựa theo ý của anh đấy :-@
 
lòng tái nạm nói:
em đã nói là Vân là một dũng tướng giỏi mà anh ko chịu thì đó là vấn đề đầu óc của riêng anh, sao lại lôi các thứ khác vào đây
chú nói người khác không tin thì đó là vấn đề đầu óc của chú chứ can gì đến anh? :))
vâng, HHÂ chiếm tiên cơ khi xông vào TV trước, HHA đã nắm thế chủ động, 2 thằng đều giao phong được 1 hiệp với nhau => ko thằng nào nhanh hơn thằng nào cả, thắng bại đều là do cách biệt về võ công mà ra
chú trích ra xem ai xông vào ai trước? :))
Vậy anh wi chứng minh con ngựa của ÂN ko xịn bằng của Vân đi
đấy, La Quán Trung đã tả con ngựa vọt từ dưới hố lên khiến cho cả tay dũng tướng là Trương Cáp cũng hoảng hồn tưởng là ma thì con ngựa ấy tất phải hơn con ngựa bình thường của Ân rồi =))
bởi vậy, em đã nói anh chịu khó xem thời sự đi mà hay ít nhất cũng là mấy cái phóng sự đi, anh không coi thì đừng có trách em mà. em đâu nhớ trên kia em nói là công an chạy xe 300cc nhỉ.
xe của CSGT ko phải trong tất cả các trường hợp đều phát huy tác dụng, anh không tin nó có thể dùng cách chặn đầu (ko cần xe xịn) để bắt anh thì xin mời anh cứ thử rồi bít.
thế công an chạy xe đạp bắt được thằng ăn cướp cưỡi 300cc à? =))
Còn chuyện anh nói tông chết người thì tông chết người thế thì đi làm ăn cướp đi, làm công an làm gì uổng công đi học thế hả anh, anh dù là người bình thường cũng phải bít hậu quả của việc bắt 1 thằng ăn cướp mà phải trả giá = 1 hay nhìu mạng người ko? càng nói em càng thấy anh......
còn anh thấy chú hình như có vấn đề về khả năng đọc hiểu rất trầm trọng, anh đang nói thằng ăn cướp chứ nói gì đến thằng công an? thằng ăn cướp (Vân) chạy trước thì tông người đi đường (quân Tào) là nó tông chứ có phải thằng công an (kỵ sĩ Tào, bộ binh Tào) chạy sau đâu? :))
Còn anh cho rằng TV tông chết người thì thưa anh, đó là quân địch, kẻ địch của mình, còn công an nhiệm vụ là gì mà tông người bừa bãi vậy anh? em chỉ nhớ anh wi cho rằng TV tông chết địch chứ ko tông chết người, bây h đổi ý rồi à, nhanh thế
hình như khả năng tư duy của chú có vấn đề so với người bình thường? chú không biết so sánh là gì à? :))
xịn chỗ nào vậy anh, cảm phiền anh reply lại, tại em nhớ là em reply toàn bộ những gì anh viết => em chứng minh ngược lại mà anh ko thấy thì đó là vấn đề đầu óc của riêng anh, sao lại lôi ra
anh ko thấy chỗ nào chú chứng minh ngược lại mà không bị anh phản bác cả? đó là vấn đề tư duy của chú sao lại lôi ra? :))
cái đó thì không rồi, chỉ tại anh wi cứ khăng khăng cho rằng con ngựa đó nó giỏi (chính xác là thần mã thì phải) đó thôi, em chỉ nói tựa theo ý của anh đấy
chú có vấn đề về đầu óc và khả năng tư duy (đã thấy ở trên rồi) nên anh không chấp mà giảng lại cho chú thấy cái kém (về đầu óc và tư duy) của mình:
chú nói ngựa xịn thì chỉ có người giỏi mới cưỡi được
anh nói xịn và khó cưỡi là 2 vấn đề khác nhau, dẫn chứng là thằng Đổng Trác và con Xích Thố
chú không hiểu, lại nói nhảm nhí về con ngựa của Alex
anh mới giải thích cho chú hiểu (mà tiếc là không hiểu) rằng con ngựa của Alex là ngựa củu alex chứ không phải là mọi ccon ngựa xịn trên đời
đến câu này thì chú lại bắt đầu nói lảm nhảm đánh trống lảng =))
 
wiwi nói:
chú nói người khác không tin thì đó là vấn đề đầu óc của chú chứ can gì đến anh?

=)) không tin đó là vấn đề đầu óc của anh (đây là câu của anh mà), vậy em nói ngược lại vậy.

wiwi nói:
chú trích ra xem ai xông vào ai trước?

"....Chạy được 1 quãng, gặp 1 tướng tay cầm trường thương, lưng đeo thanh kiếm, kéo vài chục quân kỵ chạy đến. Vân ko nói nửa lời, xông vào đánh ngay! Hai ngựa chỉ giao đầu một hiệp, Vân đã đâm chết tướng ấy..."


thưa anh, HHÂ chạy tới làm gì vậy cà =)) , ngắm TTL đóng phim hả?

wiwi nói:
đấy, La Quán Trung đã tả con ngựa vọt từ dưới hố lên khiến cho cả tay dũng tướng là Trương Cáp cũng hoảng hồn tưởng là ma thì con ngựa ấy tất phải hơn con ngựa bình thường của Ân rồi

lập luận "thật sắc sảo và đáng khâm phục", một tràng pháo tay =D> . Em lập lại câu hỏi nhé, chứng minh con ngựa của ÂN dở hơn con ngựa của Vân, anh wi chỉ đưa ra một vế, vậy vế còn lại đâu, mà cái vế này em cũng đã nói, cho dù anh cho nó giỏi thì cũng...... (đã nói ở trên rồi, phiền đọc lại dùm) ôi, ko học văn so sánh à =)). Phiến diện thật, thế mà trước h lúc nào cũng vỗ ngực bảo mình luôn nhìn mọi việc ở 2 mặt.

wiwi nói:
thế công an chạy xe đạp bắt được thằng ăn cướp cưỡi 300cc à?

thôi, anh wi để cái title là "thiên hạ đệ nhất cãi cùn" đi, nói vậy cũng được nữa thì em chào thua. xem kỹ em reply cái gì rồi nói đàng hoàng, ko cần như vậy đâu.

wiwi nói:
còn anh thấy chú hình như có vấn đề về khả năng đọc hiểu rất trầm trọng, anh đang nói thằng ăn cướp chứ nói gì đến thằng công an? thằng ăn cướp (Vân) chạy trước thì tông người đi đường (quân Tào) là nó tông chứ có phải thằng công an (kỵ sĩ Tào, bộ binh Tào) chạy sau đâu?

còn em thì thấy anh ngoài khả năng đọc hiểu còn có vấn đề về khả năng viết văn để khiến cho người khác có thể hiểu đuợc đúng cái ý của anh, anh xem lại cái reply trước nữa của em nhé, rồi đọc lại cái reply của anh, rồi anh coi tại sao em nói vậy. ;))

wiwi nói:
hình như khả năng tư duy của chú có vấn đề so với người bình thường? chú không biết so sánh là gì à?

trả lời như trên, trước khi nói người khác cần nhìn nhận lại chính mình, ví như "mấy thằng khùng chạy ngoài đường chẳng ai chịu nhận mình khùng mà toàn chửi bới người khác khùng"

wiwi nói:
anh ko thấy chỗ nào chú chứng minh ngược lại mà không bị anh phản bác cả? đó là vấn đề tư duy của chú sao lại lôi ra?

em cũng vậy nốt, đó là vấn đề tư duy của anh, sao lại lôi ra =))

wiwi nói:
chú có vấn đề về đầu óc và khả năng tư duy (đã thấy ở trên rồi) nên anh không chấp mà giảng lại cho chú thấy cái kém (về đầu óc và tư duy) của mình:
chú nói ngựa xịn thì chỉ có người giỏi mới cưỡi được
anh nói xịn và khó cưỡi là 2 vấn đề khác nhau, dẫn chứng là thằng Đổng Trác và con Xích Thố
chú không hiểu, lại nói nhảm nhí về con ngựa của Alex
anh mới giải thích cho chú hiểu (mà tiếc là không hiểu) rằng con ngựa của Alex là ngựa củu alex chứ không phải là mọi ccon ngựa xịn trên đời
đến câu này thì chú lại bắt đầu nói lảm nhảm đánh trống lảng

về vấn đề về khả năng tư duy, đọc hiểu + thêm phần viết văn thì đã nói ở trên rồi.

