wiwi nói:
vì chú không biết là binh sĩ ra chiến trường nó nhìn ở thằng tướng, tướng không có ở đó thì có gì phải giữ kỷ luật? chú cứ làm như lính Tào chiến đấu "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" ấy

ko phải ai cũng chết nhát, anh wi dám chắc là toàn bộ chết nhát ko?
wiwi nói:
bác Giáp vừa từ Hoàng Phố về là lên chỉ huy ngay đấy em giai, bác Hồ thì là thầy dạy của nhóm cộng sản chiến sĩ đầu tiên, thế nên lúc nào cũng là chỉ huy cả

anh wi tự cho kiến thức đầy mình mà nói ra những câu này ko suy nghĩ à, bác H tự nhiên được là thầy dạy của nhóm công sản chiến sĩ đầu tiên, bác Giáp tự nhiên qua Hoàng Phố du lịch về là lên làm chỉ huy
wiwi nói:
anh có đầu óc nên anh biết là đang đánh, quay đầu chạy, sụp hố nghĩa là cái câu in đậm, chỉ có vài người chức năng thần kinh có vấn đề nên ko nghĩ được điều đơn giản thế, lại xoay sang nói nhăng nói cuội, mà không biết xấu hổ thì rõ là thêm da mặt dày nữa
Chẳng bít ai đầu óc có vấn đề, chẳng phải ở những lần post trước cũng có người cố tình ko chịu hỉu sao
wiwi nói:
rõ ràng ăn nói ngược ngạo nhé, sao ko biết xấu hổ vậy trời?
ai cho là con ngựa do trời giúp bay lên vậy ta :lol: , vậy thực tế là do trời giúp cho ngựa bay lên hay tại người bít cách điều khiển con ngựa vậy ta

, cái này mời a wi hỏi trực tiếp TV + mấy thằng quân Tào để chứng thực, chứ e chịu rồi
wiwi nói:
quân Tào chạy cũng lẹ nữa, vừa thấy ngựa là lo tránh sang một bên (tên nào chậm thì bị giẫm chết) nên Vân chạy thoát, rõ ràng là thế, cũng như người đi đường tránh thằng choai choai phóng ẩu vậy (có điều motor không nhảy nhót được như con ngựa

đã nói rồi, theo bình luận viên wiwi thì quân Tào đều là lũ chết nhát, bên mình hơn vạn người còn bên kia chỉ mỗi thằng tướng và con ngựa chạy cả ngày trời + thêm thằng bé mà ko dám bắt, tụi nó ngu đến nỗi ko bít bắt được anh họ Triêu hay thằng bé trên tay anh sẽ được cái gì đâu nhỉ!
wiwi nói:
đuối lý nên chuyển sang nói nhăng nói cuội phải không? ngay cả những việc suy luận bình thường mà chú cũng không suy được, sao dám vào đây tranh luận với người khác? cũng may phát hiện sớm, chữa trị vẫn còn kịp đấy
thôi, đừng chửi người khác để lấp liếm cái.... của mình, suốt cả đoạn post anh wi xem lại có bài nào ko chửi người khác ko, tranh luận bình thường đi, cái câu đó "người có trí óc bình thườn cũng hiểu" <=> câu này của anh wi nè, còn nếu anh wi ko chịu hiểu tại sao TV làm vậy thì có nhìu lý do lắm, 1 trong những lý do là anh wi giống cái người mà anh wi nói ở trên đấy
wiwi nói:
kỵ binh anh nói đến chính là Heavy Cavalry, vì kiến thức quân sự của chú kém quá, anh xin lỗi vì đã nói trống không, đánh giá hơi bị cao, xin lỗi chú nhé

chẳng cần heavy cavalary, kỵ binh quân Tào đi đem ko phải ít, tất nhiên là ko phải khinh kỵ, vậy cả ngàn kỵ binh ko thể giết nổi một heavy chỉ vì nó có đồ xịn à, buồn cười thật nhỉ, rồi nếu cần heavy thì có heavy rồi đó, ko chịu à, bây h cần Lữ Bố và xích thố thật sao, nếu thế thì thôi, xin anh wi đào mộ anh Bố lên rồi đem vào trận TB dùm, e ko có tài đó
wiwi nói:
vậy thằng nào cỡ như Trương Cáp đâu, chú nêu tên cho anh xem?

anh wi ko hỉu e rồi, ý e nói là a đòi tất cả phải giống TC thì e chịu, còn a đòi heavy cavalry thì e có cho a wi đó, anh wi còn đòi gì nữa.
wiwi nói:
...Ðang cắm đầu chạy tìm thì bỗng gặp tướng Tào là Hạ Hầu Ân, tùy tướng của Tào Tháo. Nguyên Tháo có ...[nói về cây kiếm]...
Triệu Vân chẳng nói chẳng rằng, xông vào đâm chết ngay Hạ Hầu Ân, đoạt được thanh kiếm, xem trên bao kiếm...
(trích TQDN - hồi 41)
đoạn in đậm tựa như lúc Quan Vũ giết Nhan Lương vậy, cũng xông vào, cũng giết rất nhanh, rõ là Hạ Hầu Ân chưa kịp trở tay thì con ngựa đã đến bên cạnh => sức ngựa

anh wi thích nói về trang bị thì anh wi ko nhớ trang bị của thằng này xịn cỡ nào sao, ôi, tại con ngựa hay tại gì vậy anh wi, cho hỏi đi, con ngựa của TV có lừng danh như xích thố ko, mà chắc gì con ngựa của HHA là đồ dỏm, chẳng phải anh wi cũng có bình luận về kỵ binh trên kia sao, đồ xịn, nhưng chủ ko bít xài đấy (cái này e mượn ý của a wi mà ko xin phép, xin a wi đừng trách) => thua thì tại thằng chủ dở, ko phải tại con ngựa dở anh wi à, a wi nói trước lại quên sau rồi