ÔI anh Đổng cưỡi được Xích Thố à, đoạn nào thế anh wi?

Còn về con ngựa của Alex thì em chỉ đem một ví dụ ra về một con ngựa xịn thôi mà chủ nó có tài mới cho cưỡi thôi, còn anh không cho là nó xịn thì em cũng xin chịu ạ.

Về vụ Xích Thố nếu anh wi vẫn ko chịu nữa thì em cũng cảm ơn anh tặng em một câu này nhé:

wiwi nói:
Alex là ngựa củu alex chứ không phải là mọi ccon ngựa xịn trên đời

xin phép đổi câu trên thành, Xích Thố là ngựa của anh Đổng hay ai thì mặc kệ, nó không phải là mọi con ngựa xịn trên đời => việc con ngựa của TTL có tài nhưng có thuần như nó hay ko (hay chính xác hơn là như anh wi nói hay ko)chẳng liên quan gì đến con Thố hết.
 
lòng tái nạm nói:
không tin đó là vấn đề đầu óc của anh (đây là câu của anh mà), vậy em nói ngược lại vậy.
người khác nói thì người ta tin, còn chú nói thì người ta không tin, vậy là vấn đề đầu óc của chú chứ đâu phải của người ta? :))
"....Chạy được 1 quãng, gặp 1 tướng tay cầm trường thương, lưng đeo thanh kiếm, kéo vài chục quân kỵ chạy đến. Vân ko nói nửa lời, xông vào đánh ngay! Hai ngựa chỉ giao đầu một hiệp, Vân đã đâm chết tướng ấy..."


thưa anh, HHÂ chạy tới làm gì vậy cà =)) , ngắm TTL đóng phim hả?
chú trích thiếu nên không biết, lần sau nên trích dẫn cho rõ ràng hơn:
"Nguyên Tào Tháo có 2 thanh gươm.... bấy giờ Hạ Hầu Ân đang dẫn quân lính đi ăn cướp của bá tánh, bỗng gặp Triệu Vân."
Vậy thì Hạ Hầu Ân "chạy đến" đây là chạy đến một đám bá tánh nào đó gần chỗ Triệu Vân, còn Triệu Vân "xông vào đánh ngay" thì rõ là chiếm tiên cơ rồi, anh giảng thế đã dễ hiểu hơn chưa? =))
lập luận "thật sắc sảo và đáng khâm phục", một tràng pháo tay . Em lập lại câu hỏi nhé, chứng minh con ngựa của ÂN dở hơn con ngựa của Vân, anh wi chỉ đưa ra một vế, vậy vế còn lại đâu, mà cái vế này em cũng đã nói, cho dù anh cho nó giỏi thì cũng...... (đã nói ở trên rồi, phiền đọc lại dùm) ôi, ko học văn so sánh à . Phiến diện thật, thế mà trước h lúc nào cũng vỗ ngực bảo mình luôn nhìn mọi việc ở 2 mặt.
này nhé, ngoài vấn đề đầu óc và vấn đề tư duy, chú còn có vấn đề về trí nhớ nữa (mà chắc đều xuất phát từ bản chất là đầu óc có vấn đề :))), chả phải chúng ta đều đã đồng ý rằng: không thấy nói Ân cưỡi ngựa xịn, cũng không thấy nói Ân cưỡi ngựa dỏm vậy thì Ân rõ ràng là cưỡi ngựa thường, mà ngựa thường thì phải thua ngựa xịn rồi=))
thôi, anh wi để cái title là "thiên hạ đệ nhất cãi cùn" đi, nói vậy cũng được nữa thì em chào thua. xem kỹ em reply cái gì rồi nói đàng hoàng, ko cần như vậy đâu.
còn chú thì ngay từ đầu đã không hiểu cái vấn đề về tốc độ trong chuyện cản Triệu Vân :))
về vấn đề về khả năng tư duy, đọc hiểu + thêm phần viết văn thì đã nói ở trên rồi.

ÔI anh Đổng cưỡi được Xích Thố à, đoạn nào thế anh wi?

Còn về con ngựa của Alex thì em chỉ đem một ví dụ ra về một con ngựa xịn thôi mà chủ nó có tài mới cho cưỡi thôi, còn anh không cho là nó xịn thì em cũng xin chịu ạ.

Về vụ Xích Thố nếu anh wi vẫn ko chịu nữa thì em cũng cảm ơn anh tặng em một câu này nhé:

Trích dẫn:
Từ bài viết của wiwi
Alex là ngựa củu alex chứ không phải là mọi ccon ngựa xịn trên đời



xin phép đổi câu trên thành, Xích Thố là ngựa của anh Đổng hay ai thì mặc kệ, nó không phải là mọi con ngựa xịn trên đời => việc con ngựa của TTL có tài nhưng có thuần như nó hay ko (hay chính xác hơn là như anh wi nói hay ko)chẳng liên quan gì đến con Thố hết.
ậy nếu chú đã thiên theo cái đường như vậy, cho rằng mọi con ngựa đều khác nhau, thì chỉ cho anh thấy cái chỗ nào nói con ngựa của Vân không thuần và phải là người giỏi mới cưỡi được đi rồi hãy khen Vân giỏi =))
 
wiwi nói:
người khác nói thì người ta tin, còn chú nói thì người ta không tin, vậy là vấn đề đầu óc của chú chứ đâu phải của người ta?

thì em cũng đã nói như anh rồi, anh nói người ta tin hay ko thì ngoài đầu óc của người ta thì anh cũng cần xem lại đầu óc anh.

wiwi nói:
chú trích thiếu nên không biết, lần sau nên trích dẫn cho rõ ràng hơn:
"Nguyên Tào Tháo có 2 thanh gươm.... bấy giờ Hạ Hầu Ân đang dẫn quân lính đi ăn cướp của bá tánh, bỗng gặp Triệu Vân."

Vậy thì Hạ Hầu Ân "chạy đến" đây là chạy đến một đám bá tánh nào đó gần chỗ Triệu Vân, còn Triệu Vân "xông vào đánh ngay" thì rõ là chiếm tiên cơ rồi, anh giảng thế đã dễ hiểu hơn chưa?

=)) mệt ghê, mình viết lại thì người ta bảo mình câu bài, hèn gì mp của mình lúc nào cũng đầy hết.

Thưa anh, bá tánh có cưỡi ngựa ko anh =)) em nói tới đây thì anh cũng hiểu rồi hén, ko cần em phải nói típ nữa, mắc công mang tiếng khi dễ anh nữa.

wiwi nói:
này nhé, ngoài vấn đề đầu óc và vấn đề tư duy, chú còn có vấn đề về trí nhớ nữa (mà chắc đều xuất phát từ bản chất là đầu óc có vấn đề , chả phải chúng ta đều đã đồng ý rằng: không thấy nói Ân cưỡi ngựa xịn, cũng không thấy nói Ân cưỡi ngựa dỏm vậy thì Ân rõ ràng là cưỡi ngựa thường, mà ngựa thường thì phải thua ngựa xịn rồi

=)) ko thấy nói xịn, ko thấy nói dỏm thì suy ra là thường à =)) con người tự cho mình đầu óc là bình thường thật là có những suy luận làm cho người ta cảm thấy...... ;)) riêng việc con ngựa của Vân nhảy hố thì em đã nói rồi nhé, còn anh thì sao? anh ko chịu hiểu một vấn đề là, thằng ÂN nó được Tháo giao cho 1 cây kiếm xịn như vậy, mà lại đi cưỡi con ngựa thường hoặc dỏm à? ít nhất đó cũng là một con ngựa tốt chứ ko nói đến là xịn như Xích Thố (còn nếu đầu óc anh có..... mà ko chịu nghĩ ra thì thôi, em cũng pó tay), trong TQC, ngoài 3 con, Thố, Lư, và của Quyền Tháo ra, chẳng thấy khen con nào vào khái niệm xịn nữa.

wiwi nói:
còn chú thì ngay từ đầu đã không hiểu cái vấn đề về tốc độ trong chuyện cản Triệu Vân

đầu tiên về vụ giao thông, anh đã công nhận mình cãi cùn rồi chứ gì?

thứ hai, nếu anh chịu hiểu cái ví dụ em đưa ra về giao thông thì đâu đến nỗi, TV tự xông vào hàng ngữ quân Tào, khắp nơi đếu có quân Tào, ko phải tất cả quân Tào kể cả kỵ binh và bộ binh đều cố gắng vòng ra sau để hít bụi và so tốc độ với Vân,Vân ko phải cưỡi ngựa = tốc độ ánh sáng để có thể nháy mắt mà lướt qua quân Tào, chính anh cũng nói là TV phải tông quân Tào để chạy, vậy cho em hỏi nhé, tông 1 thằng rồi 2 thằng rồi 3 thằng............ thì không làm con ngựa giảm tốc độ à, với lại TV chạy vào loạn quân, thì ngoài việc tránh đụng thường dân ra còn gặp quân Tào tứ phía, thì hỏi tốc độ của con ngựa đó còn là yếu tố quyết định như anh nói ko vậy:-@

wiwi nói:
ậy nếu chú đã thiên theo cái đường như vậy, cho rằng mọi con ngựa đều khác nhau, thì chỉ cho anh thấy cái chỗ nào nói con ngựa của Vân không thuần và phải là người giỏi mới cưỡi được đi rồi hãy khen Vân giỏi

chắc tại anh vào trễ nên em ko muốn post đoạn này ra, thứ nhất, anh đem cái lập luận anh Đổng cưỡi Xích Thố, đúng ko? từ đó anh suy ra Thố xịn nhưng không chứng (chính xác hơn là bít chọn chủ), vậy anh cho em hỏi đi, anh ĐỔNG cưỡi được XT từ khi nào vậy;)) anh chê người khác đọc hiểu kém nhưng em xem ra anh còn.............=))

chính anh là người đánh trống lảng nhé, sau này thì đừng nói người khác.

Ôi, lên GVN từ năm 2003 và HVĐ là nơi đầu tiên mình vào vậy mà cái topic này là nơi mình post bài nhìu nhất :D
 
lòng tái nạm nói:
thì em cũng đã nói như anh rồi, anh nói người ta tin hay ko thì ngoài đầu óc của người ta thì anh cũng cần xem lại đầu óc anh.
anh chứng minh chứ không nói em giai à? :lol:
mệt ghê, mình viết lại thì người ta bảo mình câu bài, hèn gì mp của mình lúc nào cũng đầy hết.
Thưa anh, bá tánh có cưỡi ngựa ko anh em nói tới đây thì anh cũng hiểu rồi hén, ko cần em phải nói típ nữa, mắc công mang tiếng khi dễ anh nữa.
có cưỡi ngựa hay không thì liên quan gì? chú nói thử anh nghe nào? hay định đánh trống lảng ;))
ko thấy nói xịn, ko thấy nói dỏm thì suy ra là thường à con người tự cho mình đầu óc là bình thường thật là có những suy luận làm cho người ta cảm thấy......
vậy theo chú thì là gì? anh không có được cái tư duy và đầu óc như chú nên không hiểu được =))
iêng việc con ngựa của Vân nhảy hố thì em đã nói rồi nhé, còn anh thì sao? anh ko chịu hiểu một vấn đề là, thằng ÂN nó được Tháo giao cho 1 cây kiếm xịn như vậy, mà lại đi cưỡi con ngựa thường hoặc dỏm à?ít nhất đó cũng là một con ngựa tốt chứ ko nói đến là xịn như Xích Thố (còn nếu đầu óc anh có..... mà ko chịu nghĩ ra thì thôi, em cũng pó tay), trong TQC, ngoài 3 con, Thố, Lư, và của Quyền Tháo ra, chẳng thấy khen con nào vào khái niệm xịn nữa.
đấy là suy diễn của chú
có thể Ân được giao ngựa tốt nhưng chỉ tốt hơn so với binh sĩ, đem so với tiêu chuẩn tướng lĩnh thì lại rơi vào hạng bình thường (không lẽ bọn đại tướng như Văn Sính lại cưỡi ngựa dỏm? mà Sính thì đuổi không kịp Vân là chắc ;)))
cũng có thể nó cực tốt so với các tướng thì anh vẫn chẳng thấy chỗ nào ca ngợi con ngựa của hắn trong khi con ngựa Triệu Vân có hẳn một "sự kiện thần kỳ" để ca ngợi :lol:
đầu tiên về vụ giao thông, anh đã công nhận mình cãi cùn rồi chứ gì?
anh công nhận chú chẳng hiểu cái quái gì cả :lol:
Vân ko phải cưỡi ngựa = tốc độ ánh sáng để có thể nháy mắt mà lướt qua quân Tào, chính anh cũng nói là TV phải tông quân Tào để chạy, vậy cho em hỏi nhé, tông 1 thằng rồi 2 thằng rồi 3 thằng............ thì không làm con ngựa giảm tốc độ à
chắc chú chưa thấy con ngựa tông bao giờ nên đem so với chiếc xe ;))
thì không làm con ngựa giảm tốc độ à, với lại TV chạy vào loạn quân, thì ngoài việc tránh đụng thường dân ra còn gặp quân Tào tứ phía, thì hỏi tốc độ của con ngựa đó còn là yếu tố quyết định như anh nói ko vậy
một con ngựa xịn tốc độ không chỉ ở việc chạy, nó hoàn toàn có thể đá, nhảy qua, đạp qua. và người ta trang bị giáp cho con ngựa cũng không đơn thuần là cản tên bắn chính diện ;))
chắc tại anh vào trễ nên em ko muốn post đoạn này ra, thứ nhất, anh đem cái lập luận anh Đổng cưỡi Xích Thố, đúng ko? từ đó anh suy ra Thố xịn nhưng không chứng (chính xác hơn là bít chọn chủ), vậy anh cho em hỏi đi, anh ĐỔNG cưỡi được XT từ khi nào vậy anh chê người khác đọc hiểu kém nhưng em xem ra anh còn.............
Đổng không cưỡi thì giữ con ngựa trong chuồng làm kiểng à? :lol:
Ôi, lên GVN từ năm 2003 và HVĐ là nơi đầu tiên mình vào vậy mà cái topic này là nơi mình post bài nhìu nhất
tại vì chú dai nhách ;))
 
wiwi nói:
anh chứng minh chứ không nói em giai à?

vâng, chứng minh, anh giai à:-j

wiwi nói:
có cưỡi ngựa hay không thì liên quan gì? chú nói thử anh nghe nào? hay định đánh trống lảng

khả năng đọc hiểu của anh em ko cần bàn nữa rồi nhé, anh nói vậy tức là trả lời có hay ko đặng em còn bít đường trả lời, ko thì anh lại lật lọng nữa? ;))

wiwi nói:
vậy theo chú thì là gì? anh không có được cái tư duy và đầu óc như chú nên không hiểu được

=)) em cứ tưởng anh giả.... nhưng ai dè anh.... thiệt.

wiwi nói:
đấy là suy diễn của chú
có thể Ân được giao ngựa tốt nhưng chỉ tốt hơn so với binh sĩ, đem so với tiêu chuẩn tướng lĩnh thì lại rơi vào hạng bình thường (không lẽ bọn đại tướng như Văn Sính lại cưỡi ngựa dỏm? mà Sính thì đuổi không kịp Vân là chắc
cũng có thể nó cực tốt so với các tướng thì anh vẫn chẳng thấy chỗ nào ca ngợi con ngựa của hắn trong khi con ngựa Triệu Vân có hẳn một "sự kiện thần kỳ" để ca ngợi

thằng ÂN có kiếm xịn vậy, sao Sính ko có, Sính chỉ mới là hàng tướng, dĩ nhiên chưa được cấp ngựa xịn ngay, vả nó ở bên Biểu, có sẵn con ngựa mà nó cho là tốt thì cần quái gì ngựa mới;)) => con ngựa nó dỏm thì kệ nó.

Con ngựa của ÂN ko được ca ngợi chỉ có 1 lý do, thằng chủ của nó ko tài = thằng chủ bên kia. :p

wiwi nói:
anh công nhận chú chẳng hiểu cái quái gì cả

em thì công nhận anh chẳng hiểu cái quái gì + với chẳng bao h chịu khó ngồi trước TV coi thời sự hay chí ít là phóng sự, thui, đợi chừng nào có đá banh, bọn nó lại đua xe, em pm cho anh bật tv xem công an trình diễn :D

wiwi nói:
chắc chú chưa thấy con ngựa tông bao giờ nên đem so với chiếc xe
một con ngựa xịn tốc độ không chỉ ở việc chạy, nó hoàn toàn có thể đá, nhảy qua, đạp qua. và người ta trang bị giáp cho con ngựa cũng không đơn thuần là cản tên bắn chính diện

em ko so với chiếc xe, chiếc xe bằng sắt, nó tông ko bít đau, ngựa = thịt, mà anh cũng đã nói là ngựa tông rất nhìu quân địch trong hàng vạn quân Tào đúng ko? vậy vận tốc anh chắc chắn là ko giảm à? mà bọn kia thì chắc cũng chỉ đứng yên cho con ngựa tông:-"

wiwi nói:
Đổng không cưỡi thì giữ con ngựa trong chuồng làm kiểng à?

em định chặn ngay từ bài trêmn rồi, nhưng thôi vậy, để h nói luôn cho đầy mp nhé, TQCDN nói là anh Đổng có con Xích Thố chứ có phải là cưỡi con Xích Thố đâu mà anh đem ra làm ví dụ, hay em nhìn lầm vậy anh wi? ;)) anh Đổng trấn thủ Tây Lương, hơn 20 vạn binh mã mà chẳng lẽ có mỗi Xích Thố làm ngựa để cưỡi à, nếu anh cho rằng có ngựa xịn ko xài mà đem cất thì em xin thưa luôn là ngựa xịn nhưng cưỡi ko được chẳng lẽ lại đem giết à, mà cứ cố cưỡi thì chết vậy chi bằng để dành đem tặng \:d/ . với suy nghĩ của anh thì chắc anh định ăn ko được thì đạp đổ chứ gì.

wiwi nói:
tại vì chú dai nhách

sai, so về độ dai thì em ko = anh rồi anh wi thân mến à, anh góp phần làm nặng database rồi đó :p
 
lòng tái nạm nói:
khả năng đọc hiểu của anh em ko cần bàn nữa rồi nhé, anh nói vậy tức là trả lời có hay ko đặng em còn bít đường trả lời, ko thì anh lại lật lọng nữa?
anh ko hiểu chú nói vậy có ý gì? được chưa? ;))
thằng ÂN có kiếm xịn vậy, sao Sính ko có, Sính chỉ mới là hàng tướng, dĩ nhiên chưa được cấp ngựa xịn ngay, vả nó ở bên Biểu, có sẵn con ngựa mà nó cho là tốt thì cần quái gì ngựa mới => con ngựa nó dỏm thì kệ nó.
vậy ngựa Ân với ngựa Sính đồng hạng, của Sính dỏm thì của Ân cũng dỏm ;))
em thì công nhận anh chẳng hiểu cái quái gì + với chẳng bao h chịu khó ngồi trước TV coi thời sự hay chí ít là phóng sự, thui, đợi chừng nào có đá banh, bọn nó lại đua xe, em pm cho anh bật tv xem công an trình diễn
chừng nào bọn nó xài xe mạnh hơn 300cc thì kêu anh luôn :))
em ko so với chiếc xe, chiếc xe bằng sắt, nó tông ko bít đau, ngựa = thịt, mà anh cũng đã nói là ngựa tông rất nhìu quân địch trong hàng vạn quân Tào đúng ko? vậy vận tốc anh chắc chắn là ko giảm à? mà bọn kia thì chắc cũng chỉ đứng yên cho con ngựa tông
đúng vậy, bọn nó thấy thằng trước ngã thì quýnh quáng lo né mất, thế nên tỉ lệ bị tông cũng không cao lắm đâu :-"
em định chặn ngay từ bài trêmn rồi, nhưng thôi vậy, để h nói luôn cho đầy mp nhé, TQCDN nói là anh Đổng có con Xích Thố chứ có phải là cưỡi con Xích Thố đâu mà anh đem ra làm ví dụ, hay em nhìn lầm vậy anh wi? anh Đổng trấn thủ Tây Lương, hơn 20 vạn binh mã mà chẳng lẽ có mỗi Xích Thố làm ngựa để cưỡi à, nếu anh cho rằng có ngựa xịn ko xài mà đem cất thì em xin thưa luôn là ngựa xịn nhưng cưỡi ko được chẳng lẽ lại đem giết à, mà cứ cố cưỡi thì chết vậy chi bằng để dành đem tặng . với suy nghĩ của anh thì chắc anh định ăn ko được thì đạp đổ chứ gì.
mà anh thấy thằng Mã Trung cũng bắt được con ngựa Xích Thố, Tôn Quyền cũng từng được dâng con ngựa, có thể Quyền cưỡi không được mà Trung cưỡi được nên Quyền ban cho Trung chăng? Mã Trung thật có tài (cưỡi ngựa) :))
sai, so về độ dai thì em ko = anh rồi anh wi thân mến à, anh góp phần làm nặng database rồi đó
bi nhiêu đây không xi nhê gì hết em giai ơi ;))
 
wiwi nói:
anh ko hiểu chú nói vậy có ý gì? được chưa?

trùi, ý em là bây h anh nói dân thường có cưỡi ngựa ko, anh chỉ cần khẳng định quan điểm của mình là dân thường có cưỡi ngựa hay ko đặng em bít đường trả lời, nếu em trả lời dùm thì anh lại chối đây đẩy lên thì làm thế nào:-@

wiwi nói:
vậy ngựa Ân với ngựa Sính đồng hạng, của Sính dỏm thì của Ân cũng dỏm

ko, anh ko đọc à, theo lý thì ngựa ÂN tất phải xịn hơn ngựa Sính :>


wiwi nói:
chừng nào bọn nó xài xe mạnh hơn 300cc thì kêu anh luôn

ko muốn xem công an trình diễn tài chặn đường và dùng xe nhẹ hơn 300cc đua với bọn nó à\:d/

wiwi nói:
đúng vậy, bọn nó thấy thằng trước ngã thì quýnh quáng lo né mất, thế nên tỉ lệ bị tông cũng không cao lắm đâu

cao chứ, anh nói mà :cool:

wiwi nói:
mà anh thấy thằng Mã Trung cũng bắt được con ngựa Xích Thố, Tôn Quyền cũng từng được dâng con ngựa, có thể Quyền cưỡi không được mà Trung cưỡi được nên Quyền ban cho Trung chăng? Mã Trung thật có tài (cưỡi ngựa)

thằng Trung ko bít cưỡi được ko, theo TQC là ko, nhưng nó quả có tướng sát ngựa, ko cần cưỡi con ngựa cũng bỏ ăn mà chết

wiwi nói:
bi nhiêu đây không xi nhê gì hết em giai ơi ;))

=)) nếu nó lên 100 trang hay hơn thì xi nhê ko anh giai, lạ nhỉ, sao có 2 người post thế, mấy topic kia nhìu lắm mà.
 
TRIEU TU LONG TAI THE nói:
thằng Trung ko bít cưỡi được ko, theo TQC là ko, nhưng nó quả có tướng sát ngựa, ko cần cưỡi con ngựa cũng bỏ ăn mà chết
Chẳng qua Mã Trung béo quá, Xích Thố cõng Quan Vũ đã mệt, bác Mã Trung này còn béo hơn nên không chịu nổi đến nỗi phải bỏ ăn mà chết.
 
Quả là một ý tưởng độc đáo,nhưng tôi nghi là Trung vốn sợ tốc độ cao nên đầu độc con nghẽo chết đó,nếu không hắn sẽ chóng mặt mà chết trước
 
thôi cù nhây với Lòng Tái Nạm hoài mỏi tay quá, lại tốn tiền (nó dùng internet nhà : :whew: ). để anh đúc kết lại luận điểm của anh cho gọn nhé?

e hèm, đoạn dưới đây có sử dụng nhiều ý tưởng của anh dogmeat, có gì vi phạm bản quyền, mong anh bỏ quá :))

Lại nói, Vân vốn là một tay ăn cướp núi, sau này quy phục làm tiểu tướng của Lưu Bị, nhờ khéo nịnh hót, xun xoe tình nguyện giữ em thay tả cho 2 phu nhân nên 2 phu nhân rất vừa ý. Thi thoảng đầu ấp tay gối, 2 phu nhân lại ca ngợi tài năng giữ trẻ của Vân cho Bị nghe. Bị rất lấy vừa lòng, bèn chính thức phong cho chức giữ em, để cho hoa mỹ thì gọi là hộ vệ gia quyến.
Bấy giờ trên đường chạy nạn, Vân đang mở bọc đồ lấy tả thay cho A Đẩu thì quân Tào ập đến, Vân hoảng quá giục ngựa chạy đại. May mà lính Tào lo cướp bóc dân chúng nên ko chủ tâm bắt Vân, tên nào ngu dại thì bị ngựa Vân dẫm chết. Vân chạy một thôi thì mới sực nhớ ra mình phải bảo vệ A Đẩu. Sợ bị mất đầu, Vân đành liều mạng giục ngựa quay lại, chạy như điên, cốt không để tên lính Tào nào kịp chuẩn bị để vây bắt mình. Vân đang chạy thì gặp Giản Ung bị một thằng tướng lóc chóc nào đó dắt đi. Tên tướng kia thấy Vân, vừa định mở miệng hỏi tên họ cho đúng phong cách thì bị Vân thừa cơ ngựa chạy nhanh, áp sát đâm chết. Ta phải thông cảm Vân lúc ấy sợ quá, còn biết tín nghĩa lễ độ là gì chứ không phải Vân hèn hạ bỉ ổi vô liêm sỉ!
Bọn lính Tào chung quanh thấy tướng chết, hoảng hồn mà tan chạy. Cũng vì lúc ấy lính Tào đang mải cướp bóc dân chúng nên tốp lính kia tan xong không ai rảnh mà thừa cơ Vân mới hoàn hồn để bủa vây bắt sống. Vân nhờ thế lấy con ngựa của tên tướng cho Giản Ung cưỡi, dẫn ra ngoài. Ung hỏi sao còn quay trở vào. Vân sợ mất mặt nên diễn thuyết đại nghĩa này nọ, thực chỉ vì sợ bị tội giữ em ko trọn mệnh, rồi lại giục ngựa chạy nhầu vào giữa đám loạn (cả quân Tào lẫn dân chúng, thằng nào ngu ko lo né thì bị ngựa dẫm chết, kể ra Vân cũng ko làm tội).
Một hồi tìm được Cam phu nhân, may mắn là đám lính hầu vẫn còn có tên rượt kịp Vân, Vân bèn ác nhơn bắt con người ta dâng ngựa cho Cam phu nhân cưỡi chạy thoát. Lát nữa Vân lại tìm thấy My phu nhân và A Đẩu. Bấy giờ Vân lại định giở trò hèn hạ bắt thuộc cấp dâng ngựa, tiếc là bọn thuộc cấp hoặc là biết khôn chạy trước hoặc rượt không kịp con ngựa của Vân nên chẳng còn ai. Vân hoảng vía, không biết làm sao lấy ngựa cho My phu nhân. Vân bèn giả tảng nói tình hình nguy cấp lắm, lại giở trò dâng ngựa cho My phu nhân. Nên biết lúc đó quân Tào mãi cướp bóc, không có thống nhất hành động, lại vì My và Vân đang nấp dưới bức tường nên chẳng ai biết, chẳng có gì gấp gáp. My phu nhân ở với Vân lâu ngày, biết tài Vân chỉ ở thay tả và cho em bú sữa bình, hiểu ý, tính phu nhân lại nhân hậu và vị tha, liền giao A Đẩu lại cho Vân rồi nhảy xuống giếng tự vẫn.
Vân thấy vậy mừng húm, quấn A Đẩu vào trong giáp rồi lên ngựa chuồn gấp ra khỏi đám loạn quân. Bỗng đâu có tên tiểu tốt Hạ Hầu Ân đang dẫn quân đi ăn cướp. Vân lại giở trò đê tiện khi trước, nhân lúc Ân vừa mở miệng hỏi thì thúc ngựa ập đến đánh nhầu. Ân không kịp trở tay, đón đỡ vài hiệp rồi cũng bị giết. Vân thấy Ân ăn mặc đẹp đẽ, đoán là nhà giàu, bèn giở thói trộm cướp khi xưa, ung dung xuống ngựa lục lọi xác của Ân thấy có thanh kiếm vỏ ngọc, liền lấy đeo, chắc cũng lấy thêm ít tiền vàng của Ân rồi mới chịu lên ngựa đi tiếp.
Bỗng đâu trời hại kẻ gian, xảy gặp đại tướng Tào là Trương Cáp đến. Vân lại giở trò đê tiện. Tuy nhiên, dù ngựa Vân rất xịn cũng không bì được với Xích Thố, mà võ công của Vân thua xa Quan Vũ nên không thể hạ được đại tướng là Trương Cáp. Cáp tuy bất ngờ nhưng vẫn dư sức đánh cho Vân te tua. May nhờ ngựa hay, Vân thúc chạy liền. Ai ngờ do quýnh quáng chạy nhầu mà Vân không để ý, cả người lẫn ngựa đều sụp xuống hố. Lại không ngờ con ngựa Vân tài năng phi thường, nhẹ nhàng phóng lên khỏi hố như một con chim. Trương Cáp thấy thế, tưởng ma, hoảng mà chạy mất. Vân nhờ thế mà thoát được. Đang luýnh quýnh thì lính Tào lại ập đến, Vân hoảng hồn thúc ngựa chạy nhầu. May mà con ngựa Vân cưỡi xịn quá, chạy như gió, sức như trâu, quân Tào lớp bị dẫm chết, lớp lo tránh né, chẳng ai cản được.
Tào A Man đứng trên núi, thấy có một tướng chạy đến đâu thì quân Tào giạt ra đến đấy (chứng tỏ quân Tào né nhiều hơn bị giẫm, cũng ko ngu lắm) thì giật mình hỏi tả hữu là ai. Tào Hồng hỏi ra là Triệu Vân. A Man thèm con ngựa của Vân lắm, bèn truyền lệnh cấm bắn lén, sợ bắn chết con ngựa, ra lệnh phải bắt sống con ngựa, nhưng sợ tả hữu chê mình tham nên phải nói trớ là "bắt sống tướng ấy".
Vân nhờ thế nên ko bị bắn tên, tuy quân Tào hàng hàng lớp lớp đuổi theo nhưng quân phía trước Vân chưa kịp nhận lệnh thì Vân đã chạy đến, ai nấy lo né, tên nào gan thì cũng bị giẫm chết nên Vân an toàn thoát ra khỏi loạn trận.
Bấy giờ con ngựa có dấu hiệu xuống sức, Vân hoảng hồn, lúng túng, lo thúc nó chạy ráng. Đại tướng Tào là Văn Sính lại đuổi tới. Vân bỗng thấy Phi đang đứng trên cầu Trường Bản, như người chết đuối gặp phao, la hoảng:
- anh Phi ơi, cứu em!
Phi thấy bộ dạng Vân thế thì thương, liền đỡ hộ cho Vân chạy thoát.

Trận này Vân chạy loạn xạ, con ngựa dẫm chết không biết bao nhiêu lính Tào, giáp trụ hóa đỏ cả. Vân ngồi trên ngựa dính máu nên áo cũng đỏ lây. Tướng Tào ngoài những tên lắt nhắt bị Vân dùng trò đê tiện đâm chết thì còn những tên yếu ớt như anh em Chung Tấn Chung Thân: đuổi theo Vân mà chạy song song, bị kiếm Ỷ Thiên xịn chém chết, đứt cả người lẫn giáp!
Thật là trận chiến nổi danh cho con ngựa và thanh kiếm Ỷ Thiên vậy!
 
wiwi nói:
thôi cù nhây với Lòng Tái Nạm hoài mỏi tay quá, lại tốn tiền (nó dùng internet nhà : :whew: ). để anh đúc kết lại luận điểm của anh cho gọn nhé?

e hèm, đoạn dưới đây có sử dụng nhiều ý tưởng của anh dogmeat, có gì vi phạm bản quyền, mong anh bỏ quá :))

Lại nói, Vân vốn là một tay ăn cướp núi, sau này quy phục làm tiểu tướng của Lưu Bị, nhờ khéo nịnh hót, xun xoe tình nguyện giữ em thay tả cho 2 phu nhân nên 2 phu nhân rất vừa ý. Thi thoảng đầu ấp tay gối, 2 phu nhân lại ca ngợi tài năng giữ trẻ của Vân cho Bị nghe. Bị rất lấy vừa lòng, bèn chính thức phong cho chức giữ em, để cho hoa mỹ thì gọi là hộ vệ gia quyến.
Bấy giờ trên đường chạy nạn, Vân đang mở bọc đồ lấy tả thay cho A Đẩu thì quân Tào ập đến, Vân hoảng quá giục ngựa chạy đại. May mà lính Tào lo cướp bóc dân chúng nên ko chủ tâm bắt Vân, tên nào ngu dại thì bị ngựa Vân dẫm chết. Vân chạy một thôi thì mới sực nhớ ra mình phải bảo vệ A Đẩu. Sợ bị mất đầu, Vân đành liều mạng giục ngựa quay lại, chạy như điên, cốt không để tên lính Tào nào kịp chuẩn bị để vây bắt mình. Vân đang chạy thì gặp Giản Ung bị một thằng tướng lóc chóc nào đó dắt đi. Tên tướng kia thấy Vân, vừa định mở miệng hỏi tên họ cho đúng phong cách thì bị Vân thừa cơ ngựa chạy nhanh, áp sát đâm chết. Ta phải thông cảm Vân lúc ấy sợ quá, còn biết tín nghĩa lễ độ là gì chứ không phải Vân hèn hạ bỉ ổi vô liêm sỉ!
Bọn lính Tào chung quanh thấy tướng chết, hoảng hồn mà tan chạy. Cũng vì lúc ấy lính Tào đang mải cướp bóc dân chúng nên tốp lính kia tan xong không ai rảnh mà thừa cơ Vân mới hoàn hồn để bủa vây bắt sống. Vân nhờ thế lấy con ngựa của tên tướng cho Giản Ung cưỡi, dẫn ra ngoài. Ung hỏi sao còn quay trở vào. Vân sợ mất mặt nên diễn thuyết đại nghĩa này nọ, thực chỉ vì sợ bị tội giữ em ko trọn mệnh, rồi lại giục ngựa chạy nhầu vào giữa đám loạn (cả quân Tào lẫn dân chúng, thằng nào ngu ko lo né thì bị ngựa dẫm chết, kể ra Vân cũng ko làm tội).
Một hồi tìm được Cam phu nhân, may mắn là đám lính hầu vẫn còn có tên rượt kịp Vân, Vân bèn ác nhơn bắt con người ta dâng ngựa cho Cam phu nhân cưỡi chạy thoát. Lát nữa Vân lại tìm thấy My phu nhân và A Đẩu. Bấy giờ Vân lại định giở trò hèn hạ bắt thuộc cấp dâng ngựa, tiếc là bọn thuộc cấp hoặc là biết khôn chạy trước hoặc rượt không kịp con ngựa của Vân nên chẳng còn ai. Vân hoảng vía, không biết làm sao lấy ngựa cho My phu nhân. Vân bèn giả tảng nói tình hình nguy cấp lắm, lại giở trò dâng ngựa cho My phu nhân. Nên biết lúc đó quân Tào mãi cướp bóc, không có thống nhất hành động, lại vì My và Vân đang nấp dưới bức tường nên chẳng ai biết, chẳng có gì gấp gáp. My phu nhân ở với Vân lâu ngày, biết tài Vân chỉ ở thay tả và cho em bú sữa bình, hiểu ý, tính phu nhân lại nhân hậu và vị tha, liền giao A Đẩu lại cho Vân rồi nhảy xuống giếng tự vẫn.
Vân thấy vậy mừng húm, quấn A Đẩu vào trong giáp rồi lên ngựa chuồn gấp ra khỏi đám loạn quân. Bỗng đâu có tên tiểu tốt Hạ Hầu Ân đang dẫn quân đi ăn cướp. Vân lại giở trò đê tiện khi trước, nhân lúc Ân vừa mở miệng hỏi thì thúc ngựa ập đến đánh nhầu. Ân không kịp trở tay, đón đỡ vài hiệp rồi cũng bị giết. Vân thấy Ân ăn mặc đẹp đẽ, đoán là nhà giàu, bèn giở thói trộm cướp khi xưa, ung dung xuống ngựa lục lọi xác của Ân thấy có thanh kiếm vỏ ngọc, liền lấy đeo, chắc cũng lấy thêm ít tiền vàng của Ân rồi mới chịu lên ngựa đi tiếp.
Bỗng đâu trời hại kẻ gian, xảy gặp đại tướng Tào là Trương Cáp đến. Vân lại giở trò đê tiện. Tuy nhiên, dù ngựa Vân rất xịn cũng không bì được với Xích Thố, mà võ công của Vân thua xa Quan Vũ nên không thể hạ được đại tướng là Trương Cáp. Cáp tuy bất ngờ nhưng vẫn dư sức đánh cho Vân te tua. May nhờ ngựa hay, Vân thúc chạy liền. Ai ngờ do quýnh quáng chạy nhầu mà Vân không để ý, cả người lẫn ngựa đều sụp xuống hố. Lại không ngờ con ngựa Vân tài năng phi thường, nhẹ nhàng phóng lên khỏi hố như một con chim. Trương Cáp thấy thế, tưởng ma, hoảng mà chạy mất. Vân nhờ thế mà thoát được. Đang luýnh quýnh thì lính Tào lại ập đến, Vân hoảng hồn thúc ngựa chạy nhầu. May mà con ngựa Vân cưỡi xịn quá, chạy như gió, sức như trâu, quân Tào lớp bị dẫm chết, lớp lo tránh né, chẳng ai cản được.
Tào A Man đứng trên núi, thấy có một tướng chạy đến đâu thì quân Tào giạt ra đến đấy (chứng tỏ quân Tào né nhiều hơn bị giẫm, cũng ko ngu lắm) thì giật mình hỏi tả hữu là ai. Tào Hồng hỏi ra là Triệu Vân. A Man thèm con ngựa của Vân lắm, bèn truyền lệnh cấm bắn lén, sợ bắn chết con ngựa, ra lệnh phải bắt sống con ngựa, nhưng sợ tả hữu chê mình tham nên phải nói trớ là "bắt sống tướng ấy".
Vân nhờ thế nên ko bị bắn tên, tuy quân Tào hàng hàng lớp lớp đuổi theo nhưng quân phía trước Vân chưa kịp nhận lệnh thì Vân đã chạy đến, ai nấy lo né, tên nào gan thì cũng bị giẫm chết nên Vân an toàn thoát ra khỏi loạn trận.
Bấy giờ con ngựa có dấu hiệu xuống sức, Vân hoảng hồn, lúng túng, lo thúc nó chạy ráng. Đại tướng Tào là Văn Sính lại đuổi tới. Vân bỗng thấy Phi đang đứng trên cầu Trường Bản, như người chết đuối gặp phao, la hoảng:
- anh Phi ơi, cứu em!
Phi thấy bộ dạng Vân thế thì thương, liền đỡ hộ cho Vân chạy thoát.

Trận này Vân chạy loạn xạ, con ngựa dẫm chết không biết bao nhiêu lính Tào, giáp trụ hóa đỏ cả. Vân ngồi trên ngựa dính máu nên áo cũng đỏ lây. Tướng Tào ngoài những tên lắt nhắt bị Vân dùng trò đê tiện đâm chết thì còn những tên yếu ớt như anh em Chung Tấn Chung Thân: đuổi theo Vân mà chạy song song, bị kiếm Ỷ Thiên xịn chém chết, đứt cả người lẫn giáp!
Thật là trận chiến nổi danh cho con ngựa và thanh kiếm Ỷ Thiên vậy!

=))=))=))=))=))=)) chết cười, cái này là TQC chế, vi phạm bản quyền và sửa đổi nội dung trầm trọng.
 
wiwi chỉ quen bày những trò hề,đem ra mua vui cho thiên hạ.
Chế ra như rứa ai mà chế chả được
 
wiwi nói:
thôi cù nhây với Lòng Tái Nạm hoài mỏi tay quá, lại tốn tiền (nó dùng internet nhà : :whew: ). để anh đúc kết lại luận điểm của anh cho gọn nhé?

e hèm, đoạn dưới đây có sử dụng nhiều ý tưởng của anh dogmeat, có gì vi phạm bản quyền, mong anh bỏ quá :))

Lại nói, Vân vốn là một tay ăn cướp núi, sau này quy phục làm tiểu tướng của Lưu Bị, nhờ khéo nịnh hót, xun xoe tình nguyện giữ em thay tả cho 2 phu nhân nên 2 phu nhân rất vừa ý. Thi thoảng đầu ấp tay gối, 2 phu nhân lại ca ngợi tài năng giữ trẻ của Vân cho Bị nghe. Bị rất lấy vừa lòng, bèn chính thức phong cho chức giữ em, để cho hoa mỹ thì gọi là hộ vệ gia quyến.
Bấy giờ trên đường chạy nạn, Vân đang mở bọc đồ lấy tả thay cho A Đẩu thì quân Tào ập đến, Vân hoảng quá giục ngựa chạy đại. May mà lính Tào lo cướp bóc dân chúng nên ko chủ tâm bắt Vân, tên nào ngu dại thì bị ngựa Vân dẫm chết. Vân chạy một thôi thì mới sực nhớ ra mình phải bảo vệ A Đẩu. Sợ bị mất đầu, Vân đành liều mạng giục ngựa quay lại, chạy như điên, cốt không để tên lính Tào nào kịp chuẩn bị để vây bắt mình. Vân đang chạy thì gặp Giản Ung bị một thằng tướng lóc chóc nào đó dắt đi. Tên tướng kia thấy Vân, vừa định mở miệng hỏi tên họ cho đúng phong cách thì bị Vân thừa cơ ngựa chạy nhanh, áp sát đâm chết. Ta phải thông cảm Vân lúc ấy sợ quá, còn biết tín nghĩa lễ độ là gì chứ không phải Vân hèn hạ bỉ ổi vô liêm sỉ!
Bọn lính Tào chung quanh thấy tướng chết, hoảng hồn mà tan chạy. Cũng vì lúc ấy lính Tào đang mải cướp bóc dân chúng nên tốp lính kia tan xong không ai rảnh mà thừa cơ Vân mới hoàn hồn để bủa vây bắt sống. Vân nhờ thế lấy con ngựa của tên tướng cho Giản Ung cưỡi, dẫn ra ngoài. Ung hỏi sao còn quay trở vào. Vân sợ mất mặt nên diễn thuyết đại nghĩa này nọ, thực chỉ vì sợ bị tội giữ em ko trọn mệnh, rồi lại giục ngựa chạy nhầu vào giữa đám loạn (cả quân Tào lẫn dân chúng, thằng nào ngu ko lo né thì bị ngựa dẫm chết, kể ra Vân cũng ko làm tội).
Một hồi tìm được Cam phu nhân, may mắn là đám lính hầu vẫn còn có tên rượt kịp Vân, Vân bèn ác nhơn bắt con người ta dâng ngựa cho Cam phu nhân cưỡi chạy thoát. Lát nữa Vân lại tìm thấy My phu nhân và A Đẩu. Bấy giờ Vân lại định giở trò hèn hạ bắt thuộc cấp dâng ngựa, tiếc là bọn thuộc cấp hoặc là biết khôn chạy trước hoặc rượt không kịp con ngựa của Vân nên chẳng còn ai. Vân hoảng vía, không biết làm sao lấy ngựa cho My phu nhân. Vân bèn giả tảng nói tình hình nguy cấp lắm, lại giở trò dâng ngựa cho My phu nhân. Nên biết lúc đó quân Tào mãi cướp bóc, không có thống nhất hành động, lại vì My và Vân đang nấp dưới bức tường nên chẳng ai biết, chẳng có gì gấp gáp. My phu nhân ở với Vân lâu ngày, biết tài Vân chỉ ở thay tả và cho em bú sữa bình, hiểu ý, tính phu nhân lại nhân hậu và vị tha, liền giao A Đẩu lại cho Vân rồi nhảy xuống giếng tự vẫn.
Vân thấy vậy mừng húm, quấn A Đẩu vào trong giáp rồi lên ngựa chuồn gấp ra khỏi đám loạn quân. Bỗng đâu có tên tiểu tốt Hạ Hầu Ân đang dẫn quân đi ăn cướp. Vân lại giở trò đê tiện khi trước, nhân lúc Ân vừa mở miệng hỏi thì thúc ngựa ập đến đánh nhầu. Ân không kịp trở tay, đón đỡ vài hiệp rồi cũng bị giết. Vân thấy Ân ăn mặc đẹp đẽ, đoán là nhà giàu, bèn giở thói trộm cướp khi xưa, ung dung xuống ngựa lục lọi xác của Ân thấy có thanh kiếm vỏ ngọc, liền lấy đeo, chắc cũng lấy thêm ít tiền vàng của Ân rồi mới chịu lên ngựa đi tiếp.
Bỗng đâu trời hại kẻ gian, xảy gặp đại tướng Tào là Trương Cáp đến. Vân lại giở trò đê tiện. Tuy nhiên, dù ngựa Vân rất xịn cũng không bì được với Xích Thố, mà võ công của Vân thua xa Quan Vũ nên không thể hạ được đại tướng là Trương Cáp. Cáp tuy bất ngờ nhưng vẫn dư sức đánh cho Vân te tua. May nhờ ngựa hay, Vân thúc chạy liền. Ai ngờ do quýnh quáng chạy nhầu mà Vân không để ý, cả người lẫn ngựa đều sụp xuống hố. Lại không ngờ con ngựa Vân tài năng phi thường, nhẹ nhàng phóng lên khỏi hố như một con chim. Trương Cáp thấy thế, tưởng ma, hoảng mà chạy mất. Vân nhờ thế mà thoát được. Đang luýnh quýnh thì lính Tào lại ập đến, Vân hoảng hồn thúc ngựa chạy nhầu. May mà con ngựa Vân cưỡi xịn quá, chạy như gió, sức như trâu, quân Tào lớp bị dẫm chết, lớp lo tránh né, chẳng ai cản được.
Tào A Man đứng trên núi, thấy có một tướng chạy đến đâu thì quân Tào giạt ra đến đấy (chứng tỏ quân Tào né nhiều hơn bị giẫm, cũng ko ngu lắm) thì giật mình hỏi tả hữu là ai. Tào Hồng hỏi ra là Triệu Vân. A Man thèm con ngựa của Vân lắm, bèn truyền lệnh cấm bắn lén, sợ bắn chết con ngựa, ra lệnh phải bắt sống con ngựa, nhưng sợ tả hữu chê mình tham nên phải nói trớ là "bắt sống tướng ấy".
Vân nhờ thế nên ko bị bắn tên, tuy quân Tào hàng hàng lớp lớp đuổi theo nhưng quân phía trước Vân chưa kịp nhận lệnh thì Vân đã chạy đến, ai nấy lo né, tên nào gan thì cũng bị giẫm chết nên Vân an toàn thoát ra khỏi loạn trận.
Bấy giờ con ngựa có dấu hiệu xuống sức, Vân hoảng hồn, lúng túng, lo thúc nó chạy ráng. Đại tướng Tào là Văn Sính lại đuổi tới. Vân bỗng thấy Phi đang đứng trên cầu Trường Bản, như người chết đuối gặp phao, la hoảng:
- anh Phi ơi, cứu em!
Phi thấy bộ dạng Vân thế thì thương, liền đỡ hộ cho Vân chạy thoát.

Trận này Vân chạy loạn xạ, con ngựa dẫm chết không biết bao nhiêu lính Tào, giáp trụ hóa đỏ cả. Vân ngồi trên ngựa dính máu nên áo cũng đỏ lây. Tướng Tào ngoài những tên lắt nhắt bị Vân dùng trò đê tiện đâm chết thì còn những tên yếu ớt như anh em Chung Tấn Chung Thân: đuổi theo Vân mà chạy song song, bị kiếm Ỷ Thiên xịn chém chết, đứt cả người lẫn giáp!
Thật là trận chiến nổi danh cho con ngựa và thanh kiếm Ỷ Thiên vậy!

Thứ nhất là trước đó tài năng của Triệu Vân đều đã được chứng mình chứ ko chỉ nhờ xum xoe mà lên chức
Thứ 2 Vân đi lên núi chẳng qua là để chờ Bị bở trước đó khi cả 2 ngưòi gặp nhau đã quyến luyến ko rời rồi
Thứ 3 Quan Vũ đánh nhau với Triệu Vân chắc chắn là thua te tua, Vũ chỉ có sức, ko có thực tài còn Vân thì có cả 2 thứ
Thứ 4 các tướng bao giờ cũng có cờ húy cả nên 2 bên gặp nhau ko phải chào hỏi nhau và đợi xưng tên Thường Sơn Triệu Tử Long đâu
Thứ 5 quân Tào đông như kiến Vân lấy đâu thời gian để xuống ngựa mà lục lọi Hạ Hầu Ân nữa #>:)
Thứ 6 My phu nhân mà biết Vân chỉ biết thay tã cho trẻ em thì chắc ko dám giao con cho Vân đâu
Thứ 7 ngựa của Vân theo như trong truyện chỉ là con ngựa bình thường ko có gì đặc biệt cả mà có thể giẫm đạp quân Tào như người khổng lồ cũng ko thể phi nhanh như ngựa Xích Thố mà lính hầu ko đuổi kịp
Thứ 8 Vân trước bụng bọc A Đẩu nên ko thể xông pha gặp thằng tướng nào cũng đánh được
Thứ 9 Tào Tháo có con xích thố còn cho Quan Vũ thì cần gì con ngựa ghẻ lở hắc lào của Vân
Thứ 10 muốn bắt sống tướng thì thường dùng câu liêm chặt chân ngựa hoặc đào bẫy cho ngựa gục, trường hợp này quân Tào ko chuẩn bị chắc chắn ko kịp đào bẫy, muốn bắt sống ngựa thì phải giết chết tên tướng trên ngựa đí tất bắt được ngựa, vậy tào tháo muốn bắt tướng chứ ko bắt ngựa
Thứ 11 xin mọi người đừng ai chê Triệu Vân em thích Triệu Vân lắm mà Triệu Vân có sì can đan gì đâu mà trên forum này Triệu Vân là người được( hay là bị) bình luận nhiều nhất mà hầu như toàn khen chẳng thấy chê đâu cả
 
Nói mãi về Vân rồi có ai nghe chuyện Lý Khôi thuyết phục Mã Siêu hàng Lưu Bị chưa có 1 đoạn hay phết nè
Lại nói hồi đó Siêu vẫn còn làm trong hàng thịt của cửa hiệu Trương Lỗ . 1 ngày đẹp trời trong lúc Siêu đang mải mê chặt thịt cho mấy bà vẫn thường hay của của Siêu do Siêu đẹp trai lại có tài nói ngọt bán giá trên trời mà mụ nào cũng mua ,Lý Khôi là bạn nối khố từ cái hồi Siêu còn đánh bạc với mấy bà vợ bé của cha Siêu đến thăm .Y mình đeo phone , tay vung vẩy cái PDA , có vẻ ra dáng giàu có lắm , Siêu gặp bạn cũ rất là mừng liền bỏ cả hàng thịt sang hàng con bé bên cạnh rủ nó sang tiếp Khôi cùng Siêu . Cả 2 về nhà Siêu làm đĩa thịt chó với thịt ..... no nê , đến canh 2 con bé đòi về , Siêu ko ép và đưa nó tờ 100 $ , lúc đây trời còn khá rét , Khôi rủ rỉ với Siêu :
-Mày ạ , mấy năm nay tao cũng chả hơn gì mày đâu nhưng gần đây gặp gã Lưu Bị "thịt chó bảy màu'' giàu có lắm , tao lên đời như thế này cũng là do lão ấy , kể ra thì .....con mẹ nó chứ ( Khôi từ bé tuy là danh sĩ nhưng vẫn khoái chửi thề ai bảo làm bạn với Siêu ) lão ấy cũng ko tốt lành gì nhưng đc cái khá rộng tay , hồi trước tao vào kĩ viện ở Kinh Châu làm 1 hợp mấy em liền chẳng may bị thằng tri huyện tên là cái gì Lượng hay Lượm lặt gì ấy bắt về , may mà có lão ý đứng ra chia cho thằng tri huyện kia mấy cân thịt nên tao mới đc thả ,lại còn cho tao vào viện phá thêm mấy hôm nữa chứ, tao nghĩ nếu mày về với lão Bị thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành tay chơi đệ nhất Trung Nguyên đấy
Siêu đáp :
-Tao cũng nghe về thằng cha này rồi nhưng hiềm 1 nỗi chưa có dịp diện kiến , chú em có cách nào giúp anh mày làm quen ko
Khôi làm bộ ngẫm nghĩ rồi ra vẻ :
-Kể ra cũng chẳng khó , dạo này lão đang tranh chấp với casino Lưu Chương ở đât Tứ Xuyên,sau này chắc có ý định mở rộng mặt hàng kinh doanh lớn , nếu chú em có thành ý thì chuyện này sẽ dễ dàng thôi .
Siêu nghe đến thế liền cả cười nói lớn :
- Từ nay ta có thể thỏa sức chơi gái rồi .
Tối hôm đó Siêu lại gọi thêm 2 bé nữa , cả 2 chú làm thêm vài tăng nữa rồi lăn ra ngủ đến sáng hôm sau .
 
Dogmeat nói:
Vụ Mã Tốc thì lỗi lớn ở Gia Cát Lượng. Chính Lượng đã biết Tốc là thằng nói khoác chứ ko nhiều thực tài, nhưng vì nhận nhiều đút lót của Tốc, hơn nữa Tốc lại giỏi nịnh nọt, Lượng thấy bùi tai nên để Tốc nắm quyền hành. Chứ Vương Bình giỏi như thế mà Lượng lại vùi dập, chỉ cho đi làm phó. Rõ ràng Vương Bình cũng chịu hoàn cảnh như Ngụy Diên, đút lót ko giỏi bằng người ta nên không được trọng dụng.=))

Mà thôi nói trắng ra thì nếu Diên làm chủ tướng, Lượng không chèn ép Diên thì cái hang Tí Ngọ kia đã được trải thảm đỏ đón quân Thục đến Tràng An, và nước Ngụy đã amatoi với Diên từ lâu rồi, chứ đâu đến nỗi 6 lần ra Kỳ Sơn ( của Lượng) và 9 lần sau của Duy mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng, nước Thục thì chỉ lụi bại thêm. #>:)

Lượng giỏi thì giỏi thật, nhưng lại hám của đút, ưa nịnh nọt, vùi dập nhân tài, coi khinh hậu chủ, phạm thượng khi quân #>:)
ti cũng rất thích truyên Tam Qucs sang chuyên văn chỉ à chuyện ko phải LS lên k thể hàn toàn tin dcnhuwngj` la quán trung viết về ND chưa chắc đã đúng, nếu KM sang sút hơn (trọng dụng ND thì LS đã khác rùi):whew:
 
Trọng dụng thì cũng vậy thôi, lẽ ra Khổng Minh không nên xử bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi, thậm chí không nên khử Lưu Bị nữa
 
Ậy, ái khanh Són Thận nói thật hợp ý bản vương. Quả nhiên người giỏi trong đời thì ý kiến có nhiều điểm tương đồng.
Tên Gia Cát Lượng rõ ràng là chủ mưu vụ ám hại Lưu Bị. Khử Bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi tất chỉ là những bước đầu trong chuỗi kế hoạch dài hơi để làm trùm đất Thục! Tên Lượng này thật là ghê gớm! #>:)
 
Back
Top